tong_hop_magazine
tong_hop_magazine

Ngày nhỏ tôi rất mê đọc truyện cổ tích. Từ Tấm Cám của Việt Nam, đến những Rapulzel, Cinderella… của phương Tây. Đầu tôi lúc nào cũng mơ mơ màng màng tin một điều rằng: Chỉ cần là người có tấm lòng nhân hậu, trong trắng tốt đẹp, thì dẫu có bị vùi dập bao nhiêu, hành hạ khổ sở bao nhiêu, thì cuối cùng vẫn sẽ có kết cục tốt đẹp.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 2

Tôi tin cái chân lí ấy lắm cho đến khi những năm tháng xuân thì mới nhú qua đi, hồ hởi bước chân vào đời. Tôi va vấp vài ba mối tình của riêng mình, rồi chứng kiến bạn bè trang lứa vạ vật với những mối tình khác nữa. Bất chợt bẽ bàng nhận ra rằng : Cổ tích chưa từng chỉ cho tôi biết sự nhân hậu chỉ đảm bảo bạn thuộc về phe chính nghĩa chứ không đảm bảo rằng bạn được trở thành nhân vật chính, được hưởng những trái ngọt sau cùng.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 3

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 4

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 5

Ngẫm chút nhé! Nếu Lọ lem trông cũng nhăn nhó xấu xí như 2 cô chị cùng cha khác mẹ, thì giày thủy tinh hay cỗ xe bí ngô nạm vàng có thể thay đổi được số phận của nàng không? Nếu Bạch Tuyết cũng xấu như bảy chú lùn, mặt lởm chởm mụn cóc thì hoàng tử có băng rừng đến trao nụ hôn cho nàng không? Nếu Rapuzel bị rụng tóc, hay tóc xơ rối, đầu bù xù, thì liệu có người tự nguyện hì hụi băng qua rào gai đến với nàng không? Câu trả lời là Không! Chắc chắn Không!

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 6
Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 7

Ngày trước tôi có đọc được một bài tâm sự có chút cay đắng, rằng: Phụ nữ xấu vốn không có quà… Tôi ngẫm nghĩ nhiều lắm về điều ấy. Mà càng có thời gian để nghiệm ra thì điều ấy càng đúng. Đứng trên tường thành Nhan Sắc, nàng có thể làm nữ vương, khiến trai tráng đổ rạp dưới chân, thề non hẹn biển, chim muông hót lời ca tụng. Nhưng khi thành Nhan Sắc đổ, nàng chỉ còn lại những nếp nhăn, những nụ cười méo mó, váy áo xộc xệch, màu son thắm cũng mờ, thì ai còn quan tâm nàng nghĩ gì, trái tim trong lồng ngực nàng có đập vì lẽ phải cũng không còn quan trọng nữa.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 8

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 9

Chắc hẳn nhiều chị em ở đây cũng từng đọc truyện ngôn tình rồi nhỉ? Soái ca Lâm Tĩnh hay kẻ bạc tài Trần Hiếu Chính đều say mê một Trịnh Vi với hai má bầu hồng nũng nịu, cổ cao trắng ngần. Mạt Mạt với đôi môi quyến rũ và dáng đi đong đưa như một tiểu hồ ly lại có thể khiến đàn ông thốt lên “Đời này kiếp này, dù tôi phải chịu đựng bao đau khổ dày vò, tôi vẫn quyết chỉ yêu em…Tròn hay méo cũng đều do em quyết định”.

Cái đẹp tâm hồn cần thời gian để lan tỏa. Cái đẹp dung nhan, lạ thay, có quyền lực ngay tức thì. Đàn bà đẹp dù trải qua trăm ngàn bể dâu hay bi kịch, thì vẫn khiến thế gian tốn bút mực. Đàn bà xấu, dù hạnh phúc hay đau khổ chẳng thể tạo nên thiên tình ca. Đàn bà đẹp làm đảo quốc khuynh thành. Đàn bà xấu tồn tại không ai biết.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 10

Cái đẹp tâm hồn cần thời gian để lan tỏa. Cái đẹp dung nhan, lạ thay, có quyền lực ngay tức thì. Đàn bà đẹp dù trải qua trăm ngàn bể dâu hay bi kịch, thì vẫn khiến thế gian tốn bút mực. Đàn bà xấu, dù hạnh phúc hay đau khổ chẳng thể tạo nên thiên tình ca. Đàn bà đẹp làm đảo quốc khuynh thành. Đàn bà xấu tồn tại không ai biết.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 11

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 12

Người ta thấy đau lòng vì thời buổi này đàn ông chối bỏ những người đầu ấp tay gối trong những năm khốn khó để chạy theo bóng hồng lả lơi. Họ theo đuổi người phụ nữ trong gian nan, khi người phụ nữ qua thời xuân sắc rồi thì lại ruồng bỏ không thương xót.

Gái có công chồng không phụ. Có thật không? Không, bạn ạ!. Nhưng đời là thế đó. Vì có đâu cổ tích dành cho ta nếu một mai nhan sắc không còn? Chẳng phải chính bạn cũng ngẩn ngơ trước cái đẹp đó sao? Chẳng phải nếu cho bạn quyền lựa chọn, bạn cũng xiêu lòng vì cái đẹp đó sao? Đừng trách người ta yêu cái đẹp, có chăng là do ta không biết giữ lại nhan sắc về mình.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 13

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 14

Tạo hóa ban cho phụ nữ sắc đẹp, và đó là món nợ phải trả góp qua nhiều năm. Thời gian càng trôi, nhan sắc càng đi vợi. Cuộc sống bộn bề biến bạn từ cô nàng trẻ trung, gọn gàng, thanh lịch, trở thành những người xuề xòa dễ dãi về gout thẩm mĩ, và tự cho rằng người khác cũng như vậy. Bạn viện đủ lí do để bao che cho một đôi dép tông xộc xệch, một chiếc áo thùng thình không ăn nhập với quần jeans rách tả tơi và kiểu tóc không ai biết cách gọi tên cho chính xác.

Nếu có một giây nào đó bạn vì bận rộn quá mà quên cả chăm sóc bản thân, hãy nhớ rằng: Nếu bạn không yêu chính bản thân mình thì đừng đỏi hỏi ai yêu bản thân mình nữa cả. Nếu bạn không thể mua cho mình một chiếc Caroline Herrera thì cũng đừng xuất hiện nơi dạ tiệc với những chiếc áo phông nhàu nhĩ. Nếu không mang bên mình một thỏi Tom Ford Ruby kiêu hãnh thì cũng xin chớ ngược đãi bản thân với một đôi môi khô nứt, nhợt nhạt màu.

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 15

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 16

Phạm Băng Băng đầy kiêu ngạo đã từng thốt lên thế này: “Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được?”

Bạn không phải Phạm Băng Băng, đương nhiên câu nói này không hẳn 100% phù hợp. Nhưng nó lại cực chuẩn ở một khía cạnh: Bất kể bạn là ai, đã là phái đẹp thì đều cần làm đẹp! Nếu không thể đầu tư nhiều tiền bạc cho nhan sắc, hãy đầu tư nhiều tâm huyết, tỉ mẩn chăm chút cho mái tóc, cho móng tay, cho làn da, cho từng cái áo cái quần mà bạn lựa . Hãy yêu thương bản thân mình hơn tất thảy, để khi tất thảy rời bỏ bạn, bạn biết mình không cô đơn. Bạn còn Nhan Sắc. Bạn còn yêu đời. Bạn còn tự tin. Nghĩa là bạn chẳng mất gì cả. “Yêu thương bản thân” giống như một người bạn đồng hành, để giữ bạn lại phía bên này thành Nhan Sắc…

Phụ nữ khôn thì hãy tự làm đẹp cho mình, nhan sắc không ai tặng miễn phí ai đâu! - 17

 

Content: Dương Quỳnh Anh

Editing: An An

Design: BlueSa

Hình ảnh: từ Internet

Theo Khám Phá

An An
Nguồn: [Tên nguồn]