Con gái FA làm gì để sống sót qua ngày 8-3?

Ngày 07/03/2016 11:16 AM (GMT+7)

Chúc chị em FA sống sót qua ngày 8-3 và đẹp xuất sắc.

Ngày 8-3, ngày háo hức của bao nhiêu cô gái từ mong manh mới lớn đến trung niên đàn bà, ngày kinh hoàng của không ít đấng mày râu, ngày nhiều phụ nữ hớn hở công khai ùa xuống đường bán hoa đang sắp sửa ùa tới.

Ấy thế nhưng, trong tất cả sự hớn hở đó ngày 8-3 rõ ràng là một ngày không đáng được mong chờ của những người phụ nữ FA, bởi trong náo nức xuống đường của các cặp đôi, những thiên thần của đội FA chỉ thấy mình cô đơn gấp bội.

…Và rồi lúc đó sẽ có những câu hỏi tỏ vẻ quan tâm nhưng lại khoét sâu vào nỗi đau âm ỉ của chị em như: Thế năm nay vẫn không có ma nào nó thèm tặng quà à. Hay: Thiên hạ nhiều đứa như mày thì ai dám đem hoa đi bán nhỉ…

Bởi vậy, để sống sót qua những ngày FA dài như 24h ấy, chị em cần 'bỏ túi' một số bí kíp sau:

Thứ nhất: Hãy đừng gia nhập đội FA cầu mưa. Trò này cũ rồi, bởi những cơn mưa bất chợt chỉ tạo điều kiện cho nhà nghỉ tăng giá mà thôi. Hãy cầu cho đám đàn ông đều bị những ông sếp điều đi công tác đột xuất.

Thứ hai: Lập tức thoát khỏi Facebook, để khỏi chứng kiến cảnh chị em đông đảo náo nức khoe quà kèm theo một vài trích dẫn câu cú của đàn ông lúc tặng.

Con gái FA làm gì để sống sót qua ngày 8-3? - 1

Lập tức thoát khỏi Facebook, để khỏi chứng kiến cảnh chị em đông đảo náo nức khoe quà kèm theo một vài trích dẫn câu cú của đàn ông lúc tặng. (ảnh minh họa)

Thứ ba: Hãy đừng ngần ngại gọi điện đến đến một cơ sở điện hoa nào đó và tự đặt cho mình một lẵng hoa xinh với lời đề tặng như sau: Cảm ơn em đã chờ đợi anh lâu thế. Cảm ơn thượng đế đã tạo cơ chế để anh được có em. Yêu cầu bên giao hàng phải giao trực tiếp tại địa chỉ cơ quan, người giao phải hét thật to tên của bạn, đọc thật rõ lời đề tặng trên để đảm bảo tất cả ai có mặt cũng đều phải nghe thấy.

Thứ tư: Nếu ở nhà bạn đang phải ở chung với những cô bạn khác mà oái oăm thay tất cả đều có bồ thì tối hôm nay, tức là đêm trước của ngày 8-3 hãy ăn mặc thật đẹp, chải chuốt thật lâu hát hò sung sướng, mặt tràn trề hạnh phúc và bước ra đường. Bạn đi đâu cũng được, tuy nhiên khi về hãy mua một số thứ ăn được mà các cô bạn thích, mua tặng mỗi người một bông hoa nhỏ xinh và khi đưa những thứ đồ đó cho bạn cùng phòng đừng quên nói: Mình đã bảo tất cả các bạn đều có người yêu rồi, nhưng anh ấy vẫn muốn tặng mỗi người một món quà, anh ấy còn bảo: Món quà này không phải dành tặng cho bạn cùng phòng của em, mà dành tặng cho những thiên thần đã giữ gìn em cho anh đến tận ngày hôm nay.

Thứ năm: Hãy tưởng tượng những điều cực khổ mà những đôi ra đường ngày 8-3 có thể gặp phải: Nào là khói bụi, nào là tắc đường, nào là hoa xấu hoặc hết, xe thủng xăm hoặc xăng bất ngờ cạn kiệt…

Chúc chị em FA sống sót qua ngày 8-3 và đẹp xuất sắc.

Hồ Viết Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

"Tạm biệt búp bê thân yêu/ Tạm biệt gấu Misa nhé/ Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh/ Mai tôi vào lớp 1 rồi/ Nhớ lắm, quên sao được, trường mầm...

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình