Tôi đã từng là công cụ của chồng chị

Ngày 25/12/2013 17:07 PM (GMT+7)

Chị à, nói ra những lời này, tôi thực sự thấy xấu hổ với bản thân. Tôi thành thật xin lỗi chị vì những nỗi đau tôi đã gây ra cho chị và cháu.

Ngày đó, tôi còn mơ mộng, còn hoang tưởng, còn nghĩ rằng, một người nói yêu mình, cho mình nhiều thứ, quà cáp cho mình, chính là người yêu thương mình. Nên khi nghe những lời dụ dỗ của người đàn ông đó, tôi đã tin rằng, anh ta thực lòng yêu tôi. Ngay cả khi tôi biết anh ta đã có gia đình. Tôi thật bỉ ổi khi mơ tưởng rằng, một ngày, anh ta sẽ bỏ vợ cưới tôi.

Tôi mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào môi trường mới. Đi làm, ước mơ là có thu nhập tốt, mức lương ổn định. Thế nên, khi gặp người đàn ông đó, tôi đã cảm thấy tin cậy, vì ánh mắt thân thiện, nụ cười hiền hòa và sự chu đáo tận tình của anh ta. Tôi chưa từng nghĩ một người sếp, có vai vế, có tiền bạc như vậy lại rất nhiệt tình, vồn vã với nhân viên, có lẽ đó là chiến lược của những người làm quản lý. Và vì nghĩ như vậy nên tôi cứ đón nhận nhưng gì anh ta dành cho tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Hay là mọi thứ đến với tôi quá nhanh, quá tốt nên tôi quên mất vì sao người ta lại cho mình dễ dàng như vậy.

Nhưng đúng là ở đời không ai cho không ai cái gì. Tôi bỗng nhiên trở thành người con gái cận kề bên cạnh anh ta. Đi đâu, anh ta cũng cho tôi đi cùng. Ban đầu cung phụng tôi, yêu chiều tôi hết mực. Nhưng sau dần, anh ta bắt tôi uống rượu, uống bia, tiếp khách của anh ta với ý là đối ngoại, ngoại giao để có nhiều quan hệ tốt.

Tôi đã từng là công cụ của chồng chị - 1

Tôi ngỡ ngàng về tương lai anh ta vẽ ra trước mắt của tôi. Khi đó tôi nghĩ, mình có quyền được sống hạnh phúc, có quyền được yêu, giành lấy hạnh phúc nếu như người đàn ông đó thực sự yêu mình.
(ảnh minh họa)

Mỗi lần như vậy, anh ta đều bù tôi bằng việc mua cho tôi một món đồ đắt tiền. Nào là túi hàng hiệu, nào là quần áo xịn, giày dép xịn. Tôi cũng ưng lắm, thích lắm! Nhưng mà cũng mệt lắm.

Dần dần, anh ta đưa tôi vào nhà nghỉ không cần hỏi. Anh ta bảo, muốn tôi là của anh ta, là của riêng anh ta thôi, muốn được bên cạnh tôi, yêu thương tôi mãi mãi, rồi anh ta sẽ cho tôi có mọi thứ tôi cần. Anh ta hứa hẹn mua nhà cho tôi, để tôi không phải đi thuê trọ. Tôi hỏi về chuyện vợ con của anh ta thì anh ta bảo, sẽ bỏ vợ để lấy tôi, chỉ cần bây giờ tôi cố gắng nghe theo lời anh ta, anh ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.

Tôi ngỡ ngàng về tương lai anh ta vẽ ra trước mắt của tôi. Khi đó tôi nghĩ, mình có quyền được sống hạnh phúc, có quyền được yêu, giành lấy hạnh phúc nếu như người đàn ông đó thực sự yêu mình. Tôi cũng tự tin vào bản thân khi thấy mình có nhan sắc, và tin rằng, anh ta yêu tôi thật lòng, tôi sẽ giành được người đàn ông này làm chồng và sống cuộc sống giàu sang nhưng tôi đã lầm. Tôi sai lầm ngay từ khi bước chân vào công ty này.

Sau khi trao thân cho người đàn ông ấy, tần suất vào nhà nghỉ với anh ta nhiều hơn. Anh ta thường xuyên bắt tôi phục vụ thú vui thể xác của mình rồi lại hứa hẹn với tôi hết thứ này đến thứ khác. Anh ta thậm chí không cần hỏi ý kiến của tôi, cứ muốn là đến nhà tôi hay là đưa tôi vào nhà nghỉ. Lúc nào cũng mang tiền ra để dụ dỗ tôi. Có khi, tôi mệt mỏi, chỉ muốn được tâm sự, đôi khi muốn được yêu đương lãng mạn, được tựa đầu vào anh ta và nói đủ thứ chuyện trên đời, mơ về tương lai có các con thì anh  ta dường như không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy anh ta nghĩ về những thứ tầm thường, những thú vui thể xác, phải làm sao để thỏa mãn ham muốn tốt nhất.

Tôi đã từng là công cụ của chồng chị - 2

Sau khi trao thân cho người đàn ông ấy, tần suất vào nhà nghỉ với anh ta nhiều hơn. Anh ta thường xuyên bắt tôi phục vụ thú vui thể xác của mình rồi lại hứa hẹn với tôi hết thứ này đến thứ khác.
(ảnh minh họa)

Có khi, đi uống rượu cùng bạn bè, anh để mặc cho người ta ôm vai bá cổ tôi. Anh còn mặc cho họ chuốc rượu tôi rồi có khi còn sờ soạng tôi. Sức chịu đựng đến đỉnh điểm, tôi sợ quá bỏ chạy. Về tới nhà, anh ta cũng không cần hỏi han tôi, mấy ngày không thèm gọi cho tôi dù tôi không đi làm. Thế là, tôi phải làm việc đó, hỏi cho rõ ngọn ngành. Tôi thử anh ta bằng việc đề cập tới chuyện cưới xin. Thế mà anh ta bảo tôi mơ mộng viển  vông, làm gì có chuyện anh ta lại cưới tôi làm vợ. Anh ta chơi với tôi cũng chỉ để thỏa mãn ham muốn dục vọng, còn vợ con anh ta ngoan hiền, cớ gì anh ta lại cưới tôi. Tôi thất vọng hoàn toàn chị ạ. Lúc này tôi mới nghĩ tới chị, người phụ nữ có lẽ cũng đang đau khổ vì sợ chồng đi gái. Vậy mà tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ thắng chị.

Tôi trở thành công cụ tình dục của anh ta, bị anh ta hành hạ rồi lại cho ít tiền, mua quà xịn cho, anh ta nào yêu tôi. Thế mà tôi mù quáng tin là anh ta yêu mình, thực lòng tôi đã quá tham rồi!Giờ tôi đã từ bỏ con người ấy, từ bỏ tất cả cuộc sống từng nhơ bẩn để trở về là tôi trước đây, sống bình dị, đi làm kiếm tiền chân chính. Với chị, tôi thực lòng xin lỗi nếu như ngày tháng đó anh ta có vì gái gú bên ngoài mà bỏ bê vợ con. Tôi thề là, sẽ không bao giờ đi lại vết xe đổ đó nữa, chắc chắn sẽ không tin một gã đàn ông có vợ, lắm tiền nào!

Xem thêm tin liên quan hấp dẫn tại đây:

45 tuổi chưa lấy vợ vì quá yêu em!

Người yêu nâng ngực: Mày râu nói gì?

Vì cô ấy ế nên tôi mới yêu?

Bàng hoàng phát hiện chồng yêu đàn ông

Người yêu ghen cả với anh họ của tôi

Nhục nhã vì yêu nhầm 'Sở Khanh'

Ngọc Mai
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Yêu người có vợ