Bỏ con giữa trời mưa, mẹ định phóng xe đi khiến mọi người bức xúc giữ lại

Ngày 07/06/2019 12:57 PM (GMT+7)

Dù các cô các bác muốn cho đứa bé lên song người mẹ vẫn chẳng gật đầu đồng ý khiến cháu gái chỉ biết khóc.

Đoạn clip ghi lại một vụ việc trên đường phố Hà Nội giữa trời mưa . Theo lời kể của người chứng kiến , em bé ngồi sau xe mẹ ôm đồ nhưng bị rớt. Bà mẹ đã bắt con xuống xe, định phóng đi mất.Lúc đó, có khá đông những người xung quanh đội mưa lao ra để nói giúp cho đứa bé. Đứa bé khóc òa, tay níu lấy xe máy không cho mẹ đi. Người mẹ mặc áo mưa, chỉ chực lao xe đi mất.

"Bị làm sao mà cứ phải như thế hả?", bà mẹ quay ra sau quát con.

Mấy bác gái liên tục động viên người mẹ cho em bé lên xe. Đứa bé thì liên mồm xin lỗi mẹ. Dù có nhiều người nói đỡ song mẹ chưa đồng ý, đứa bé vẫn không dám leo lên.

"Cho nó lên đi, nó biết sai rồi. Đồ chẳng may rơi rồi thì thôi", một số bác gái lên tiếng.

Bỏ con giữa trời mưa, mẹ định phóng xe đi khiến mọi người bức xúc giữ lại - 1

Đứa bé hai tay níu xe mẹ.

Bỏ con giữa trời mưa, mẹ định phóng xe đi khiến mọi người bức xúc giữ lại - 1

Khóc lóc xin được lên xe.

Ngay khi bà mẹ định lao xe đi, bác trai nhanh tay lấy chìa khóa. Ngay lúc đó, bà mẹ và em bé quay sang đòi chìa khóa. Em bé khóc to, đập vào xe máy.

"Tao không đưa, mày bố láo tao vả cho mấy cái giờ", bác trai tức giận.

"Như thế là bạo lực đấy. Cho con nó đi đi, bạo lực trẻ con, điên rồ", nhiều người hùa vào.

Ngay sau đó, những người ở đó đã trả chìa khóa, người mẹ đèo con phóng đi vì quá đông tiếng chửi bới, chỉ trích.

Bồng con 11 tháng đi viện do bị sốt, mẹ bất lực nhìn con tử vong trong vòng tay
Dù được bố mẹ cho vào viện khám sớm, nhưng bé Diệu Linh vẫn ra đi đột ngột khi có dấu hiệu sốt và đi ngoài, để lại nỗi đau thắt lòng không biết bao...
Theo Trình Ca
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội