Ở bên những người ấm áp là sự nuôi dưỡng tốt nhất

Bảo Anh. - Ngày 21/05/2023 12:00 PM (GMT+7)

Một người ấm áp giống như mặt trời, tỏa sáng ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Ở bên họ trong một thời gian dài, thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh nắng.

Đại học Harvard đã thực hiện một thí nghiệm để nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc của con người. Họ đã tiến hành một nghiên cứu kéo dài 75 năm với một nhóm thanh niên với sự khác biệt trong gốc gác, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình và các yếu tố khác. Kết quả cho thấy: Những người sống hạnh phúc và thọ hơn không phải là những người giỏi vượt trội mà là những người có mối quan hệ giữa các cá nhân hài hòa. Họ đưa đến kết luận:

"Hạnh phúc không liên quan đến sự giàu có và danh vọng, mà chỉ liên quan đến việc bạn ở bên ai."

Ở bên sai người sẽ tổn hại lẫn nhau, đúng người sẽ nuôi dưỡng lẫn nhau. Khi bạn bao quanh mình bởi những người tiêu cực, bạn cũng sẽ thấy bồn chồn và bất lực với cuộc sống. Chỉ khi ở bên những người ấm áp, chúng ta mới có thể tích cực và chữa lành vết thương, ngày càng thịnh vượng.

Ở bên những người ấm áp, bóng tối được xua tan

Ở bên những người ấm áp là sự nuôi dưỡng tốt nhất - 1

Bạn ở trong môi trường nào, bạn sẽ trở thành người như thế.

Có cô gái nọ luôn mang tâm lý rất tiêu cực. Ở công ty, cô thường xuyên thở dài và phát tán năng lượng tiêu cực khắp nơi.

Khi một đồng nghiệp phấn khởi khoe những món đồ có tên tuổi mới mua được giảm giá, cô liền phàn nàn về chất lượng kém đi của thương hiệu đó. Khi một đồng nghiệp được thăng chức, trong khi mọi người vui vẻ chúc mừng, cô lại ráo hoảnh mà nói rằng: "Có gì vui đâu, lại đầu tắt mặt tối với công việc". Có người báo tin vui sắp cưới, cô lại: “Bây giờ đám cưới quan trọng gì đâu, quan trọng là sống với nhau được bao lâu”. Dù người khác có nói gì, dù vui đến đâu, cô ấy cũng sẽ nhanh chóng dội một chậu nước lạnh vào người họ, khiến ai cũng thấy nặng nề.

Về mặt tâm lý, người như vậy như những hố đen, hút đi năng lượng của bạn, khiến bạn rơi vào cảm giác tệ hại một cách vô thức. Trong khi có những người khác, họ như mặt trời nhỏ, luôn toả ra ánh sáng của riêng mình. Họ có thể cung cấp cho bạn những phản hồi tích cực, nhận ra giá trị của bạn và mang lại cho bạn cảm hứng và nguồn năng lượng quý giá.

Có cô gái nọ trước đây luôn rất tự ti. Vì cảm thấy mình không ưa nhìn nên cô thường trốn ở nhà và tránh giao tiếp với người khác. Việc thiếu các giao tiếp xã hội ngày càng khiến cô trở nên trầm mặc hơn, trông lúc nào cũng ủ rũ. May mắn thay, cô đã gặp một người thầy ấm áp.

Người giáo viên ấy luôn có thể nhìn thấy những điểm sáng trong cô và dành cho cô những lời khen ngợi chân thành. Điều này thực sự đã khiến cô dần lấy lại được sự tự tin. Từ một cô gái nhút nhát, không dám nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện, cô trở nên tỏa nắng và vui vẻ, trông như một người khác.

Mỗi chúng ta trong thế giới này sẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của những người khác. Hãy kết thân với những người mà bạn có thể nhận được sự ấm áp và học được những bài học quý báu. Kết thân với người bi quan, bạn sẽ bị bủa vây bởi những cảm xúc tiêu cực và dần rơi vào sự lo lắng vô tận.

Những người tích cực và lạc quan luôn có thể nhìn thấy mặt tươi đẹp của mọi thứ. Khi bạn thất vọng, họ sẽ gửi cho bạn một lời động viên; khi bạn chán nản, họ sẽ dành cho bạn ánh mắt quan tâm chân thành. Kết thân với một người như vậy, sự u ám trong lòng bạn sẽ bị cuốn trôi.

Một người ấm áp giống như mặt trời, tỏa sáng ở bất cứ nơi nào họ xuất hiện. Ở bên họ trong một thời gian dài, thế giới của bạn sẽ tràn ngập ánh nắng.

2. Ở bên những người ấm áp, thế giới trở nên mềm dịu

Trong phim "Nhân vật chính Otto", nhân vật chính Otto trở nên chán nản và cục cằn sau cái chết của người vợ yêu dấu. Khi nhìn thấy xe của người khác đậu không đúng chỗ hay rác không được phân loại, ông sẽ chẳng ngại tiến lên mà mắng mỏ họ. Dần dần, những người hàng xóm giữ khoảng cách với ông già kỳ quặc này. Cho đến khi có sự xuất hiện của những người hàng xóm mới, gia đình Marisol, mọi thứ đã thay đổi.

Để trang trí nhà cửa, vợ chồng Marisol thường mượn đồ của Otto và mỗi lần trả lại, họ sẽ gửi cho ông chút đồ ăn cho chính mình nấu. Khi chồng của Marisol bị gãy chân, Marisol đã nhờ Otto đưa giúp đến bệnh viện và trông 2 cô con gái nhỏ. Những cô bé dễ thương đã gọi ông là "Ông nội Otto", muốn ông kể chuyện, chơi trò chơi và vẽ ông xuất hiện trong bức vẽ của gia đình.

Sau khi vợ qua đời, trụ cột tinh thần của Otto dường như đã sụp đổ, ông không còn tìm được ý nghĩa của cuộc đời, trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nhưng sự xuất hiện của gia đình Marisol đã khơi dậy sự ấm áp tưởng chừng đã mất từ lâu trong trái tim Otto. Ông dần mở lòng và hòa nhập với gia đình ấm áp này, thường xuyên đến nhà Marisol, ăn cùng họ, đi du lịch và cùng họ trải nhiều sự kiện quan trọng.

Otto cũng ngừng sống với sự tức giận và ấm áp hơn với những người xung quanh. Ông không chỉ sửa chữa đồ đạc cho hàng xóm mà còn nhận dạy những cô cậu bé vô gia cư, chẳng mấy chốc đã được hàng xóm quý mến.

Khi bạn ở bên những người ấm áp, trái tim bạn dù lạnh lùng và cứng rắn đến đâu cũng sẽ dần tan chảy và trở nên mềm dịu hơn.

Con người chúng ta khó tránh khỏi những điều không may mắn trong cuộc đời này. Sự ra đi của người thân, sự chia ly đôi lứa hay bệnh tật, nỗi thất vọng trong công việc… tất cả đều có thể đưa chúng ta đến bờ vực của sự suy sụp.

Để bảo vệ bản thân, chúng ta xây một bức tường trong trái tim để ngăn mình với người khác. Nhưng sẽ luôn có một số người mang đến cho bạn sự ấm áp, dành cho bạn cả trái tim, mời bạn bước vào thế giới của họ và lấp đầy những phần trống trải bên trong bạn. Họ sưởi ấm bạn bằng tình yêu thương, nuôi dưỡng bạn và khiến trái tim lạnh lùng của bạn ấm trở lại.

Khi bạn ở bên ai đó với sự ấm áp, bạn sẽ cảm nhận được hương vị tuyệt vời của sự yêu thương, trở nên dịu dàng và mềm mại hơn, tràn đầy lòng tốt với thế giới.

3. Ở bên những người ấm áp, đam mê được khơi dậy

Ở bên những người ấm áp là sự nuôi dưỡng tốt nhất - 2

Gorky từng nói: "Mặt trời vui vì nó tỏa sáng khắp nơi; biển cả cũng vui vì nó phản chiếu ánh sáng vui tươi của mặt trời."

Kết thân với những người ấm áp, bạn cũng sẽ tỏa ra hạnh phúc. Họ có thể trở thành ánh sáng soi đường ta tiến về phía trước, là người dẫn ta qua đường hầm tăm tối đến bình minh. Khi bạn rơi vào vũng lầy, người ấm áp sẽ giúp một tay, nâng đỡ trái tim đang vỡ vụn của bạn, mang đến cho bạn sức sống và hy vọng. Khi bạn bất lực, họ sẽ hướng dẫn bạn, xây cầu và mở đường cho bạn. Trên đường đời, ở bên một người như vậy, có thăng trầm nào không thể vượt qua?

Haruki Murakami từng nói: “Bạn phải nhớ những người đã lặng lẽ ôm bạn trong bóng tối, những người làm bạn cười, những người trò chuyện với bạn cả đêm, những người lái xe đến thăm bạn, những người đã khóc cùng bạn và những người ở lại với bạn trong bệnh viện khi đau yếu, những người bạn coi trọng, những người đưa bạn đi khắp nơi, những người nói rằng họ nhớ bạn. Chính những người này sẽ tạo nên từng chút hơi ấm trong cuộc đời bạn và chính hơi ấm này sẽ khiến bạn tránh xa khói mù mịt, chính hơi ấm này khiến bạn trở thành người tử tế”.

Cuộc sống là một đại dương mênh mông và mỗi người là một hòn đảo. Trong dòng chảy lên xuống, có những lúc bạn chỉ có một mình và cô đơn. Nhưng hãy nhớ rằng, sẽ có một số người như ngọn gió ấm trong núi, như tia nắng ấm nơi thành cổ, có thể thổi bay tất cả mây mù trong cuộc đời bạn.

Bất kể bạn phải đối mặt với khó khăn nào, sự ấm áp đó có thể khiến bạn tha thứ cho tất cả những điều khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn trước đây. Khi bạn lạc lối, ở bên những người ấm áp chính là sự nuôi dưỡng tốt nhất.

Người có 5 biểu hiện này chính là có phúc khi về già
Nếu bạn có 5 dấu hiệu sau đây, bạn chính là người có phúc khí, càng già càng có cuộc sống viên mãn.

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Hãy chủ động che chắn sự hối hả và nhộn nhịp không liên quan, tích cực mở ra khía cạnh yên tĩnh trong sự bận rộn có kiểm soát của mình, bạn...

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống