Sơn ca 9X: Tạm gác ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ vì “lời nguyền” trên gương mặt

Ngày 10/06/2021 14:00 PM (GMT+7)

“Tôi từng mong tôi không là tôi. Tôi từng mong tôi giống bao người. Được sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ...”. Những câu hát được cô gái Trần Thanh Hiền (SN 1996) da diết cất lên từng lời từng chữ như kể về cuộc đời mình về những tâm sự ngổn ngang chấ

Sơn ca 9X: Tạm gác ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ vì “lời nguyền” trên gương mặt - 1

Cô gái “sơn ca” hát để kể về cuộc đời mình.

Ước mơ bình thường nhưng không tầm thường

Hiền mơ gì ư? Mơ trông bình thường. Một ước mơ nghe lạ quá! Thế nào là trông bình thường chứ? Đối với mọi người chắc hẳn đây là một ước mơ tương đối kỳ cục nhưng nó đã theo và ám ảnh từ khi Hiền còn nhỏ. Hiền biết mình “khác thường” khi bắt đầu hiểu ánh nhìn tò mò, thương cảm và cả lời trêu đùa vô ý của mọi người dành cho mình, cho vết bớt đen lông lá chiếm một bên má.

Sơn ca 9X: Tạm gác ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ vì “lời nguyền” trên gương mặt - 2

Em bé Hiền xinh xắn, nụ cười tươi rói không may bị vết bớt đen lông lá chiếm hết một bên má.

Nhưng bi kịch đời Hiền chưa dừng ở đó. Ông trời trêu ngươi như muốn thử thách cô gái nhỏ, qua 6 lần phẫu thuật, vết bớt thực sự đã biến mất nhưng di chứng còn lại, mặt Hiền bị biến dạng cùng một vết sẹo dài xấu xí. Lại thêm lần thứ 7, nhưng kết quả vẫn hoàn toàn vô ích. Khi ấy Hiền mới học lớp 5.

Khuôn mặt méo mó ấy theo Hiền đến bây giờ. Bên ngoài, Hiền vui vẻ nói cười nhưng khi nghe ai bâng quơ nói: “Ôi sao mặt méo xẹo thế này”, “Nè mày xấu cũng chả phải vì mày béo đâu”, trái tim lại trực trào nước mắt.

Sơn ca 9X: Tạm gác ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ vì “lời nguyền” trên gương mặt - 3

Hiền hết vết bớt nhưng không may bị di chứng méo mặt.

Hiền nghẹn ngào tâm sự: “Đúng, em xấu xí, thậm chí dị thường. Vờ như không sao, vờ như mình ổn, nhưng vẻ bề ngoài luôn ám ảnh và lấy đi một phần tự tin trong em. Đi xin việc, ngoại hình không phải tất cả nhưng ai nói đó không phải yếu tố quan trọng chứ? Nhiều người bảo: “Vậy phẫu thuật lại đi?”. Ước gì mọi chuyện dễ dàng vậy. Ước gì gia đình em khá giả hơn, hay thôi, ước gì chưa từng xảy ra những trận đòi nợ, chạy trốn, sống trong sợ hãi”.

Bi kịch chồng bi kịch nhưng chưa phải lớn nhất

Bi kịch lớn nhất Hiền phải gánh chịu là: Cuộc đời đã ban cho cô giọng hát hay như chú chim sơn ca trong hình hài méo mó.

Hiền nhớ lại, ngày bé mẹ cho em đi học nhạc, ở lớp toàn bạn rất xinh đẹp và được cô giáo ưu ái hơn. Tuy giọng hát được khen ngợi nhưng vì ngoại hình nên Hiền không được lên biểu diễn. Lúc đó, cô bé Hiền chỉ nghĩ mình không đẹp sao mà trình diễn được.

Sơn ca 9X: Tạm gác ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ vì “lời nguyền” trên gương mặt - 4

Âm nhạc đã cứu rỗi Hiền khỏi những bi kịch cuộc đời.

Thế nhưng, âm nhạc vẫn như nguồn sáng đưa Hiền vượt qua những điều tăm tối trong cuộc sống. Cô rạng ngời khi nói về âm nhạc:

“Ngay từ bé âm nhạc đã là một phần trong cuộc sống của em, theo em trên mọi con đường ngay cả khi khó khăn nhất. Chính vì vậy trở thành ca sĩ là niềm đam mê cháy bỏng trong em. Mẹ từng nói: “Trong những ngày tối tăm nhất, âm nhạc đã cứu mẹ” và với em cũng vậy.

Em mê hát, mê khoảnh khắc mình hát vang, cả khán phòng chìm trong im lặng rồi vỡ oà trong tiếng vỗ tay khi em kết thúc. Đôi khi nhìn những ca sĩ hát trên sân khấu, tim em xúc động, mơ đến ngày mình được như vậy. Em vẫn luôn nghĩ: Ông trời, ông có lỗi với tôi nhiều quá nhé, có phải ông để dành những điều tốt đẹp hơn cho tương lai của tôi không? Nghĩ vậy khiến em vui hơn và tin vào những ngày sau”.

Nỗi đau không thể cất lời của người làm mẹ

Là một người mẹ, nhìn thấy con đau 1 thì lòng mình đau 10. Mẹ của Hiền cũng vậy. Nhất là khi nghe cô con gái nhỏ của mình vừa khóc vừa nói: “Con không muốn sinh ra, tại sao mẹ sinh con ra. Mẹ sinh con ra thế này thì con được cái gì” hay “Chẳng ai yêu con, đến bây giờ cũng chưa có ai thích con mẹ ạ”.

Khi mới sinh Hiền ra, nhìn thấy vết bớt ai cũng sốc kinh khủng khiếp nhưng mẹ của em lúc đó chỉ có suy nghĩ: Trời định rồi. Bắt buộc phải thế. Rồi người mẹ ấy mạnh mẽ làm chỗ dựa cho con, động viên an ủi con. Người mẹ ấy ôm nỗi đau, ôm xót xa vào trong lòng mình. Chỉ nhìn con, ngắm con thôi cũng thấy đau lòng.

Sơn ca 9X: Tạm gác ước mơ cháy bỏng làm ca sĩ vì “lời nguyền” trên gương mặt - 5

Mẹ và âm nhạc là 2 nguồn an ủi lớn nhất để Hiền vững tin vào ngày mai tươi sáng hơn.

“Điều an ủi lớn nhất của em là mẹ. Gia đình em không khá giả, chẳng êm ấm. Mỗi tháng bị thúc giục bởi đủ thứ tiền nhưng mẹ vẫn cố gắng để chữa trị cho em với hy vọng cô con gái bé bỏng không còn tự ti về bản thân nữa” - Hiền chia sẻ.

Người mẹ thương con là vậy nhưng lực bất tòng tâm, chỉ mong có sự tài trợ nào đó hoặc vì tài năng của Hiền mà ai thương xót để giúp đỡ em thôi. Liệu mong ước của mẹ Hiền có thành hiện thực? Liệu số phận có mỉm cười với cô “sơn ca” mặt méo. Và liệu “Hành trình lột xác” có phải là cánh cửa mở ra cho Hiền một niềm hi vọng mới không?

Cùng theo dõi câu chuyện của cô gái sở hữu giọng hát sơn ca trúng lời nguyền trên mặt và các tập tiếp theo của chương trình vào 07:00, thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20:00 cùng ngày trên kênh phát sóng online chính thức Hanhtrinhlotxac.vn.

Nguồn: [Tên nguồn].