Truyện cười hay: Nghe thầy bói phán "sau 50 tuổi không còn buồn phiền", ngã ngửa vì sự thật

Ngày 22/05/2020 14:50 PM (GMT+7)

Đầu năm, Tèo quyết định đi xem bói để biết vận mệnh sắp đến của mình như thế nào. Sau một hồi xem xét tới lui, những tưởng sau 50 tuổi mình sẽ được an nhàn, nào ngờ...

"Tuổi 50 không còn buồn phiền" 

Truyện cười hay: Nghe thầy bói phán amp;#34;sau 50 tuổi không còn buồn phiềnamp;#34;, ngã ngửa vì sự thật - 1

Đầu năm, Tèo quyết định đi xem bói để biết vận mệnh sắp đến của mình như thế nào. Sau một hồi xem xét tới lui, thầy bói lắc đầu nói:

- Số anh rất xấu. Từ giờ đến năm 50 tuổi phải chịu rất nhiều buồn phiền: nghèo khổ, tình duyên lận đận, sự nghiệp không có. Sau đó thì không còn buồn phiền.

Tèo nghe thấy thế tái mặt nhưng vẫn cố hỏi:

- Có phải đến năm 50 tuổi con sẽ xảy ra chuyện gì đó thay đổi vận mệnh của con phải không thầy?

Thầy bói lại lắc đầu:

- Không phải. Chẳng qua chịu đựng được đến lúc 50 tuổi với từng đó buồn phiền thì anh cũng đã quen rồi. Không còn gì để nói cả.

- !!!

Cô nữ y tá đãng trí

Truyện cười hay: Nghe thầy bói phán amp;#34;sau 50 tuổi không còn buồn phiềnamp;#34;, ngã ngửa vì sự thật - 2

Hai bác sĩ than thở về cô y tá mới chuyển đến bệnh viện.

- Cái cô Nancy ấy đãng trí hết chỗ nói. Lúc nào cũng làm ngược lại lời người khác.

Bác sĩ nọ bực dọc nói:

- Hồi tuần trước, tôi dặn cô ấy tiêm cho bệnh nhân 2mg giảm đau mỗi 10 giờ. Vậy mà cô ta cứ cách 2 giờ lại tiêm 10mg thuốc, hại bệnh nhân gần như tê liệt.

Bác sĩ kia cũng hậm hực không kém, kể:

- Như thế đã là gì! Hồi đầu tuần này, tôi kêu cô ấy cách 24 giờ cho bệnh nhân uống một viên thuốc xổ. Kết quả cô ta lại nhớ thành uống 24 viên một giờ, hôm đó tôi mà không đến kịp thì bệnh nhân gặp họa rồi.

Đang nói thì cả hai người nghe tiếng hét thất thanh từ phòng bệnh ông Smith, một bác sĩ vỗ trán rên:

- Chết thật, quên mất vừa nãy tôi dặn Nancy cách 36 giờ lấy máu ông Smith một lần để xét nghiệm. 

Thư đe doạ khiến cảnh sát bối rối 

Truyện cười hay: Nghe thầy bói phán amp;#34;sau 50 tuổi không còn buồn phiềnamp;#34;, ngã ngửa vì sự thật - 3

Một người đàn ông gọi điện lên sở cảnh sát, giận dữ nói:

- Trong tháng này, tôi đã nhận mấy lá thư đe dọa. Điều đó thật sự quá phiền phức. Tôi không muốn nhận những thứ tương tự như vậy nữa, thưa cảnh sát!

Cảnh sát điềm tĩnh đáp:

- Vâng, tôi đã hiểu thưa ngài. Việc đe dọa người khác qua thư tín là phạm pháp. Ngài có biết ai đã gửi chúng không?

Người đàn ông hét lên:

- Biết, mấy người ở bên công ty điện, nước và internet đó. 

- !?!

Truyện cười hay: Bị hàng xóm nhắc nhở hùng hục cả tuần, ông chồng lập tức đệ đơn ly hôn
Nghe người chồng nói về lý do quyết định ly hôn, ai nấy chỉ biết im lặng.
Bảo Anh (st/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện cười Eva