Con người ta chỉ có chịu đựng gian khổ mới được đền đáp xứng đáng, chưa nếm vị mặn của mồ hôi làm sao biết được vị ngọt của thành công. Khi bầu trời đủ tối, các ngôi sao sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Hương cà phê thơm nồng, hương trà thanh dịu, vị bánh thanh khiết thơm ngon. Một chút trà chiều có thể khiến bạn say đắm với cuộc sống, tạm rời xa sự ồn ào náo nhiệt của phố xá, tĩnh tâm và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc sống này.
Trà chiều tưởng chừng là ăn uống thảnh thơi nhưng thứ bạn được nếm lại là tất cả hương vị của thế gian. Cuộc đời cũng giống như ly trà chiều, thơm nồng mà ngọt ngào, phải lặng lẽ thưởng thức mới cảm nhận hết được vị ngon.
1. Đối mặt với nghịch cảnh cũng giống như cà phê, hội nhập trước rồi thay đổi
Có cô con gái nọ tìm đến người cha mà phàn nàn rằng sao cuộc sống của cô quá đau khổ và quá rắc rối. Người cha nghe xong không nói gì mà chỉ dắt con gái vào bếp đun ba nồi nước, nồi thứ nhất nấu cà rốt, nồi thứ hai luộc trứng và nồi thứ ba để pha cà phê.
Sau khi nấu xong, người cha hỏi con gái: "Con đã thấy gì?"
“Cà rốt, trứng và cà phê ạ!”, cô con gái nói.
Người cha nói: "Đó chỉ là bề nổi. Ba thứ này cùng gặp nước sôi nhưng phản ứng của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Củ cà rốt trở nên yếu mềm, bên trong quả trứng cứng lên, bột cà phê hòa với nước và toả hương thơm."
Đối mặt với nghịch cảnh, bạn giống như củ cà rốt trở nên yếu ớt, hay cứng nhắc giống quả trứng, hay hòa thành nước cà phê rất ngon?
Trong cuộc sống, chúng ta không thể thay đổi nhiều thứ, nhưng chúng ta có thể học hỏi từ bột cà phê, trước tiên hãy cố gắng thay đổi bản thân và thích nghi với môi trường.
Làm sao có thể cứng như thép mà không cần qua tôi luyện? Ai sợ gian khổ thì không chịu nổi mưa gió thử thách. Những người trốn tránh khó khăn cuối cùng sẽ không thể đạt được sự nghiệp rực rỡ.
Sức mạnh của bạn đến từ trái tim, hãy là một hạt cà phê, hãy là một người có trái tim mạnh mẽ. Thủy triều lên rồi thủy triều sẽ rút. Khi gương vỡ và mảnh vụn vương vãi khắp nơi, đừng buồn mà hãy nghĩ cách sử dụng chúng để sống một cuộc đời khác.
2. Cuộc đời gió mưa như ly trà nóng
Một chàng trai trẻ nói với sư trụ trì về sự bất mãn của mình. Trụ trì nghe xong lời này, chỉ nhàn nhạt nói: "Chúng ta uống chén trà trước đi!"
Trụ trì bốc một nắm lá trà bỏ vào trong cốc nước ấm. Người thanh niên nhìn lá trà nổi trên mặt nước hỏi: "Làm sao có thể pha trà bằng nước ấm?"
Trụ trì mỉm cười nhưng không trả lời. Sau đó, trụ trì bưng một cái chén khác, bỏ lá trà vào, rót một ít nước sôi. Lá trà trong chén chìm nổi lên xuống, hương thơm lập tức xộc vào mũi.
Nước trà khác nhau, vị trà sẽ khác nhau.
Nếu bạn pha trà bằng nước ấm, lá trà sẽ nổi trên mặt nước và không có mùi thơm. Nếu bạn pha trà bằng nước sôi, lá trà luân phiên nổi chìm, tỏa ra hương thơm dịu dàng, hương vị thơm ngon.
Người chưa từng trải qua mưa gió cũng giống như lá trà trong nước ấm, chỉ nổi trên mặt nước, khó có thể dậy lên được hương thơm của cuộc đời.
Đời người cũng giống như lá trà, trải qua mưa gió thử thách mới trở nên thơm ngon. Hương thơm của trà toả ra là khi nó đã phải chịu đựng rất nhiều nắng mưa. Điều đó cũng đúng đối với con người, cay đắng trước, sau trở lại với ngọt ngào.
Cuộc đời dù có nhiều gió mưa, bạn cũng hãy sống với thái độ tích cực. Cuộc đời sau gió mưa càng thêm rực rỡ, đắng cay đều hóa thành ngọt ngào. Hãy nếm đủ hương vị của thế gian và học cách im lặng và bình thản để thưởng thức hương thơm của trà. Uống trà để hiểu đời, thành hay bại, cũng như uống trà, phải tự biết sức mình.
3. Chỉ cần bạn kiên trì, có thể sắp mở ra một ngã rẽ ngọt ngào
Đời người 9 phần 10 là bất toại nguyện. Trong cuộc đời ngắn ngủi, thỉnh thoảng ăn một chiếc bánh ngọt thôi cũng đủ thấy ngọt ngào.
Sau khi bạn uống cà phê hoặc trà, hãy nhấm nháp một miếng bánh tráng miệng, để cảm nhận vị thơm ngon ngọt ngào. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống hiện tại quá đắng cay, bạn có thể đang nếm cà phê đắng hay uống trà đậm pha với nước sôi, chỉ cần bạn kiên trì, có thể bạn sắp mở ra một ngã rẽ ngọt ngào của cuộc đời.
Khi bầu trời đủ tối, các ngôi sao sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Cuộc đời đa phần là trước đắng sau ngọt, nhất thời đừng nóng vội, nhất định sẽ có được những gì bạn mong muốn. Đau khổ chính là thử thách để bạn vươn lên trong cuộc sống này. Trải qua cay đắng rồi bạn sẽ gặp được ngọt ngào thực sự. Hãy làm việc chăm chỉ khi chúng ta cần làm việc chăm chỉ và phấn đấu khi chúng ta nên đấu tranh. Cuộc sống là một quá trình cay đắng trước và ngọt ngào sau. Lựa chọn chịu đựng gian khổ trước sẽ khiến nửa sau của cuộc đời bạn dễ dàng hơn. Mọi sự tôi luyện đều góp phần làm nên bản thân trưởng thành hơn trong tương lai.
Cuộc đời ai cũng như nhau, bạn là người quyết định mình muốn khổ trước hay hưởng trước. Cuộc sống quá suôn sẻ sớm không phải là điều đáng vui mừng, cuộc sống cần có tâm lý cay đắng trước ngọt ngào sau.
Cà phê sau khi được pha với nước sôi sẽ toả hương thơm, trà nóng sẽ thơm ngon hơn, món tráng miệng không bị béo ngậy, dễ chịu cho đến khi ăn hết.
Không trải qua một chút giá lạnh, làm sao được hưởng hương hoa mận. Đời trước đắng cay sau mới ngọt ngào, viên mãn.
Đời người là một quá trình vượt qua gian khổ, tung hoành trong mưa gió, gặt hái thành quả dưới cái nắng như thiêu như đốt. Con người ta chỉ có chịu đựng gian khổ mới được đền đáp xứng đáng, chưa nếm vị mặn của mồ hôi làm sao biết được vị ngọt của thành công. Chúng ta phải tin rằng nếu chúng ta nỗ lực hết mình và làm việc chăm chỉ, chúng ta nhất định sẽ có được cuộc sống ngọt ngào như mong muốn.