Đàn bà yêu chung một người đàn ông đã khổ, đâu cần là người thứ nhất hay thứ ba

Ngày 24/09/2018 09:10 AM (GMT+7)

Người đàn bà được cho là đến trước vì yêu một người mà si tình, mà đắm đuối, mà đặt niềm tin rằng “tương lai em sẽ chỉ có anh là chỗ dựa, cả đời này mẹ con em sẽ dựa vào anh”.

Câu chuyện về người thứ ba, con giáp thứ 13, ngoại tình cặp bồ hay người đến trước, kẻ đến sau vốn đã không còn lạ lẫm. Trong xã hội này, con người ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách về kinh tế, cuộc sống và hôn nhân chính là điều khiến họ phải trăn trở nhất.

Mới đây, câu chuyện Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và An Nguy dấy lên khiến bao người nghĩ rằng, tại sao trên đời lại có những người dám xen vào cuộc tình của người khác như vậy. Người lên án kẻ thứ ba vô lương tâm, người lại cho rằng, chưa là vợ chồng thì ai xuất hiện cũng là điều bình thường vì tình yêu không có lỗi… Xung quanh cũng chỉ vì chuyện ai đến trước, ai đến sau…

Đàn bà yêu chung một người đàn ông đã khổ, đâu cần là người thứ nhất hay thứ ba - 1

Đúng, tình yêu không có lỗi, khi bạn yêu một người dù biết rằng người ấy đã có người khác thậm chí có gia đình nhưng vẫn lao vào và hứng chịu dư luận, khổ đau là vì bạn đã biết được kết cục. Bạn chấp nhận vì tình yêu mà đánh đổi. Chỉ là, thứ bạn đánh đổi có thực sự xứng đáng với những gì mà bạn đã hi sinh…

Người đến trước vì yêu mà si tình, mà đắm đuối đặt niềm tin rằng “tương lai em sẽ chỉ có anh là chỗ dựa, cả đời này mẹ con em sẽ dựa vào anh”. Người thứ ba lại tin vào những lời đường mật của gã đàn ông đã có vợ con với bao lời hứa hẹn: “Anh nhất định sẽ yêu em, trân trọng em, đây mới chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. Hãy cho anh thêm thời gian em nhé”.

Cô ấy có thể bằng lòng chờ đợi một kết cục viên mãn dành cho mình thậm chí mong muốn người đàn ông của mình bỏ vợ để cưới cô ấy. Người vợ sau khi biết sự thật về chồng mình sẽ muôn vàn khổ đau, thù hận, ghen tuông, có người còn dại dột muốn quyên sinh… thậm chí có người còn đánh ghen nông nổi đến hại bản thân, hại người…

Đàn bà yêu chung một người đàn ông đã khổ, đâu cần là người thứ nhất hay thứ ba - 2

Suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà làm khổ lẫn nhau, làm hại nhau, làm đau lòng lẫn nhau. Còn người đàn ông mới là người được hưởng lợi. Họ một lúc có thể yêu hai người phụ nữ, một lúc có thể lợi dụng tình cảm của cả hai và hơn cả, họ không phải chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì họ gây ra. Bỏ vợ họ có bồ…, bỏ bồ vợ vẫn được vợ tha thứ vì cái gọi là con cái, ràng buộc gia đình khiến phụ nữ luôn đau đáu khôn nguôi.

Chỉ có chị em là những người đau khổ, một đời hết lòng vì chồng con vì gia đình rồi bị phản bội. Niềm tin đặt nhầm chỗ nhưng khi biết được sự thật thì đã muộn màng.

Những “kẻ thứ ba” thì bị cả xã hội lên án khi trót tin lời đường mật của đàn ông mà hi sinh cả bản thân, cả tuổi thân xuân của mình chờ đợi một người không thuộc về mình. Hoặc nếu có thuộc cũng là thứ hạnh phúc rơi vãi ở ngoài kia mà ai đó không còn cần nữa…

Đàn bà yêu chung một người đàn ông đã khổ, đâu cần là người thứ nhất hay thứ ba - 3

Câu chuyện ấy suy cho cùng cũng chỉ có phụ nữ là người gánh khổ. Dù là người thứ ba hay người thứ nhất, khi đã cùng yêu một người đàn ông, bạn đều khổ đau, bởi thứ hạnh phúc mà bạn có được chính lại là nỗi đau của người chị em khác cũng vì yêu mà si tình…

Những nỗi khổ muôn đời của đàn bà chỉ mong đàn ông một lần thấu hiểu
Người ta nói sinh con xong phải vài ba năm nữa mới được tự do, đợi khi con lớn phụ nữ mới có thể làm điều mình thích nhưng ngày đó thật sự là quá xa…
Băng Băng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người thứ ba