Trong nhóm lớp, nhóm họ hàng của bạn có những người không bao giờ nói chuyện nhưng cũng không rời nhóm? Đằng sau sự im lặng tưởng chừng lạnh lùng ấy là những lý do sâu sắc hơn bạn nghĩ.
Bạn có đang gặp tình trạng này không: Trong vô số nhóm chat Zalo/Messenger/WeChat của bạn, dù số lượng thành viên không hề ít, nhưng hầu hết mọi người đều im lặng, luôn chỉ có vài người trò chuyện đi trò chuyện lại?
Khi có sự kiện nóng hổi nào của xã hội, hay chuyện cá nhân như đi du lịch, con cái nhập học, cưới xin, các nhóm chat mới trở nên sôi động. Vài người đó cứ nói chuyện rôm rả, người này đáp lời người kia, còn những người khác thì không bao giờ tham gia, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện. Sau một thời gian, bạn lại thấy số người tích cực trò chuyện giảm đi, nhưng lạ thay, không ai rời khỏi nhóm.
Hiện tượng này dường như không phải ngẫu nhiên mà là một hiện tượng phổ biến hiện nay. Những người không thích nói chuyện đó không phải là người lạnh lùng, mà đằng sau họ có những lý do thực tế. Cụ thể, những người ít nói trong nhóm lớp, nhóm họ hàng nhưng không rời nhóm, hầu hết thuộc về 3 kiểu người sau đây:
1. Người trọng tình cảm
Có câu nói rằng: “Không phải ai cũng sẽ đồng hành cùng bạn đến cuối cùng, quá nhiều người sẽ rời đi giữa chừng, mỗi người đi theo một hướng khác nhau và ngày càng xa cách”.
Điều này hoàn toàn đúng. Trên đường đời, hai người ban đầu có thể cùng nhau đồng hành, nhưng vì mục tiêu khác biệt, dần dần trở thành hai kiểu người ở hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ mất liên lạc, mà họ vẫn giữ trong lòng những kỷ niệm đẹp đẽ thuở xưa. Thứ duy nhất có thể giữ mọi người lại với nhau chính là nhóm chat chung.
Ví dụ, mỗi lần thấy những lời trò chuyện trong nhóm chat bạn bè cấp ba, dù chỉ là chuyện phiếm hằng ngày, chúng vẫn có thể kéo ta về những năm tháng xanh tươi đó. Chỉ là hiện tại, mỗi người đã đi trên một con đường riêng, sở thích và chủ đề quan tâm cũng khác nhau, tự nhiên sẽ khó mà nói chuyện hợp nhau.
Chính vì vậy, những người ít nói không phải là không muốn phát biểu, mà là khó tìm lại chủ đề chung. Tuy nhiên, họ đều là những người trọng tình cảm. Dù thời gian trôi qua, nhiều năm đã qua đi, họ vẫn không quên những kỷ niệm từng cùng nhau trải qua.
Nhóm chat chính là cánh cửa thời gian kết nối họ với quá khứ, là cầu nối gắn kết những ký ức. Việc thấy những người mình từng trân trọng vẫn còn đó khiến họ cảm nhận được một sự ấm áp, mềm mại trong dòng chảy thời gian.
Nếu một người cảm thấy không hợp và rời khỏi nhóm ngay lập tức, cắt đứt mọi liên lạc, điều đó phần lớn chứng tỏ họ không còn quan tâm đến những người bạn đó. Đây cũng là bằng chứng của việc đã buông bỏ hoàn toàn. Việc họ tiếp tục ở lại, thể hiện rằng họ dùng sự im lặng để lọc bỏ đi sự ồn ào và trong lòng vẫn còn trân trọng tình cảm xưa cũ.
2. Người tỉnh táo trong các mối quan hệ
Có câu: “Không thể nói chuyện băng tuyết với côn trùng mùa hè, không thể nói chuyện biển cả với ếch ngồi đáy giếng”.
Sống trên đời, mỗi người đều có nhận thức và góc nhìn riêng, không ai có thể đồng điệu với tất cả mọi người. Không tranh cãi với bất kỳ ai chính là một loại thông minh.
Mỗi người đều có vô số nhóm chat, những người có thể giữ im lặng trong nhóm không phải là không có quan điểm riêng, mà họ hiểu đạo lý "Quan điểm sống khác nhau, không cần cố gắng hòa nhập”. Đây không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, mà là sự thấu suốt khi đã nhìn rõ bản chất sự đời, là người tỉnh táo trong các mối quan hệ xã hội.
Trong nhóm chat của khu dân cư nọ, một người đột nhiên lên tiếng, nói rằng ban quản lý nên học tập dịch vụ của khu phố khác, đặt bàn bóng bàn ở cửa mỗi tòa nhà cho mọi người chơi. Người này còn chê trách dịch vụ khu mình kém.
Thực tế, tình hình cụ thể của mỗi khu phố là khác nhau, việc có phù hợp để đặt bàn bóng bàn hay không cũng phải tùy thuộc vào điều kiện. Lúc này, một người khác lên tiếng phản bác, nói rằng khu phố hiện tại đã rất tốt rồi, không thể yêu cầu mọi khu đều giống nhau.
Người phát ngôn ban đầu thấy có người phản đối thì bắt đầu sốt ruột, nói rằng mình chỉ là đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ. Người kia tiếp tục nói thêm: "Nếu bạn thấy khu phố nào tốt thì hãy chuyển sang đó mà sống, xem bên nào tốt hơn".
Chỉ vì câu nói này, người phát ngôn ban đầu lập tức nổi giận, bắt đầu chửi tục, thách thức: "Anh có quyền gì đuổi tôi đi, ra đây, chiến tay đôi!" Tiếp theo, hai người khẩu chiến, thậm chí còn lôi cả ban quản lý khu phố vào chửi bới.
Thực lòng mà nói, đúng sai thế nào, những người im lặng đều tự có kết luận và quan điểm riêng. Chỉ là nếu bạn cố tình tham gia vào, chắc chắn sẽ không thuyết phục được đối phương, mà chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối tung. Những chuyện như vậy không phải là hiếm, mà xảy ra nhan nhản.
Trong nhóm lớp, nhóm họ hàng cũng tương tự, chỉ cần quan điểm bất đồng, rất dễ gây ra tranh cãi, thậm chí dẫn đến kết quả tồi tệ nhất. Người càng tỉnh táo càng giữ im lặng.
Đối mặt với sự khoe khoang, vô lý, tranh chấp trong nhóm mà không lên tiếng, đó mới là cách thể hiện thông minh nhất. Không dùng cuộc sống của mình để đánh giá người khác và không bị đánh giá của người khác làm ảnh hưởng đến mình, trở thành một người tỉnh táo, bình tĩnh chính là lựa chọn sáng suốt nhất.
3. Người thích độc lập
Có câu: “Đến và đi một mình, gọi là độc nhất; người độc nhất, gọi là quý giá nhất”.
Khi một người đã trải qua nhiều chuyện hoặc đạt đến cảnh giới cao nhất, họ thường trở nên nội tâm trầm ổn, tâm thái bình hòa, không quá thích sự ồn ào mà coi trọng việc độc lập một mình.
Anh chàng nọ khi còn trẻ rất nhiệt tình kết bạn, có hàng trăm nhóm chat, vài ngàn bạn bè trên mạng xã hội, tin nhắn chúc mừng không ngớt mỗi dịp lễ Tết. Nhưng dần dần, anh nhận ra những tin nhắn chúc phúc đó chỉ là tin nhắn gửi đồng loạt, thậm chí anh còn quên mất tên một số người.
Anh thấy các nhóm chat của mình vẫn đang thảo luận những chuyện ăn chơi vô bổ, anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán và ồn ào. Chứng kiến đủ các kiểu khoe khoang trong nhóm lớp, nhóm họ hàng, anh cũng bắt đầu giữ im lặng. Hiện tại, anh đã ẩn hết các nhóm chat đó, không còn quan tâm đến động thái của người khác, mà dành năng lượng cho bản thân và những người xung quanh.
Anh không rời nhóm, vì những nơi đó nhắc nhở anh rằng: Giá trị của một người đến từ sự phong phú và đầy đủ bên trong nội tâm, cùng với cuộc sống vững vàng và vui vẻ ngoài đời thực, không phải từ sự ồn ào và náo nhiệt do mạng xã hội ảo mang lại.
Trong những khoảnh khắc này, anh cảm nhận được niềm vui của sự độc lập, được làm những điều mình thích, được tập trung đối xử tốt với những người mình yêu thương. Ngay cả khi chỉ có một mình, anh vẫn có được sự thư thái và tự tại. Không cần phải làm khổ bản thân vì những mối quan hệ không phù hợp, không lãng phí thời gian vì những sự náo nhiệt vô nghĩa. Tập trung làm tốt việc mình thích, đó mới là sự dịu dàng thành thật nhất đối với bản thân.
Nhóm chat giống như một xã hội thu nhỏ, lựa chọn của mỗi người là khác nhau. Có người thích sự náo nhiệt, có người thích đồng hành cùng sự tĩnh lặng. Thực tế, mỗi người đã lâu không phát biểu trong nhóm chat đều là một linh hồn tự do và sống động.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể thuận theo nội tâm, sống an yên, mọi điều mong ước đều thành hiện thực, năm tháng bình an.

