Trạng thái cao nhất của tình yêu không gì khác ngoài 2 chữ này

Bảo Anh. - Ngày 18/10/2022 19:00 PM (GMT+7)

Nếu bạn có thể tự do trong mối quan hệ của mình, bạn sẽ không bị mắc kẹt hay tổn thương bởi tình yêu, biết yêu thương bản thân mình hơn và không lạc lối vì một ai đó.

Có người nói rằng, những người yêu quá nhiều sẽ dễ rơi vào trạng thái ủ rũ. Họ cho đi quá nhiều và rồi lại lo lắng về được và mất. Nếu vậy, tại sao không yêu bản thân nhiều hơn một chút và cho đi ít hơn một chút? Sự chịu đựng khi tới một ngưỡng nhất định không chỉ hành hạ bản thân mà còn là hành hạ đối phương.

Mối quan hệ giữa cô và anh chính là đang trong trạng thái như vậy. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cô và anh thậm chí khó có thể bình tĩnh mà nói chuyện. Họ ngày càng thận trọng hơn vì sợ xảy ra bất đồng rồi cãi vã, rồi nói lời chia tay, rồi làm hòa và chiến tranh lạnh. Mặc dù mỗi khi có xung đột, sau rồi hai người cũng làm hòa nhưng quá trình này thực sự không thoải mái và là cực hình đối với cả hai.

Những cuộc cãi vã, suy cho cùng đều vì một lý do. Anh nói rằng cô đã thay đổi và cô trở nên ít quan tâm đến anh cũng như mối quan hệ này hơn. Mỗi lần anh ta nói những câu này, cô đều rất giận và rồi 2 người lại cãi nhau. Ồn ào và hai bên cùng mệt mỏi.

Tại sao anh luôn nói rằng cô đã thay đổi?

Bởi vì anh luôn quan tâm đến cô quá nhiều. Bất cứ khi nào thấy cô đối xử với anh khác đi dù là điều nhỏ nhất, anh cũng sẽ không vui, sẽ tức giận và bắt đầu lo lắng về được và mất, bắt đầu những suy nghĩ lung tung. Cuối cùng, tất cả đều là vì tình yêu sâu đậm.

Đôi khi, tình yêu quá sâu đậm thường trở thành gánh nặng, một loại tổn thương, làm tổn thương chính mình và làm tổn thương đối phương. Thay vì để tình yêu trở thành gánh nặng và tổn thương, thà trao ít đi một chút, quan tâm bản thân hơn một chút sẽ tốt hơn.

Trạng thái cao nhất của tình yêu không gì khác ngoài 2 chữ này - 1

Điều đáng buồn nhất và bất lực nhất trong mối quan hệ là hai người ngày càng trở nên im lặng, hai trái tim dần trôi dạt về phía ngược nhau. Đó cũng chính là hiện trạng giữa cô và anh.

Tại sao hai người yêu nhau lại thành ra như vậy? Có phải cô thực sự đã thay lòng?

Cô chưa bao giờ phủ nhận rằng mình đã thay đổi nhưng không phải thay lòng. Cô vẫn quan tâm đến anh và chung thủy với mối quan hệ này. Tuy nhiên, cô đã chia trái tim mình thành hai phần, một phần dành cho tình cảm và một phần dành cho ước mơ. Nghĩ về tương lai, về hoài bão, cô thường cảm thấy cô đơn, thậm chí là kiệt sức và bất lực, trở nên dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Cô biết điều đó thật tệ nhưng lại chẳng thể thay đổi được.

Và anh, người không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp ấy, luôn thích so sánh quá khứ với hiện tại. Anh luôn nói về quá khứ họ đã tốt đẹp và hạnh phúc thế nào. Những lời nói đầy bất mãn với hiện tại, không hài lòng với cô, như thể mọi thứ đều là lỗi của cô ấy.

Từng lời phàn nàn, từng lời tố cáo của anh như những nhát dao sắc bén, xuyên qua ngực cô một cách tàn nhẫn. Trái tim thắt lại, cô không biết chính xác phải làm gì để vừa lòng anh. Cô nghĩ, nếu anh hiểu cô thì cô sẽ không phải giải thích tất cả, nếu anh không hiểu thì nói thêm cũng có nghĩa lý gì. Vì vậy, cô dần quen với việc im lặng. Dù anh có nói gì, dù lời nói căng thẳng đến đâu, cô cũng chỉ im lặng hoặc nói “Tùy anh”.

Trạng thái cao nhất của tình yêu không gì khác ngoài 2 chữ này - 2

Chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc khi đang ở gần hạnh phúc, nhưng lại lo lắng về chuyện được và mất khi hạnh phúc đang diễn ra. Như vậy chẳng phải tự chuốc lấy đau khổ hay sao. Vì sao phải khiến cuộc sống trở nên rối ren như vậy? Nếu bạn cảm thấy nỗ lực không tỷ lệ thuận với cái được và tâm lý trở nên mất cân bằng thì hãy cho đi ít hơn và yêu bản thân mình nhiều hơn thế. Điều này chẳng phải thiết thực hơn là yêu cầu đối phương phải yêu thương và quan tâm đến mình theo cách mình muốn phải không?

Yêu một người là điều rất đẹp đẽ và hạnh phúc. Nhưng yêu một người quá nhiều sẽ là đau khổ, thậm chí tổn thương. Nhớ rằng trạng thái cao nhất của tình yêu chính là hai chữ: tự do.

Nếu bạn có thể tự do trong mối quan hệ của mình, bạn sẽ không bị mắc kẹt hay tổn thương bởi tình yêu và bạn sẽ không bị trầm cảm bởi sự xa cách hay bỏ rơi của đối phương. Sống tự do không phải là vô tâm mà là biết yêu thương bản thân và đừng bao giờ lạc lối vì một ai đó.

Dù là vợ chồng hay người yêu, nói ra 3 câu này còn ấm lòng hơn nhiều so với Anh yêu em
Đừng nghĩ rằng chỉ 3 chữ "Anh yêu em" mới có thể thổ lộ lòng mình. Dù là vợ chồng hay người yêu, có những câu nói còn khiến người ấy ấm lòng, cảm nhận rõ sự chân thành hơn thế. 

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Phụ nữ và gia đình