Hot girl Đại học edX – Nữ doanh nhân tương lai

Ngày 22/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Nguyễn Minh Thư – Sinh viên năm nhất Đại học edX đạt danh hiệu học sinh giỏi 10 năm liên tiếp, lại là người năng động hoạt bát, lịch thiệp, quý phái! Tại sao lại lựa chọn Đại học edX thay vì các trường đại học top đầu khác của Việt nam.

Hot girl Đại học edX – Nữ doanh nhân tương lai - 1

“Dù mình biết là rất khó nhưng chẳng có sự thành công nào đi lên từ suy nghĩ bình thường và nỗi sợ thất bại” Nguyễn Minh Thư – Sinh viên năm nhất Đại học edX

Mình biết đến edX như một cái duyên, mình quyết định sẽ học tại đại học edX bởi vì mình thật sự thích mô hình giáo dục ở đây. Với những phương pháp “70% thực hành 30% lý thuyết” “Làm trước học sau” “Thực tập tại doanh nghiệp từ năm đầu” khác hoàn toàn so với các trường Đại học khác tại Việt Nam. Mình nhận ra suốt hơn 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, mình chẳng có gì ngoài những kiến thức mơ hồ, dù có tới 10 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi nhưng mình lại chẳng có chút kỹ năng nào. Mình cần một môi trường thực tế để mình có cơ hội trải nghiệm và thử thách bản thân nhiều hơn, học hỏi được nhiều kỹ năng và kết nối được nhiều mối quan hệ. Bởi vậy khi tìm hiểu về edX, mình thấy rằng đây chính là ngôi trường mà mình tìm kiếm, là trường đại học mà mình hằng mơ ước.

Được biết, Đại học edX là Đại học doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam, là trường hoàn toàn mới, ít người biết đến. Vậy, bạn có gặp khó khăn và rào cản gì không khi đăng ký học tập tại đây?

Chặng đường mình bước tới edX cũng khá gian nan, mình gặp rào cản lớn từ gia đình, thầy cô và bạn bè. edX là một ngôi trường mới và không phải trường của Nhà nước, nên một học sinh có thành tích học tập khá giỏi như mình hiển nhiên sẽ không có được sự ủng hộ từ mọi người xung quanh. Bố mẹ mình thì thật sự gay gắt suốt mấy ngày liền, đến cô giáo chủ nhiệm của mình cũng gọi ra nói chuyện riêng. Thầy cô giáo là những người học thức cao, mình ngưỡng mộ và tôn trọng nên mình suỹ nghĩ rất nhiều. Nhưng sau tất cả, mình tĩnh tâm lại, mình biết mình cần cái gì, mình muốn làm gì và mình đã vượt qua mọi rào cản để bây giờ đã được trở thành sinh viên của Đại học edX. Mình cảm thấy rất tự hào và xứng đáng với những gì mình đã vượt qua để có ngày hôm nay. Mình đang dần chứng minh cho gia đình và người quen  thấy rằng mình đang dần thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn!

Hot girl Đại học edX – Nữ doanh nhân tương lai - 2

Vậy thì, sau một thời gian học tập tại edX, bạn thấy thế nào, edX có mang lại cho bạn những thứ mà hằng mong ước hay không? Bạn tâm đắc nhất điều gì ở Đại học edX?

Khi vào học rồi mình mới thấy, những gì edX mang lại cho mình nhiều hơn những gì mình tưởng tượng trước đó. Mình cảm thấy hạnh phúc thật sự, đúng với tên gọi “Happy university”.  Mình tâm đắc mọi thứ ở edX. Khó mà chọn được điều khiến mình tâm đắc nhất. Có lẽ mình sẽ nói về con người trong “Happy university” nhé. Hầu hết những sinh viên nơi đây đều có hoài bão lớn, vui vẻ, nhiệt huyết, có bản lĩnh, chúng mình là một gia đình. Các thầy cô thì tuyệt vời vô cùng luôn, họ là những người doanh nhân có kinh nghiệm, dạy bọn mình những kiến thức thực tế. Đặc biệt là thầy Nguyễn Đình Hùng - hiệu trưởng của chúng mình, thầy rất hay tổ chức cho sinh viên edX có những buổi dã ngoại thú vị. Do vậy mà tinh thần đoàn kết của tập thể tăng lên rất nhiều.

Hot girl Đại học edX – Nữ doanh nhân tương lai - 3

Được biết, đa phần sinh viên sau khi vào edX học một thời gian thì đều có những thay đổi rõ rệt về bản thân mình. Đặc biệt nhìn bạn không giống như một sinh viên, trông trưởng thành hơn nhiều tuổi. Ngoài điều này, bạn thấy mình đã khác so với trước đây như thế nào?

Tính đến thời điểm này, mình đã nhập học được 6 tháng rồi, bạn bè nhiều người bảo mình thay đổi, mình cũng tự cảm thấy điều đó. Mình trở thành người mà mình không ngờ tới, mình làm được những việc mà trước giờ mình nghĩ là không thể. Mình có những mục tiêu và dự định lớn hơn, mình tự tin và bản lĩnh hơn trước rất nhiều. Mình thay đổi từ phong thái, cách ăn mặc cho đến lời ăn tiếng nói. Ngoài ra kỹ năng của mình cũng được cải thiện rõ ràn như: sử dụng máy tính, ngoại ngữ, giao tiếp, quản lý thời gian, nghi thức, thuyết trình,… đều được cải thiện. Đặc biệt là kỹ năng thuyết trình trước đám đông, ngày trước mình rất ngại phát biểu trong giờ học chứ chưa nói đến thuyết trình đâu xa. Hiện tại thì mình vô cùng tự tin với khả năng thuyết trình của mình, mình nghĩ đây chính là bước đệm để mình có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn nữa.

Trước đây mình không dám nói về những điều to lớn này, Nhưng bây giờ mình rất tự tin để nói về mục tiêu và khát vọng. Mình muốn trở thành một người phụ nữ có tài, có đức, có tâm và có tầm và hơn thế nữa, mình muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực giáo dục, xa hơn sẽ trở thành một chính trị gia tài đức vẹn toàn. Dù mình biết là rất khó nhưng chẳng có sự thành công nào đi lên từ suy nghĩ bình thường và nỗi sợ thất bại.

Kế hoạch của mình là liên tục, hàng ngày sẽ trau dồi kỹ năng, tích lũy kiến thức qua sách, báo, mạng, thầy cô và bạn bè, mỗi ngày một ít, kiến tha lâu sẽ đầy tổ. Một dự định nữa mà chắc chắn mình phải làm được là xây dựng thương hiệu cá nhân ngay từ bây giờ, để chuẩn bị cho hành trình tương lai của mình sau khi tốt nghiệp.

Hot girl Đại học edX – Nữ doanh nhân tương lai - 4

Bạn nghĩ rằng, Đại học edX sẽ giúp được cho bạn những gì trên con đường thực hiện mục tiêu khát vọng đó?

 Mình nghĩ ở nơi đây, edX sẽ giúp mình được tất cả mọi thứ trên con đường mình chọn, bất kể khi nào mình cần trợ giúp, các thầy cô và các bạn đều sẵn sàng giúp mình. Hơn nữa, bạn bè mình nơi đây là những người tài đức, đa năng về nhiều phương diện, mình cũng tin chắc rằng sau này sẽ có nhiều bạn thành đạt thực sự, nổi danh thực sự, các bạn sẽ là những cộng sự, những đối tác, sẽ hỗ trợ hết mình cho nhau, bởi chúng mình là một gia đình! Một gia đình hạnh phúc. Mình thực sự yêu nơi này Đại học edX – Trường học hạnh phúc.

Nguồn: [Tên nguồn].