Phụ nữ phước lành nhiều hay không, 2 điểm này không thể che giấu

Bảo Anh. - Ngày 06/10/2025 12:02 PM (GMT+7)

Phúc khí chân chính không ở tận chân trời, mà nằm ẩn sâu bên trong chính mỗi người. Muốn biết một người phụ nữ có phải là người có phúc hay không, bạn có thể nhìn ra ngay lập tức.

Có câu nói rằng: “Người có phúc, tự có trời phù hộ”.

Trong đời, ai cũng mong muốn trở thành người có phúc khí bền lâu, được cuộc sống ưu ái, mọi sự thuận buồm xuôi gió. Nhưng nhiều người lại cho rằng phúc khí là điều khó nắm bắt, xa vời.

Thực ra, phúc khí chân chính không ở tận chân trời, mà nằm ẩn sâu bên trong chính mỗi người. Nếu muốn biết một người phụ nữ có phải là người có phúc hay không, bạn có thể nhìn ra ngay lập tức, bởi hai điều sau đây là không thể ngụy trang và không bao giờ lừa dối người khác.

Phụ nữ phước lành nhiều hay không, 2 điểm này không thể che giấu - 1

1. Nhìn vào khuôn mặt

Dân gian thường nói: “Tướng do tâm sinh, mệnh do mình tạo”.

Ngoại hình của một người không phải bất biến mà thay đổi dần theo kinh nghiệm sống, tâm lý và hành động của bản thân. Phúc khí có hay không cũng ẩn chứa trong đó. Từng trang sách bạn đã đọc, từng bước chân bạn đã đi, những phong cảnh bạn đã chiêm ngưỡng và những tâm trạng khác nhau đều dần dần được thể hiện trên khuôn mặt.

Một người phụ nữ đang sống có hạnh phúc hay không, hoàn toàn có thể thấy rõ trên gương mặt cô ấy. Khi tuổi xuân qua đi, một người phụ nữ sở hữu nét mặt hiền hậu, tạo cảm giác dễ chịu, thường là người có tu dưỡng cao và tâm lý tốt. Cuộc sống của họ chắc chắn không tồi tệ, bởi họ có thể tự điều chỉnh trong mọi trạng thái, có trí tuệ sống, không để mình bị mắc kẹt trong phiền não hay đánh giá của người khác, mà luôn biết buông bỏ, nhìn xa trông rộng.

Người phụ nữ có phúc thường có làn da hồng hào, tràn đầy sức sống khỏe mạnh, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Đó không phải là do số phận ưu ái, mà là nhờ vào sự kỷ luật trong hành động và việc biết cách đối xử tốt với chính mình. Dù không phô trương, nhưng gương mặt ấm áp, trong sáng của họ đã nói lên tất cả.

Họ có một tâm hồn thanh thản, luôn tích cực, lạc quan, không yếu đuối, không than phiền. Dù trải qua nhiều khó khăn, ánh mắt họ vẫn trong trẻo, nỗi đau cuộc sống không bao giờ lưu lại trên mặt.

Ngược lại, một người phụ nữ sống khổ sở, bị dằn vặt, thường dùng sự than vãn và chán nản để đối phó với cuộc đời. Khuôn mặt họ sẽ tràn đầy sự tiều tụy, ai oán, tạo cảm giác nặng nề, đau khổ. Nuôi dưỡng được một tướng mạo tốt chính là khởi đầu của việc tự mình sở hữu phúc khí.

Phụ nữ phước lành nhiều hay không, 2 điểm này không thể che giấu - 2

2. Nhìn vào lời nói

Có câu nói: “Phúc khí lớn nhất đời người, thực ra không nằm ở vận may, mà nằm ở lời nói”.

Lời nói tuy vô hình, nhưng lại liên quan mật thiết đến vận mệnh của bản thân. Nếu bạn thường xuyên nói những lời tiêu cực, chán nản thì dù có nhiều phúc khí đến đâu cũng sẽ dần tiêu tan, chỉ còn lại sự hoang tàn, hỗn độn. Hoặc nếu bạn thường xuyên buột miệng nói những lời ác ý gây tổn thương người khác, cuối cùng cũng sẽ có ngày phản lại chính mình. Lời bạn nói không chỉ quyết định bạn trở thành người như thế nào mà còn quyết định bạn có phúc hay không.

Một độc giả từng chia sẻ câu chuyện của mình: Sau khi lập gia đình, cô mở một cửa hàng quần áo với hy vọng làm ăn lớn. Nhưng những ngày đầu, cửa hàng vắng khách, thậm chí cả ngày không có ai ghé thăm. Sau một thời gian, cô bắt đầu bực bội, thường tự nói với bản thân và người xung quanh: "Sao mình xui xẻo thế", "Mình làm gì cũng không xong".

Cô nói những lời đó càng nhiều, bản thân càng trở nên bi quan, tiêu cực và việc kinh doanh càng tệ hơn. Sau đó, có người khuyên cô rằng, càng lúc gặp khó khăn càng không nên nói lời chán nản, nói càng nhiều phúc khí càng giảm. Thế là cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ và góc nhìn về vấn đề.

Cô tin rằng khó khăn chỉ là tạm thời, chỉ cần từ từ cải thiện, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau, công việc kinh doanh của cửa hàng bắt đầu có chuyển biến, khách hàng cũng đông lên.

Thành công này không phải điều huyền bí mà là từ  “Lý thuyết tự chứng thực lời tiên tri” trong tâm lý học: Mỗi người sẽ hành động theo kỳ vọng bên trong mình và cuối cùng sự việc sẽ diễn ra đúng như họ tưởng tượng. Nói cách khác, nếu bạn luôn than phiền, phủ nhận, trách móc mình không có năng lực, không có hạnh phúc, bạn nói càng nhiều, điều đó càng trở thành sự thật.

Sự tự ám thị sai lầm không chỉ thay đổi cách bạn nhìn nhận vấn đề, mà còn dẫn đến những hành động sai lầm, cuối cùng tạo nên một số phận kém may mắn. Chính vì vậy, bất kể khi nào, bạn cũng nên nói lời hay, ý đẹp, tự cổ vũ bằng những lời tích cực, khẳng định, khen ngợi bản thân. Khi đó, bánh xe vận mệnh sẽ âm thầm thay đổi.

Người phụ nữ thực sự có phúc, miệng sẽ không bao giờ nói lời chán nản, tiêu cực, mà luôn nói những lời mang lại hy vọng, dũng khí và sự ấm áp, khiến vận mệnh của chính họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Phụ nữ phước lành nhiều hay không, 2 điểm này không thể che giấu - 3

Phúc khí tốt đẹp chân chính không tự nhiên có, mà là kết quả của sự tu dưỡng từng chút một trên đường đời. Mỗi lần bạn sửa đổi, cải thiện, khẳng định bản thân chính là đang tích lũy phúc báo cho mình và tích lũy chỗ dựa cho tương lai.

Hãy rèn luyện 3 điều sau:

Thứ nhất, nói lời hay: Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của lời nói. Hãy nói nhiều lời tích cực, ít nói lời chán nản, từ bỏ sự chua ngoa, thêm sự mềm mỏng, thiện ý. Khi bạn tu dưỡng được khẩu đức, bạn đang tự ám thị năng lượng tích cực cho chính mình. Mỗi lời bạn vô tình nói ra sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng con đường phía trước.

Thứ hai, tu dưỡng tính cách: Nếu bạn thường xuyên nóng nảy, dễ bị kích động, cuộc sống của bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù có chuyện tốt xảy ra cũng có thể trở nên rối ren vì bạn không kiểm soát được cảm xúc. Hãy giữ cho mình sự ôn hòa, tĩnh lặng, giảm bớt bốc đồng, tăng thêm lý trí, để vận mệnh tiến về phía trước một cách suôn sẻ.

Thứ ba, nuôi dưỡng tâm thái: Đời người không phải sống dựa vào cảm xúc nhất thời, mà dựa vào tâm thái vững vàng để tiến bước. Hãy sở hữu một tâm thái tốt, để khi ở dưới vực sâu không gục ngã, mà coi đó là cơ hội để tôi luyện và trưởng thành.

Có tâm thái tốt là hiểu được chân lý "mọi chuyện xảy ra đều có lợi cho ta". Bất kể ở độ tuổi nào, bạn cũng có thể chịu đựng được những thăng trầm của cuộc sống và giữ vững sự bình yên nội tâm.

Chúc bạn trở thành một người có phúc, được phúc khí nuôi dưỡng, một đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc vô ưu.

Quan hệ thân đến mấy cũng đừng dễ dàng nhận 3 loại quà tặng này: Đây không phải mê tín
Chúc bạn biết cách từ chối, nhìn thấu sự đời, không bị những cám dỗ làm mê hoặc, giữ được sự an yên giữa thế giới phức tạp và sống một đời thong dong,...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]06/10/2025 10:56 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống