Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi

Ngày 18/12/2013 20:24 PM (GMT+7)

Đó là Trần Trà My, cô gái bị khuyết tật bẩm sinh nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ.

Trần Trà My bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng cô gái đầy nghị lực này đã vượt lên chính mình để có những thành tích rất đáng nể. Như cô đã giành giải 3 cuộc thi viết truyện ngắn do trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị tổ chức năm 2006; giải khuyến khích cuộc thi “Biết chữ cho cuộc sống tốt đẹp hơn” do UNESCO và Bộ Giáo dục tổ chức năm 2009; được lọt vào chung kết 30 truyện ngắn hay và đoạt giải nghị lực do báo Tiếp Thị Gia Đình tổ chức vào năm 2010 với truyện ngắn mang tên Hoa Hậu Quý Bà.

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 1
Hình ảnh đầy nghị lực của Trà My.

Dù biết mình bị tật nguyền nhưng cô gái nhỏ nhắn này vẫn luôn tự tin, yêu đời. Tuy vậy, cô cũng đã có nhiều lúc mặc cảm với vẻ ngoài của mình, những mặc cảm, tủi thân mà cô chưa từng được tâm sự cùng ai. Khi mà bạn bè đồng trang lứa xúng xính làm đẹp thì cô chỉ biết nhìn họ với ánh mắt ước ao. Hãy cùng Eva.vn trò chuyện với Trà My để hiểu rõ hơn về cô gái đặc biệt này:

1. Chào Trà My, rất vinh dự cho Eva.vn có được cuộc trò chuyện với bạn. Trà My có vui lòng nếu Eva.vn có những câu hỏi rất riêng tư cho bạn không?

Xin chào độc giả của Eva.vn. Trà My rất vui khi được xuất hiện trên trang Eva.vn và cùng chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ xung quanh bí kíp làm đẹp của riêng mình.

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 2
Trà My tuy bị khuyết tật từ nhỏ nhưng vẫn rất lạc quan và luôn giữ cho mình một diện mạo ưa nhìn.

2. Trà My ý thức mình bị liệt hai chân từ bao giờ? Điều ấy đã từng làm bạn bi quan đến thế nào?

Trà My ý thức đến sự khác biệt của mình từ lúc rất nhỏ. Hình như lúc 4 tuổi thì phải. Khi ấy mình chỉ nằm một chỗ trong khi thấy những bạn bằng tuổi mình lại chạy nhảy, lại được đi học mẫu giáo. Còn mình thì cứ nằm vậy. Hồi đó nhà Trà My ở quê và sát đường quốc lộ 1A, nên cứ sáng sáng nhìn ra đường thấy bọn trẻ trong làng, đứa thì được cha mẹ đưa đi bằng xe  đạp, đứa thì tự đi một mình đến trường mẫu giáo. Cảm giác lúc đó của một đứa trẻ 4 tuổi là không biết chuyện gì đang diễn ra với mình và vì sao mình lại nằm hoặc ngồi trong 1 cái ghế gỗ đặc biệt suốt cả ngày như vậy?!

3. Khi vào tuổi mới lớn, chúng bạn xung quanh bắt đầu điệu đà làm đẹp, Trà My cảm thấy thế nào?

Mình nhớ lúc mình ý thức được việc ‘trở thành con gái thực sự’ là năm 12 tuổi. Khi ấy mình đến tuổi phát triển tâm sinh lý. Đã bắt đầu dậy thì. Đúng như bạn nói, tuổi ấy các bạn cùng lớp đã bắt đầu biết để tóc điệu đà, hay ngắm mình trong gương hơn. Và đặc biệt, có một điều Trà My buồn lắm bởi những đứa con gái khác đến tuổi mới lớn là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình, nhưng mình thì ngược lại. Dường như không có ai hoan nghênh sự thay đổi của mình. Suốt ngày nghe mọi người xì xào to nhỏ gì đó mà mình chưa đủ lớn để hiểu nó là gì. Lúc ấy suốt ngày năn nỉ mẹ cho để tóc dài để được như những cô gái trong xóm mà mẹ không cho. Mỗi lần đi cắt tóc là mẹ bắt cô cắt tóc phải cắt sao cho ngắn hết cỡ. Như một thằng con trai, nên đến nhà soi gương là khóc nức nở. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại, mình vẫn thấy rất buồn.

4. Vậy khi đã lớn hơn rồi, đã là cô gái trưởng thành, bạn thấy mình thiệt thòi và khó khăn gì nhất trong việc chăm sóc sắc đẹp?

Người ta bảo cái răng cái tóc là vóc con người. Tuy nhiên, tự nhỏ Trà My luôn bị mặc cảm về hai điều này, nó cũng là 2 điểm mà người khác luôn chọc mình. Bởi lúc nhỏ Trà My thường không thể chăm sóc vệ sinh cá nhân mà phải nhờ mẹ hay em gái làm hộ. Vì thế hàm răng của mình không được trắng như mọi người bình thường, nó khá vàng và xỉn. Hơn nữa người khuyết tật họ luôn bị thiếu dưỡng chất, đặc biệt là canxi nên răng rất xấu. Thế nhưng, cuộc sống luôn có phép màu dành cho những ai luôn không ngừng nỗ lực. Hiện tại, Trà My chẳng thấy thiệt thòi hay khó khăn gì trong việc chăm sóc sắc đẹp nữa. Hãy mường tượng một ngày đẹp trời bạn soi mình trong gương và tìm ra cả những điểm xấu và điểm đẹp trên con người mình. Rồi chọn ra điểm đẹp để bù cho điểm xấu, bạn sẽ thấy tự tin hơn rất nhiều. Ví dụ Trà My may mắn sở hữu làn da trắng tự nhiên, nhưng khuyết điểm của Trà My là không có vòng 2, vòng 3  và không có đôi chân dài lý tưởng. Vậy khi ấy mình sẽ tập trung hơn vào gương mặt của mình, hạn chế tối đã việc để lộ những yếu điểm ở thân hình.

5 .Vậy Trà My thấy tự tin nhất với điểm nào trên khuôn mặt mình?

Đôi mắt nhé. Trà My rất thích đôi mắt nâu to tròn của mình. Lúc nào nó cũng mở to tròn xoe ngơ ngác giữa cuộc đời lắm giông tố này.

6. Bạn có biết khi cười bạn rất xinh không? Đã ai nói với Trà My như vậy chưa?

Như mình đã nói, ngày xưa mình vô cùng mặc cảm về hàm răng của mình nên không dám cười đâu bạn ạ. Thậm chí, mỗi lần nói chuyện là bị méo miệng trông rất xấu. Nhưng bây giờ càng ngày mình càng cười tươi hơn, có lẽ nhờ đó mà cũng nhận được không ít lời khen từ mọi người.

7. Tại sao bị thiệt thòi nhưng Trà My luôn giữ được thần thái rạng rỡ như thế?

Trà My cũng đã buồn cũng khóc, cũng chán nản nhiều lắm chứ bạn. Nhưng có lẽ Trà My luôn sống thật với cảm xúc của chính mình. Khóc là khóc, cười là cười, giận là giận và yêu là yêu. Tuy nhiên, dù thế nào thì Trà My cũng luôn sống và đi theo KPI (kế hoạch) mình đã đề ra, còn những thứ khác Trà My xem như đó là thử thách. Trà My không bao giờ cầu may mắn cho mình mà luôn cầu xin Đức Phật ban cho mình dũng khí để đương đầu với thử thách. Hơn nữa,Trà My nhận thấy rằng người con gái chỉ thực sự đẹp nếu tự yêu lấy bản thân và sống thật lạc quan.

8. Eva nhận thấy ngoài việc có nụ cười tươi, làn da của bạn cũng khá đẹp, bạn có dùng mỹ phẩm gì không?

Trà My chỉ dùng phấn hoặc kem lúc trang điểm chứ bình thường không xài gì cả. Do đặc thù công việc nên Trà My phải cú đêm khi nào viết bài. Nhưng Trà My nói không với các đồ uống có gas, ăn nhiều trái cây, sữa chua và uống sữa không đường, không ngồi máy lạnh hay bật quạt quá mạnh. Dùng sữa rửa mặt nếu da bẩn còn lại thì không dùng mỗi ngày bởi nó sẽ bào mòn da. Trà My tuyệt đối không dùng khăn mặt để cọ sát mạnh da mặt. Mình thường dùng khăn giấy thấm nhẹ lên mặc và 1 tuần tẩy tế bào chết 2 lần. Với mình, điều quan trọng muốn da đẹp thì hãy làm cho da sạch trước.

9. Trong các sự kiện bạn tham dự hay đời sống hàng ngày, Trà My có hay trang điểm không?

Đi event hay lên tivi thì buộc phải trang điểm bạn ạ. Còn cuộc sống hàng ngày đi làm đi học hay đi chơi Trà My chỉ thường dùng 1 ít son, vẽ chút chân mày và chải tí mí mắt thôi. Cùng may là do da trắng nên cũng thuận tiện đôi bề chứ Trà My dị ứng kem chống nắng lắm.

10. Bạn có thể chia sẻ một chút về dự định tương lai và những gì mình đã làm được với độc giả Eva.vn được chứ?

Dự định thì nhiều lắm nhưng Trà My mong sao sang năm mọi người sẽ thấy mình xuất hiện ở một vai trò mới. Còn vai trò đó là gì thì tạm thời xin giữ bí mật đã nhé. Chúc các độc giả yêu quý của Eva.vn một Giáng Sinh an lành, năm mới tốt đẹp.
Cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu của cô bạn khuyết tật xinh đẹp và lạc quan này:

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 3

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 4

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 5

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 6

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 7

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 8

Gặp cô gái vẫn đẹp dù phận thiệt thòi - 9

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp