Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp?

Ngày 25/05/2018 14:00 PM (GMT+7)

Phụ nữ mà không làm đẹp khác gì thửa ruộng cằn cỗi. Dù độc thân hay có gia đình, bạn vẫn phải đẹp để hiên ngang với đời, để được yêu thương và trân quý. Hãy là thửa ruộng màu mỡ để chăm bón, vun trồng cho mái ấm của mình.

Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp? - 1

Phụ nữ hiện đại thích tự do, tự tại, thích làm chủ cuộc sống của mình. Họ bước ra xã hội không thua kém gì cánh đàn ông, cũng có chức, có quyền, thậm chí gánh trên vai những trọng trách quan trọng. Số khác lại chọn cuộc sống thầm lặng, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng, chọn lấy sự hi sinh như các bà, các mẹ thuở trước vẫn ngợi ca, tung hô. Tôi! Là một bà nội trợ đúng nghĩa và đã từng tự hào về cái “nghề không tên” ấy!

Nghề nào cũng cao quý và nghề nào cũng phải trả giá. Phụ nữ muốn thành đạt phải hi sinh quỹ thời gian cho gia đình. Muốn toàn tâm, toàn ý chăm chồng, lo con, tôi đã phải hi sinh chính thanh xuân và hoài bão của bản thân.

Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp? - 2

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, tôi ngập tràn trong hạnh phúc cùng người chồng thành đạt, hết mực yêu thương. Lần lượt 2 thiên thần chào đời. Đáng nhẽ ra, đây phải là khoảng thời gian viên mãn, tròn đầy nhất. Đáng nhẽ ra, tôi phải thỏa mãn để tận hưởng. Nhưng không! Tôi nhận thấy những vết rạn nhỏ đang len lỏi trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp? - 3

Quần quật chăm con, tất bật việc nhà, từ lúc nào, tôi chỉ biết sống vì người khác mà quên đi bản thân mình. Từ lúc nào, tôi bê tha bản thân, ăn mặc luộm thuộm,  nhan sắc tụt dốc không phanh.  Mặt mày hốc hác, tiều tụy, làn da sạm đi đến nỗi chẳng phấn son nào có thể “giấu giếm” được. Một tiếng thở dài của chồng thôi cũng đủ để khiến tôi suy nghĩ.

Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp? - 4

Là người vợ, tôi hiểu được tình yêu anh dành cho mình. Chính vì yêu thương, anh chẳng nỡ lòng nào khiến tôi tổn thương. Nhưng bằng sự tinh tế của người phụ nữ, tôi thừa hiểu “là chồng ai chẳng muốn SANG vì vợ”.

Đành rằng, nhan sắc không phải là tất cả - Nhan sắc không đánh giá được phẩm hạnh của người phụ nữ. Nhưng bạn ơi, bạn muốn chứng minh vẻ đẹp tâm hồn thì bạn phải đẹp đã. Bạn có đẹp thì mới có cơ hội mở tấm lòng mình ra cho người ta khám phá. Xã hội hiện đại, chạy theo những tiêu chuẩn của sự hoàn hảo. Và phụ nữ đẹp thì luôn có quà. Phụ nữ đẹp thì chiếm ưu thế trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc và sự thành công.

Phụ nữ đã có gia đình, tôi lại cần phải chỉnh trang và đẹp hơn mỗi ngày. Bởi, tôi chính là tấm gương phản chiếu cho người chồng thành đạt, là niềm tự hào của 2 con. Gia đình sẽ hạnh phúc biết bao khi có người vợ, người mẹ luôn biết cách yêu thương, trân trọng chính bản thân mình.

Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp? - 5

Và rồi, động lực được thúc đẩy, tôi tìm đến Thẩm mỹ viện để níu kéo thanh xuân trở lại. Sau một thời gian ngắn, tôi như vỡ òa trước sự thay đổi của bản thân. Vóc dáng son rỗi ngày nào đã trở lại, làn da căng mịn đầy sức sống. Tôi như được tiếp thêm sinh lực, yêu đời và tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc, phụ nữ lấy chồng rồi có cần phải đẹp? - 6

Tôi cũng như bạn, chúng ta đều là phụ nữ, những người luôn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng tôi và bạn đều có thể tự chủ về cuộc sống, trân trọng bản thân, ý thức được việc cần nỗ lực để đẹp hơn mỗi ngày. Hãy luôn là một người phụ nữ xinh đẹp, người vợ quyến rũ để giữ chặt hạnh phúc, đón nhận yêu thương bạn nhé!

Đăng kí TẠI ĐÂY để được nhận đặc quyền dành riêng dành cho phái đẹp.

Xem thêm hệ thống chi nhánh tại:

www.thammyvienngocdung.com hoặc gọi đến hotline (miễn phí) 1800.6377 để được tư vấn cụ thể hoặc

Fanpage Ngocdungbeauty

Nguồn: [Tên nguồn].