Tôi đã tưởng không thể sống thiếu đàn ông….

Ngày 15/11/2016 00:03 AM (GMT+7)

Thế nên, khi bỏ người chồng đầu tiên, tôi vội vã đi tìm một cuộc tình mới, với hi vọng, lấy người chồng khác, đời tôi sẽ sang một trang mới.

Tôi luôn nghĩ, đàn bà sinh ra là được cung phụng, chiều chuộng, được đàn ông yêu thương che chở. Nên có chút nhan sắc, tôi lao vào kiếm tìm cho mình những người đàn ông giàu có. Tôi sống phụ thuộc vào họ, cố gắng khiến cho họ luôn cảm thấy mình là cô gái tốt, hiền lành, nhu mì. Tôi chỉ cần những người nào đó có tiền là tôi lập tức yêu thương, dành lời ngọt ngào…

Và tôi trao trái tim cho người đàn ông giàu có, nhưng thời gian chẳng được bao lâu. Hơn 2 năm, sau khi tôi sinh một cô con gái, tôi và anh ta đã chia tay nhau chỉ vì cái sự lắm tiền. Đàn ông giàu có, có tiền, họ có thể mang tiền của mình đi cho gái rồi họ ngoại tình, họ tìm đến những người đàn bà trẻ hơn vợ của mình và cứ thế chơi bời, như chính họ được làm như vậy. Dù ban đầu, tôi cũng nghĩ, chỉ cần họ cung phụng cho mình, cho tôi có cuộc sống đầy đủ, sung túc, tiền bạc như bà hoàng thì cuộc đời của họ có như thế nào tôi cũng mặc kệ. Nhưng thiết nghĩ, như vậy đâu phải là tình yêu, đâu phải là vợ chồng…

Tôi ngậm ngùi, chia tay người chồng đầu vì không chịu được cảnh chung chồng. Người đàn ông ấy đã quá đáng, đã ngoại tình công khai và coi tôi như người ăn kẻ ở trong nhà. Tôi thật sự đã phải từ bỏ cuộc sống giàu sang mà tôi cố gắng có được.

Tôi đã tưởng không thể sống thiếu đàn ông…. - 1

Tôi ngậm ngùi, chia tay người chồng đầu vì không chịu được cảnh chung chồng. Người đàn ông ấy đã quá đáng, đã ngoại tình công khai và coi tôi như người ăn kẻ ở trong nhà. (Ảnh minh họa)

Bỏ đi tình yêu đầu nhưng tôi không cam lòng làm người mẹ đơn thân khi nhan sắc còn đàng đầy sức sống. Tôi quyết định tìm đến người đàn ông thứ hai, cũng giàu có, cũng hứa hẹn yêu thương tôi trọn đời. Và tôi tin, đó là người thật lòng với mẹ con tôi.

Anh luôn quan tâm tôi, lo cho mẹ con tôi và chăm sóc con tôi chu đáo. Nhưng kể từ khi chúng tôi có con riêng, tôi cảm nhận sự lạnh nhạt của anh, nhất là cách anh đối xử với con gái của tôi. Anh không coi con tôi là con nữa, như người ngoài, như một người dưng nước lã. Anh dành mọi sự ưu ái cho con ruột của mình. Đỉnh điểm là anh đã tát con gái của tôi khi con tôi vô tình làm ngã em…

Chua xót, sợ con mình khổ, tôi đã nghĩ đến việc bỏ chồng. Cộng thêm với chuyện, nhiều lần góp ý cách anh hành xử thì anh trừng mắt nhìn tôi, nói rằng ‘bao lâu nay tôi đã cung phụng mẹ con cô thế nào mà giờ cô phản tôi?’. Nghe những lời người chồng thứ hai của tôi nói, tôi hiểu, đây là tính cách ngấm vào máu của anh và không có cách nào thay đổi.. Một lần nữa tôi quyết định bỏ chồng…

Bỏ chồng lần hai, với người đàn bà đâu phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng tôi vẫn quyết tâm và quyết định làm mẹ đơn thân. Người đàn bà đã bỏ hai đời chồng thì không cò cách nào khác để đi đến hôn nhân lần ba. Tôi đã nghĩ mình phải có một người chồng, phải có một người đàn ông bên cạnh, không thể sống thiếu đàn ông nhưng giờ tôi đã hiểu ra, với người phụ nữ như tôi, đã từng bỏ chồng, có con riêng thì làm mẹ đơn thân là điều tốt nhất…

Tôi đã tưởng không thể sống thiếu đàn ông…. - 2

Cuộc đời tôi đã trải qua hai đời chồng, chịu nhiều mệt mỏi và đau khổ thì có gì  phải lăn tăn nữa đâu. (Ảnh minh họa)

Tôi làm mẹ đơn thân, sống cuộc đời hạnh phúc bên hai con của mình. Tôi thà là tự thân gồng gánh gia đình còn hơn sống với người đàn ông mà coi mẹ con tôi như người ngoài. Thật ra, tôi từng nghĩ sống không thể thiếu đàn ông nhưng giờ tôi mới hiểu ra, có con, trách nhiệm làm mẹ là điều cao cả nhất và tôi phải làm mọi việc tốt nhất cho con mình…

Cuộc đời tôi đã trải qua hai đời chồng, chịu nhiều mệt mỏi và đau khổ thì có gì  phải lăn tăn nữa đâu. Không cần đàn ông nếu như họ không thật sự tốt với mình, làm mẹ đơn thân, cũng chẳng nề hà gì ngăn được bước chân của người mẹ. Vì bây giờ, mẹ đã có hai con yêu…

Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình