Phước Sang: "Sắp làm phim Bụi đời chợ chó"

Ngày 09/04/2015 11:00 AM (GMT+7)

"Ông bầu" Phước Sang tái xuất hoành tráng sau hơn 2 năm vấp phải sự cố "nợ tiền tỷ" khiến dư luận xôn sao.

Sau khi khiến công chúng tò mò về những cảnh nóng của nữ diễn viên Lê Kiều Như, bộ phim điện ảnh Tình + tình của nhà sản xuất Phước Sang cũng đã chính thức có buổi ra mắt khán giả tại TP.HCM vào tối qua (8/4). Đây được xem là lần xuất hiện trở lại đầu tiên của Phước Sang trong vai trò "ông bầu" lĩnh vực phim ảnh sau hơn 2 năm anh vấp phải sự cố "nợ tiền tỷ", từng khiến dư luận xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài.

Mặc dù buổi ra mắt phim Tình + tình bị trùng thời gian với dự án điện ảnh của một nghệ sĩ khác nhưng vẫn có khá nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ như: cặp đôi Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương, diễn viên Trần Bảo Sơn, ca sĩ Uyên Trang, ca sĩ Phi Nhung, nghệ sĩ hài Gia Bảo, diễn viên Lê Tuấn Anh...

Tuy nhiên, có một điều được xem là hơi "bất thường" trong buổi ra mắt phim này đó chính là sự vắng mặt của các diễn viên chính bao gồm Lê Kiều Như, Quốc Cường, Quang Tuấn hay Kim Dung, mà lẽ ra họ mới thật sự là những gương mặt được giới truyền thông săn đón và công chúng bày tỏ sự quan tâm nhiều nhất.

Phước Sang: quot;Sắp làm phim Bụi đời chợ chóquot; - 1

"Ông bầu" Phước Sang và Trần Bảo Sơn trong buổi ra mắt phim tối qua.

Trước khi buổi công chiếu phim diễn ra đã có thông tin tiết lộ về khả năng vắng mặt của dàn diễn viên chính. Nguyên nhân được đồn thổi là bởi có sự bất đồng trong quan điểm làm nghệ thuật giữa "ông bầu" Phước Sang và diễn viên trong phim.

Cụ thể, một diễn viên chính tham gia phim đã bày tỏ sự không hài lòng khi biết những cảnh quay trong 30 tập phim truyền hình Tình + tình được nhà sản xuất "cắt gọt" để trở thành một bộ phim điện ảnh chiếu rạp song song với một phiên bản phim chiếu trên tivi. Người này lo lắng vì sợ phim khi chiếu rạp sẽ không được đảm bảo về mặt diễn xuất lẫn chất lượng hình ảnh của diễn viên.

- Có tin đồn cho rằng, sở dĩ dàn diễn viên chính của phim "Tình + tình" bao gồm Lê Kiều Như, Quốc Cường, Quang Tuấn và Kim Dung vắng mặt trong buổi ra mắt phim là vì có sự bất đồng với nhà sản xuất. Bản thân anh giải thích sao?

Không có gì gọi là bất đồng đâu. Tôi nghĩ, các bạn đã hy sinh cho bộ phim nhiều đến vậy thì làm gì có những bất đồng xảy ra.

- Anh có cho rằng, nguyên nhân là vì các diễn viên chính sợ sẽ bị "mất hình tượng" khi thực tế phim được quay theo cách làm phim truyền hình nhưng sau đó lại được chiếu ở màn ảnh rộng?

Thật ra ngay từ đầu có những trường đoạn tôi đã tính trước rồi, để khi dựng sẽ cắt làm phim chiếu rạp đầy đủ. Bởi thế, có những góc máy trong lúc đầu quay tôi cũng hướng theo kiểu phim điện ảnh nên không có chuyện "mất hình tượng" xảy ra.

Phước Sang: quot;Sắp làm phim Bụi đời chợ chóquot; - 2

Phim "Tình + tình" có sự tham gia của Lê Kiều Như, Quốc Cường, Quang Tuấn và Kim Dung.

- Liệu rằng anh có thấy mình hơi "tham" hay không khi "Tình + tình" vừa là phim truyền hình nhưng lại được "cắt" để làm phim chiếu rạp?

Hồi đầu tôi thấy câu chuyện phim hấp dẫn, nên khi đọc đã cô đọng thành câu chuyện khác. Tôi muốn làm phim điện ảnh vì cần truyền tải rõ hơn câu chuyện ngoại tình, chính sự tham lam khiến con người ta tan nhà nát cửa. Tôi kỳ vọng đây sẽ là một phim để khán giả khi xem xong sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ lại, để nhìn lại gia đình mình, kịp thời vun đắp gia đình tránh tan vỡ. Còn riêng về kế hoạch công chiếu trên sóng truyền hình thì tôi sẽ cho chiếu phiên bản phim truyền hình sau khi phát hành ở các rạp.

- Anh đánh giá thế nào về khả năng diễn xuất của các diễn viên chính trong phim, đặc biệt là "nghề" đóng cảnh nóng của Lê Kiều Như?

Về khả năng diễn xuất thì mọi người xem phim sẽ biết rõ. Bộ phim ngay từ đầu đã chứng minh được độ nóng, đã có sức hút, người ta xem sẽ đồn nhau đi xem, còn về diễn xuất của diễn viên thì tôi không có gì phải chê. Riêng với vai diễn của Lê Kiều Như, đây là một vai tâm lý, có sự hy sinh đáng trân trọng, vì diễn viên khó nhất là cảnh nóng.

Tôi cảm ơn các bạn diễn viên Lê Kiều Như, Quốc Cường, Quang Tuấn, Kim Dung vì đã tham gia phim và dành nhiều sự hy sinh. Tôi cũng cảm ơn gia đình các bạn đã thông cảm để các bạn thoải mái đóng những cảnh nhạy cảm.

- Nhiều người cho rằng, cái mác phim 16+ thật ra chỉ là "chiêu" thu hút sự tò mò của nhà sản xuất. Anh ý kiến sao?

Cái mác 16+ là đúng, vì trong quá trình kiểm duyệt nhà nước đã khuyên khán giả chưa đủ 16 tuổi thì không nên xem.

Phước Sang: quot;Sắp làm phim Bụi đời chợ chóquot; - 3

Tuy nhiên, trong buổi ra mắt tối qua không có sự góp mặt của các diễn viên chính.

- Anh có đang tự tin lắm về tác phẩm "phim truyền hình chiếu rạp" này?

Nếu không tự tin thì tôi không làm.

- Sắp tới anh sẽ tiếp tục trở lại với dự án phim nào?

Trong khoảng tháng 6, 7 tới đây, tôi sẽ chính thức bấm máy phim "Bụi đời chợ chó" với vai trò đạo diễn kiêm đồng tác giả kịch bản. Đây là một bộ phim hành động hài, nói về một xóm lao động nghèo, ở đó có những con người sống với nhau rất tình nghĩa, họ có đủ phần con và người, nhưng cũng có người chỉ sống với phần con mà thiếu tính người, và cũng có những con chó sống tình nghĩa với chủ hơn cả con người.

- Dường như anh đang cố tình "ăn theo" tên bộ phim điện ảnh "Bụi đời chợ Lớn" thì phải?

Không có gì phải theo, cũng không có gì phải sốc cả. Phim của tôi khai thác vấn đề khác hẳn, Qua phim này, tôi muốn nói về tình trạng bắt cóc con nít để bán nội tạng, nhằm cảnh báo con người về tác hại của ma túy. Bản chất con người ai cũng tốt, nhưng khi dính vào ma túy thì họ sẽ sống thua một con chó.

- Anh nghĩ sao nếu người ta chỉ khen anh giỏi làm phim "hài nhảm"?

Sao tôi phải chạnh lòng khi người ta nói mình giỏi làm phim "hài nhảm" chứ. Quan trọng là phim của tôi được kiểm duyệt, chừng nào phim của tôi bị cấm mà vẫn chiếu thì mới nói.

- Nhiều người cứ nghĩ anh đã "giải nghệ" sau những lùm xùm liên quan đến chuyện "nợ tiền tỷ". Động lực nào khiến anh trở lại làm nghề?

Làm phim từ lâu đã là cái nghề của tôi rồi. Từ hai bàn tay trắng tôi làm giàu từ phim, khi gặp khó khăn tôi nhờ bạn bè mà đứng dậy được, lúc đó tôi không tỉnh táo, dẫn tới sự trượt dốc, đó là lần chết đi sống lại của tôi. Vì đó là cái nghề nên tôi sẽ không làm phụ lòng mọi người khi trở lại.

- Vậy bài học "xương máu" mà anh rút ra được sau lần "nợ tiền tỷ" này là gì?

Bài học đắt giá nhất mà tôi rút ra đó là mình luôn phải tỉnh táo, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, mạnh mẽ đối đầu với mọi thử thách chứ đừng né tránh, vì sau cơn mua trời sẽ sáng.

Xin cảm ơn "ông bầu" Phước Sang và chúc anh thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan