Đối đãi với mọi việc, hãy suy nghĩ nhiều hơn, chú ý hơn, đừng nóng vội. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không làm việc qua loa, hời hợt và mới có thể đạt được những gì mình mong muốn.
Có câu nói rằng: "Tường thành không thể xây xong trong chốc lát, uy danh không thể dựng nên chỉ trong một ngày".
Thành công trên đời không bao giờ đến một cách đột ngột mà đều dựa vào sự tích lũy từng chút một. Vậy nên, nếu chúng ta muốn nâng cao bản thân, trở nên ưu tú hơn, hãy tĩnh tâm lại, đừng vội vã.
Hãy giữ cho tâm thái bình ổn, cứ thế mà thực hiện một cách vững vàng. Theo dòng chảy của thời gian, bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn về mọi mặt.
Nóng vội cầu lợi, không có kết quả
Chúng ta thường lo sợ rằng những nỗ lực của mình sẽ không mang lại kết quả và công sức bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, không tránh khỏi đôi khi chúng ta trở nên nóng vội cầu lợi, khát khao một con đường tắt, không muốn đối mặt với quá nhiều khó khăn và thử thách.
Đại thi hào Đức Wolfgang Goethe từng nói: "Hiếm khi thấy ai đó chuyên tâm hoàn thành một việc tốt đẹp và chính đáng. Những gì chúng ta thường thấy, không phải là những học giả rụt rè, thì cũng là những kẻ hấp tấp vội vàng".
Nhưng chúng ta phải biết rằng vận mệnh vốn vô thường. Không phải gặp gian nan, cứ lo lắng, muộn phiền là có thể vội vàng đạt được thành công. Bởi vì lúc này, bạn càng không giữ được bình tĩnh, những cảm xúc tiêu cực đó sẽ càng quấy nhiễu bạn. Sự phán đoán của bạn sẽ càng dễ sai lầm và bạn cũng sẽ càng dễ rơi vào cạm bẫy.
Giống như đôi khi, nếu chúng ta muốn hoàn thành một số việc thật nhanh, chỉ chú trọng tốc độ mà bỏ qua chi tiết, kết quả cuối cùng thường rất tệ hại. Suy cho cùng, trong quá trình nóng vội đạt được kết quả, chúng ta đã bỏ ra quá ít tâm huyết, dẫn đến chỉ có tốc độ mà không có chất lượng.
Vậy nên, nếu bạn thực sự mong muốn một kết quả tốt đẹp thì nóng vội cầu thành chắc chắn là không được. Bạn càng vội vã, tâm trạng của bạn sẽ càng tệ, bạn sẽ càng rời xa mục tiêu của mình. Suy cho cùng, phần lớn thành công trên thế giới này không dựa vào tốc độ mà là mức độ nỗ lực.
Vì vậy, đối đãi với mọi việc, chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn, chú ý hơn, đừng nóng vội. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không làm việc qua loa, hời hợt và mới có thể đạt được những gì mình mong muốn.
Mọi việc đều cần thời gian
Cuộc đời không phải là một cuộc đua nước rút, mà là một ván cờ dài hơi. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành người có thể đi đến đích, bạn không thể nóng vội mà phải để nhịp bước của mình chậm lại. Hãy kiểm soát tốt nhịp điệu của bản thân, đối đãi với mọi việc một cách thong thả, từ từ.
Có câu: "Không tích lũy từng bước nhỏ, không thể đi đến ngàn dặm; không tích tụ dòng chảy nhỏ, không thể thành sông biển".
Làm việc gì cũng cần phải từ từ, phải tích lũy kinh nghiệm. Giống như chúng ta trồng cây, chúng ta cần tưới từng giọt nước, bón từng chút phân, kiên nhẫn từ từ để ánh nắng nuôi dưỡng nó. Đạo lý làm việc của chúng ta cũng như vậy. Bạn phải có kế hoạch rõ ràng, đồng thời phải từ từ thực hiện. Từng bước một làm tốt những việc mình muốn làm, vạch rõ những nhận thức mình mong muốn.
Hãy buông bỏ những xao động trong lòng, buông bỏ những ý niệm nóng vội cầu lợi. Hãy làm tỉ mỉ, làm tốt những công việc trong tay, dành thời gian và tâm huyết để thực hiện. Như vậy, chúng ta mới có thể chịu đựng được sự cô đơn trong thế giới ồn ào này, mài giũa năng lực của bản thân, rèn luyện phẩm chất của mình.
Như vậy, chúng ta mới có thể toàn tâm toàn ý sống, dốc hết sức lực để sống tốt cuộc đời mình, sống thuận lợi. Từ đó, nội lực của chúng ta sẽ càng vững vàng, tâm thái làm việc cũng sẽ càng thong dong hơn.
Người càng xuất sắc càng không vội vã
Cuộc sống của một người đạt đến đỉnh cao nhất định là sự giản dị và tĩnh lặng. Chúng ta chỉ khi suy nghĩ đơn giản, kế hoạch mới rõ ràng. Chỉ khi nội tâm bình lặng, mới không nóng nảy, nội tâm mới thong dong.
Người xưa có câu: “Không bình tĩnh thì không thể sáng tỏ chí hướng; không bình tĩnh thì không thể đạt được mục đích xa”.
Tương lai phía trước còn dài, dù hiện tại bạn đang chuẩn bị điều gì, đang bận rộn điều gì, thì đó cũng chỉ là một đoạn đường trong cuộc đời mà thôi. Vậy nên, không có gì đáng để bạn phải vội vã, đáng để bạn phải nóng nảy cả.
Ép buộc mọi thứ phải phát triển chỉ phá hủy sức sống của chúng. Nóng vội cầu thành, chỉ khiến cuộc đời thất bại thảm hại. Những người đủ xuất sắc đều hiểu rằng, cuộc đời giống như nấu cháo, đôi tay của chúng ta phải cẩn thận hơn, nhịp điệu phải chậm hơn. Như vậy, nồi cháo của chúng ta mới đủ thơm ngon, cuộc đời của chúng ta mới đủ đậm đà.
Đừng cố gắng đi ngược lại quy luật của cuộc đời. Suy cho cùng, thành công thực sự phải tuân theo quy luật tích lũy dày, phát triển mạnh. Hãy cho bản thân thời gian để tích lũy, để trưởng thành. Như vậy, chúng ta sẽ từ từ sống tốt những ngày tháng chờ đợi và cuối cùng sẽ đón được khoảnh khắc bông hoa cuộc đời mình nở rộ.