4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp

Ngày 27/12/2018 12:00 PM (GMT+7)

Mỗi bà mẹ với một câu chuyện ý nghĩa khác nhau trên mạng xã hội, họ nhanh chóng nhận được lời khen ngợi, sự đồng cảm từ những người từng trải.

1. Nữ sinh viên Bách Khoa làm mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân "bác sĩ bảo cưới"

Nguyễn Trà My (sinh năm 1994) tốt nghiệp tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 5 vừa qua. Đồng thời, cô cũng là mẹ đơn thân của một cô con gái 3 tuổi.

Là một cô gái trẻ, đầy năng lượng, có nhiều tài lẻ, Trà My đồng thời theo học hai trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện âm nhạc Việt Nam. Tuổi sinh viên tươi đẹp, Trà My năng nổ tham gia các hoạt động sinh viên, văn nghệ, tình nguyện… Cô gái sinh năm 1994 cũng có mối tình sinh viên đẹp với bạn trai. Mọi chuyện suôn sẻ tốt đẹp cho đến khi My phát hiện mình mang bầu.

4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp - 1

Một đám cưới vội diễn ra ngay sau đó, nhưng không hề có ràng buộc gì trên giấy tờ. Và rồi vì nhiều lý do không muốn nhắc đến, My quyết định ôm bụng bầu về nhà mẹ đẻ. Song song với đó, Trà My bắt đầu quãng thời gian vác bụng bầu lên giảng đường và sinh con không lâu sau đó.

Cô sinh viên Bách Khoa nhanh chóng quay lại đi học, đi làm chỉ sau 1 tuần sinh, khi vết mổ còn chưa lành. My lên mạng học cách chăm con, học hỏi thêm từ chính mẹ đẻ để vượt qua những ngày đầu đầy thử thách.

Ngày My tốt nghiệp cũng là ngày cô con gái tròn 3 tuổi. Cô hạnh phúc ngập tràn, chia sẻ những cảm xúc của mình trên trang cá nhân và nhận được sự thu hút của rất nhiều cộng đồng mạng.

2. Mẹ một con U22 vượt mặt Sơn Tùng M-TP, thất nghiệp ở nhà kiếm tỷ đồng/tháng

Tháng 9/2018, trong thống kê của Kols.io về danh sách Top 50 người nổi tiếng có lượt follow trang cá nhân cao nhất Việt Nam được đưa ra, nhiều người bất ngờ vì cái tên “Thanh Trần” – một nhân vật hầu như không hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nghệ thuật, thể thao nào mà chỉ đơn giản là một bà mẹ bỉm sữa đang “thất nghiệp” ở nhà chăm con.

4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp - 2

Bà mẹ một con Thanh Trần này khi đó đứng ở vị trí thứ 4 trong Top 10 với 1.565.541 follow, trong khi đó, nam ca sĩ đình đám gốc Thái Bình, Sơn Tùng M-TP xếp thứ 5 với 1.433.862 follow.

Thanh Trần (tên thật Trần Ngọc Thanh Thanh), sinh năm 1996, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH Công nghệ Hutech, TP.HCM. Bắt đầu từ một đoạn clip nói chuyện vui vui trên mạng xã hội, bà mẹ trẻ bắt đầu nhận được lượng tương tác siêu “khủng” vì phong cách tự nhiên, hài hước dễ mến.

Thanh Trần lên xe hoa hồi cuối năm 2017 khi chỉ mới 21 tuổi và có ngay con trai đầu lòng bé Benny (Đặng Trần Thiên Minh) chỉ 1 năm sau đó.

4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp - 3

Dù chỉ “thất nghiệp” ở nhà quay clip, chia sẻ những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống bỉm sữa, chăm con, hôn nhân gia đình…nhưng Thanh Trần vẫn hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Cũng từ đây, bà mẹ một con nhận được hàng loạt các lời mời quảng cáo…thu về cả tỷ đồng/tháng.

3. Nữ giám đốc U40 khiến nhiều người nhầm là bạn của con gái vì quá trẻ

Mới đây, hàng loạt trang tin của Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về một bà mẹ U40 ở Việt Nam cùng lời miêu tả “Trong suy nghĩ của nhiều người, khi nói đến một bà mẹ 37 tuổi cùng 3 đứa con hẳn sẽ gợi nên hình ảnh một bà nội trợ mệt mỏi. Chính vì vậy, khi gặp bà mẹ này hầu như không ai đoán được "danh tính thực sự" của chị”. Vẻ ngoài trẻ đẹp bất chấp thời gian, bất chấp cả việc 15 năm con mọn của một bà mẹ bỉm sữa Việt thực sự đã khiến báo Trung "hoang mang".

4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp - 4

Để giải đáp thắc mắc của mọi người, chị Triết Phương chia sẻ: "Tôi lấy chồng năm 19 tuổi. 4 năm sau ngày cưới tôi mới có em bé. Sinh con đầu lòng năm 23 tuổi, bây giờ con gái lớn đã 15 tuổi và đang du học ở Mỹ. Bé thứ 2 tôi sinh sau đó 10 năm khi 33 tuổi và bé nhỏ nhất sinh khi tôi 35 tuổi. Con cái là thượng đế ban tặng, với tôi không có chuyện “vô tình” mà có.

Từ lần sinh con đầu lòng, tôi phải chờ tới 10 năm, cầu nguyện thật nhiều, thăm khám bác sĩ đủ nơi mới có thể có bé thứ 2 nên bé thứ 3, tôi cứ để tự nhiên mà đến. Nhà càng đông con càng vui mà.

4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp - 5

Sanh xong 3 bé tôi cũng già đi đó, nhưng gia đình bên chồng hỗ trợ tôi chăm sóc tụi nhỏ, tạo điều kiện cho tôi sinh hoạt cộng đồng, tập yoga và phát triên thêm công việc mình yêu thích trong mảng thiết kế trang sức handmade. Được làm những việc mình yêu thích, được đến phòng tập mỗi ngày, được giao lưu bạn bè, ... thì việc là mẹ của 3 đứa trẻ đâu có gì là vất vả.

Một trong những bí quyết nữa, nói vui thì là phụ nữ tuổi nào cũng phải biết “điệu”. Tôi làm công ty vận tải, doanh nghiệp 100 người thì chỉ có 5,6 nữ. Mỗi ngày tiếp xúc với tài xế đủ mọi trình độ, đủ mọi thành phần nhưng tôi vẫn không khô khan, vẫn “điệu”. Có lẽ đó là lý do".

4. Mẹ 9X gây sốt với quan điểm phụ nữ ở nhà chăm con không phải là ăn bám

Minh Dựa – một bà mẹ trẻ sinh năm 1996, Hải Dương có con trai 17 tháng tuổi và lựa chọn việc ở nhà chăm con từ khi con mới lọt lòng đến nay. Chính vì thế, Minh Dựa thấu hiểu hết những nỗi lòng của các bà mẹ bỉm sữa tương tự, thường bị người đời, bạn bè, xã hội, thậm chí là người thân cho rằng "ở nhà chăm con là ăn bám chồng".

Cô đã viết lên những suy nghĩ của mình trên trang cá nhân với tựa đề: "Câu chuyện ăn bám". Đoạn status ngay lập tức đã chạm đến tâm tư của hàng nghìn bà mẹ đang ở nhà chăm con. Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn status đã nhận được 25.000 lượt chia sẻ cùng 14.000 lượt likes.

4 mẹ Việt gây sốt 2018: Ở nhà chăm con kiếm tỷ đồng/tháng, single mom bế con đi tốt nghiệp - 6

Nguyên văn bài viết của bà mẹ 9x Minh Dựa:

Người không đi làm, ở nhà chăm con, sẽ được mang tiếng là" ăn bám".

Kẻ ăn bám thì không được coi trọng. Phải thức trông con cho người đi làm ngủ, phải giữ con cho người đi làm ăn cơm trước, phải làm tất tần tật việc nhà, và phải đảm bảo cơm dẻo canh ngọt cho người đi làm về ăn.

Kẻ ăn bám thì có thể không cần ăn sáng, cơm mỗi bữa có ăn ít 1 chút cũng không sao, vì ở nhà thì đâu có mệt như người đi làm?

Kẻ ăn bám thì vốn dĩ đâu có việc gì để làm? Sáng có thể nướng thêm 1 chút, rồi dậy vệ sinh cho con, thay bỉm, rồi nấu đồ ăn cho con,tranh thủ chờ đồ ăn chín, thì cho con uống vitamin, sau đó cho con ăn, cho uống, rồi trông con chơi, trong thời gian con chơi, tranh thủ đặt nồi cơm, nấu đồ ăn cho gia đình, con mà quấy thì tay bế tay nấu. Được cái con nhỏ thì lúc nào cũng quấy, chỉ ngủ trưa chừng 1,5-2h.

Tối đến sau bữa cơm là khoảng thời gian hạnh phúc,. Kẻ ăn bám có thể được xem tivi và trông con, nhưng cũng có khi là tranh thủ làm vài việc khi không vướng con. Như là dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn cho ngày hôm sau, thu xếp lại vài thứ, giặt giũ, phơi phóng. Có những khi xong việc cũng khuya, nửa đêm kẻ ăn bám phải dậy dỗ con ngủ lại cho ngon.

Thế là hết 1 ngày thật dài...

Đây là câu chuyện có thật dựa trên những tháng ngày đã qua của 1 số đông các bà mẹ bỉm sữa hiện tại. Không phải câu chuyện của riêng ai, cũng không có ai ưu ái gọi mình là kẻ ăn bám. Nhưng vô hình chung tất cả những mẹ bỉm sữa chăm con, đúng thật là KẺ ĂN BÁM đáng thương, họ không có phải làm việc gì cả,họ đang sống bằng đồng tiền mồ hôi của người khác, họ thật sung sướng.

Nhưng có những khi, kẻ ăn bám thật sự, thật sự mệt mỏi.

Vì không phải lúc nào con cũng khỏe mạnh tươi vui, không phải lúc nào con cũng tự chơi, không phải lúc nào con cũng ngoan. Con hay bày bừa, phá phách, rũ tung, xé toạc mọi thứ, con ăn, ỉa, nôn trớ khắp mọi nơi, con nghịch đủ mọi thứ, con rúc chỗ nọ, móc chỗ kia, con ăn vạ,con ngang bướng....

Có những lúc đầu óc, và sự kiên nhẫn, đôi khi muốn nổ tung! Chúng tôi không thơm tho, chúng tôi bù xù, lôi thôi, và chúng tôi cáu gắt khó tính. Chúng tôi nếu chưa kịp làm việc gì, là sẽ có câu hỏi: "ở nhà làm cái gì mà còn chưa.....!".

Chúng tôi đâu có làm gì đâu. Chúng tôi rảnh quá mà, chúng tôi là những kẻ ĂN BÁM.

Không phải kể lể, ai có con mà chẳng phải vậy? Nhưng nếu so sánh việc ở nhà với đi làm, thì chúng tôi- những người phụ nữ ở nhà chăm con, lương sẽ rất cao. Vì chúng tôi không làm giờ hành chính 8 tiếng 1 ngày. Giờ hành chính của chúng tôi gần như 20 tiếng 1 ngày.

20 tiếng áp lực, la hét, mệt mỏi, cáu gắt.

20 tiếng chúng tôi phải bỏ hết năng suất, để những người đi làm, đỡ mệt mỏi.

20 tiếng chúng tôi chiến đấu, không vì gì hết! Chỉ là nghĩa vụ của tất cả những phụ nữ, làm mẹ.

20 tiếng! Ai trả lương cho chúng tôi? Hay chỉ cần vuốt tóc tơ con đang say ngủ, nhìn chồng ăn bữa cơm ngon, là chúng tôi thấy mệt mỏi chẳng là gì.

Chúng tôi hi sinh không vì gì, không ai ghi nhận, không lương, không 1 lời cảm ơn!

Nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng, vậy đừng vì cho chúng tôi miếng cơm, mà nghĩ chúng tôi ăn bám.”

Nữ tiếp viên gây sốt vì quá xinh, 3 năm sau lấy chồng đi đẻ, nhìn con ai cũng choáng
Có bố mẹ đều là những tiếp viên của hãng hàng không quốc gia, nơi nổi tiếng toàn trai xinh gái đẹp, vẻ ngoài của cậu bé gây bất ngờ.
Chi Chi (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội