Điều tra vụ bé trai bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ tư thục

Ngày 16/10/2015 14:24 PM (GMT+7)

Sau khi đi nhà trẻ, gia đình được cô giáo thông báo cháu bé có nhiều biểu hiện bất thường. Người nhà cháu Phát vội vàng đưa con mình đến bệnh viện cấp cứu thì mới hay cháu bé bị chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ việc xảy ra với cháu Bùi Hoàng Phát (13 tháng tuổi), sáng ngày 16/10 công an huyện Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc xảy ra tại nhóm trẻ tư thục Kiều Ngân.

Được biết, nhóm trẻ tư thục Kiều Ngân đã hoạt động được 3 năm và có giấy phép do trường mầm non Lê Bình cấp. Tại cơ sở, nhóm trẻ này nhận giữ khoảng 30 cháu, từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 15/10. Vào thời điểm này, chị Lê Thúy O. (mẹ cháu Phát, 29 tuổi, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đang đi làm thì nhận được điện thoại từ cô Kiều (cô giáo chủ nhiệm của nhóm trẻ tư thục Kiều Ngân, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng).

Qua điện thoại, cô Kiều cho chị O. hay cháu Phát không chịu ngủ trưa mà cứ khóc thét lên liên tục. Mặc dù, các cô giáo ở nhà trẻ đã tìm mọi cách dỗ dành nhưng cháu Phát vẫn không ngừng khóc.

Điều tra vụ bé trai bị chấn thương sọ não ở nhà trẻ tư thục - 1

Chị O. đau đớn nói về sự việc xảy ra với con trai

Ngay khi nhận được điện thoại, chị O. đã vội vã đến nhà trẻ xem có chuyện gì đã xảy ra với con mình. Vừa dừng xe trước cửa, chị O. phát hiện con mình trong tình trạng mắt trợn trắng, bất động… Trước thắc mắc của chị O. về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cô Kiều giải thích là do Phát tiểu tiện lên người các bạn nên bị các bạn xô đẩy dẫn đến té ngã xuống nền nhà.

Không kịp suy nghĩ gì, chị O. đã đưa Phát đến trạm y tế Lê Bình (quận Cái Răng) để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đề nghị gia đình chuyển cháu Phát lên bệnh viện tuyến trên để được cấp cứu kịp thời. Chị O. tiếp tục đưa Phát đến bệnh viện đa khoa Cái Răng.

Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa Cái Răng nhận định tình hình sức khỏe của cháu Phát đang trong trạng thái nguy kịch nên đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tụ máu não trái. Tình trạng này diễn ra do tác động của ngoại lực gây ra. Những diễn biến xấu này đã khiến cho gia đình chị O. vô cùng hoang mang, nín thở chờ đợi các bác sỹ cấp cứu.

Được biết, cho đến 14h ngày 15/10, do vết thương quá nặng nên cháu Phát tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ để được phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ và đã kết thúc vào tối cùng ngày. Ban đầu, sau khi được phẫu thuật, cháu Phát đã qua cơn nguy kịch. Nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho hay, một phần sọ của bệnh nhân đã được chuyển lên một bệnh viện tại TP.HCM để thực hiện nuôi nhân tạo.

Sáng ngày 16/10, trao đổi với PV, chị O. cho biết: “Cho đến thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu Phát vẫn chưa có diễn biến gì khả quan. Gia đình đang như “lửa đốt” và chỉ biết cầu mong con nhanh chóng vượt qua cơn bạo bệnh này. Trước khi xảy ra sự việc, cháu Phát rất hiền, ngoan. Cứ đến bữa, tôi cho cháu ăn xong là cháu lại nô đùa, chơi rồi lăn ra ngủ. Vậy mà không hiểu vì lí do gì đã xảy ra cơ sự hôm nay”.

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị O. cho hay: “Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày tôi phải đi buôn bán ngoài chợ. Còn chồng tôi hành nghề tài xế để cùng tôi kiếm tiền nuôi các con. Mẹ già đau ốm, sức khỏe yếu nên không có ai trông coi cháu Phát. Do đó tôi đành phải gửi hai con của mình là cháu Phát và cháu lớn là Bùi Ngọc Khánh Vy (5 tuổi) tại nhóm trẻ Kiều Ngân. Cả hai cháu mới chỉ được gửi ở đây 4 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng”.

“Con gái lớn của tôi là Vy về nói buổi trưa 15/10, cô Kiều cho Phát ăn như thường lệ. Tuy nhiên, cháu Phát không chịu ăn. Cô Kiều nắm tóc của Phát kéo ngược ra sau. Chưa dừng lại, khi Phát bỏ chạy thì cô Kiều nắm cổ áo kéo ngược trở lại khiến con tôi té đập đầu xuống nhà. Khi biết được điều này, tôi rất tức giận và đã trình báo vụ việc tại chính quyền địa phương”, chị O. nói. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mà gia đình cháu Phát được nghe kể lại và chưa có kết luận từ cơ quan chức năng.

Cũng theo thông tin từ chị O., sau khi sự việc, cô Kiều đã đóng cửa cơ sở nhóm trẻ để túc trực ở bệnh viện và chăm sóc cho cháu Phát. Cho đến sáng ngày 16/10, chồng cô Kiều đã đến thay vợ mình chăm sóc cháu. Riêng cô Kiều đã đến làm việc với cơ quan chức năng.

Hiện tại, công an quận Cái Răng đang điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc

Hồng Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot