Mẹ vợ vừa lên chơi, chồng đã ‘ném’ 20 triệu bảo tôi tiễn mẹ về

Ngày 05/05/2019 19:04 PM (GMT+7)

Cuộc sống vợ chồng tưởng chừng hạnh phúc của chúng tôi cuối cùng cũng tiêu tan vì những hiểu lầm, những mâu thuẫn giữa người lớn và con cái.

Tôi buồn vì chồng không chịu hiểu cho tôi, thông cảm cho những điều tôi và mẹ chia sẻ. Làm vợ làm chồng bao năm mà anh không cho tôi được một cơ hội để giải thích cũng không chấp nhận những tật xấu của vợ. Phải hiểu rằng có những điều phụ nữ nói ra nhưng không chắc là trong lòng họ luôn tâm niệm điều ấy. Cơn nóng giận có thể khiến con người ta nói ra nhiều điều không hay hoặc cũng là vì để làm vui lòng người khác mà ậm ờ cho xong việc.

3 năm yêu nhau, có với nhau biết bao vui buồn. Những gì anh và tôi cũng trải qua không phải một hai từ có thể nói hết được. Đó là quãng thời gian có gian khổ, có hạnh phúc, có nước mắt có mồ hôi và những nụ cười. Tôi trân trọng tất cả những điều ấy dù rằng tôi không phủ nhận, tôi cũng nhắm vào gia đình anh giàu có. Nhưng đàn bà là vậy, đâu phải ai cũng vô tư lấy chồng mà không nghĩ gì. Họ có thể vì yêu mà sống chết nhưng nếu đó là một người đàn ông có gia đình bề thế hoặc một người có mức lương cao thì sẽ là điều kiện ưu tiên. Anh cũng hiểu điều đó và càng hiểu chẳng có bố mẹ nào không mong con cái lấy chồng giàu cả.

Mẹ vợ vừa lên chơi, chồng đã ‘ném’ 20 triệu bảo tôi tiễn mẹ về - 1

 )a3 năm yêu nhau, có với nhau biết bao vui buồn. Những gì anh và tôi cũng trải qua không phải một hai từ có thể nói hết được. (Ảnh minh họa)

Thế mà khi tôi bước chân và nhà anh với bao lời hứa hẹn mà chỉ vì một cuộc điện thoại của mẹ vợ, anh đã coi khinh tôi, coi tôi như người dưng nước lã để anh coi thường.

Tôi còn nhớ như in cuộc điện thoại của mẹ sau hơn 3 tháng tôi lấy chồng và dọn ra căn hộ cao cấp ở. Mẹ nói với tôi: “Con ơi, mày có nhà đẹp to thế mày không đón mẹ lên chơi ở thành phố ít hôm cho sướng à? Với lại, chồng con lương cao thế phải moi móc của nó ít tiền nhé rồi đưa cho mẹ hàng tháng để mẹ ăn chơi, làm đẹp chút. Mang tiếng có con gái lấy chồng giàu mà lại không biếu mẹ được đồng nào thì thật sự là đáng tiếc với lại người ta cười cho đấy. Chồng mày giàu thế cố mà tính toán làm quỹ đen con nhé”.

Những câu nói của mẹ thật ra cũng chỉ là nói vui vậy chứ không phải mẹ có tâm cơ sâu sa gì. Và tôi cũng thừa hiểu tính của mẹ nên tôi cũng ậm ờ cho xong rằng: “Vâng, con biết rồi, mẹ cứ làm như là… Con gái lấy chồng thì phải phụng dưỡng mẹ chứ con cũng đâu có phải là đứa bất hiếu. Lúc nào có tiền thì con đưa cho mẹ”.

Ấy vậy mà anh lại nghe được những lời ấy và anh cho rằng tôi là người đàn bà vô liêm sỉ, cũng vì moi móc tiền của anh mà lấy anh. Tôi cũng tính toán sự giàu sang như bao người khác và những lời nói không coi trọng vật chất trước đây chỉ là giả tạo.

Mẹ vợ vừa lên chơi, chồng đã ‘ném’ 20 triệu bảo tôi tiễn mẹ về - 2

Đau khổ nhất là ngày mẹ tôi lên chơi thăm nhà. Tôi nói anh ra bến xe đón mẹ, anh nhất định không ra.
(Ảnh minh họa)

Đâu phải anh không biết tính của mẹ tôi, đâu phải anh không hiểu mẹ cũng thích quà cáp này kia càng sang trọng càng tốt. Nhiều lần anh về thăm gia đình tôi thì anh cũng đã hiểu nhưng lần này anh lại cố tình không chịu hiểu. Tôi cố gắng giải thích cho chồng nhưng cũng từ hôm đó, dù anh có nói tha thứ cho tôi nhưng tôi biết thái độ của anh với tôi hoàn toàn thay đổi.

Đau khổ nhất là ngày mẹ tôi lên chơi thăm nhà. Tôi nói anh ra bến xe đón mẹ, anh nhất định không ra. Anh còn bảo “Cứ bảo bà đi taxi vào rồi anh trả tiền”. Cái đó có gì khó nhưng tôi muốn đó là chuyện tình cảm. Mẹ đến nơi, tưởng sẽ được con rể tiếp đón chu đáo nào ngờ anh hành động một cách kì quặc khiến tôi xấu hổ, nhục nhã ê chề. Anh “ném” vào mặt mẹ vợ 20 triệu và nói “con biếu mẹ, đợt này vợ chồng con bận công việc suốt cũng không có thời gian chăm mẹ. Sắp tới vợ con phải đi công tác xa vài ngày nên mẹ cầm lấy ít tiền này đi sắm sửa, làm đẹp. Con không thể tiếp đón mẹ chu đáo, mong mẹ thông cảm. Mẹ ăn cơm ở đây bữa trưa rồi chiều con gọi taxi đưa mẹ ra bến xe”.

Mẹ tôi chưa biết chuyện gì nên vô cùng vui mừng. Mẹ hớn hở cầm lấy số tiền con rể cho để về khoe với thiên hạ chỉ có tôi là ứa nước mắt ôm nỗi nhục nhã trong lòng. Anh đâu có đi đâu, tôi cũng không hề đi công tác nhưng anh nói vậy đã khiến tôi hiểu anh không muốn có sự xuất hiện của mẹ trong ngôi nhà này. Tôi cũng phải âm thầm đưa mẹ ra bến xe, động viên mẹ để mẹ anh lòng. Tôi hi vọng anh sẽ vì hành động đó của tôi mà thông cảm, hiểu cho tôi cũng mong hiểu lầm này lắng xuống.

Mẹ vợ vừa lên chơi, chồng đã ‘ném’ 20 triệu bảo tôi tiễn mẹ về - 3

Mẹ tôi chưa biết chuyện gì nên vô cùng vui mừng. Mẹ hớn hở cầm lấy số tiền con rể cho để về khoe với thiên hạ chỉ có tôi là ứa nước mắt ôm nỗi nhục nhã trong lòng. (Ảnh minh họa)

Vì mẹ mà cuộc hôn nhân của tôi đang trên đà rạn nứt, tình cảm vợ chồng tan vỡ. Tôi biết để được anh tha thứ có lẽ phải cần thời gian rất lâu. NHưng tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì anh, cố gắng để anh hiểu phụ nữ chúng tôi cũng cần vật chất, cần sự giàu sang phú quý nhưng hơn cả đó là tình yêu, là sự quan tâm của chồng, người mình yêu thương. Tiền bạc cũng chỉ là thứ điều kiện để đảm bảo an toàn cho những người phụ nữ vốn lúc nào cũng lo sợ đàn ông bỏ rơi mình. Ngay cả khi tôi cần tiền, cần sự giàu sang và coi đó là điều kiện để càng yêu anh nhiều hơn thì tôi cũng đâu phải là người làm điều gì sai trái?                    

Éo le khi từng là người tình, 9 năm sau lại thành mẹ vợ con rể
Ngỡ duyên xưa đã tận, đường ai nấy đi, vậy mà ngay trong chính ngày ra mắt con rể, bà Hà hoảng hồn không tin vào mắt mình, khi nhìn thấy người đàn ông...
Châu Nhi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng