"Hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ nếu thiếu mạng xã hội?" - câu hỏi nghe có vẻ sai, nhưng không ít gia đình trẻ nghĩ vậy vì theo họ, nếu không có mạng xã hội, hai vợ chồng chẳng có gì để nói với nhau, bố mẹ không biết trò chuyện gì cùng con cái…
Bức ảnh biết nói...
Cách đây không lâu, trên một hội nhóm dành cho các mẹ bỉm sữa, một mẹ chia sẻ bức ảnh, đã khiến không ít người giật mình, tự vấn bản thân mình. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bất chợt của 3 nhân vật ngồi trên một chiếc ghế băng dài. Hai người lớn, cả hai đều chăm chú nhìn vào smartphone. Ở giữa chiếc ghế băng, một cậu bé đang mím chặt môi, mặt hơi cúi, hướng ánh nhìn xuống đất, khoanh tay trước ngực, ôm một chai nước suối. Giữa ánh nắng vàng của mùa hè, 3 người họ, tuyệt nhiên không có sự giao tiếp hay điều gì thể hiện một “mối liên quan” cụ thể. Cảm giác nổi bật nhất, khi ngắm nhìn cậu bé ở giữa ghế băng, đó là một nỗi cô đơn – cô đơn giữa thế giới của công nghệ, trong gia đình.
Nhìn tấm ảnh khiến bất cứ một ông bố, bà mẹ nào cũng có cảm xúc nhói lên vì thấy thấp thoáng hình ảnh của chính mình, con mình ở trong đó vì câu chuyện về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính gia đình mình rồi trở thành “nô lệ” cho các thiết bị điện tử thông minh hay những nỗi trăn trở của cha mẹ về việc làm sao “cai nghiện iphone, ipad” cho con… chưa bao giờ “nguội” trên các diễn đàn làm cha mẹ. Hình ảnh thường thấy trong các gia đình hiện đại là hình ảnh những đứa trẻ lặng lẽ ngồi một góc, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng hàng giờ mà chẳng cần bất cứ một sự giao tiếp trong gia đình nào khác.
Bibo Mart và chuyên trang điện tử Eva.vn đã đưa ra câu hỏi cho các ba mẹ tại showgame: Lựa chọn tổ ấm gia đình hay “tổ kén” công nghệ?
Sự thật đáng buồn, khi người dẫn chương trình phỏng vấn 3 cặp gia đình, các ba mẹ thừa nhận vì công việc quá lu bu, vì quá mệt mỏi với ngày làm việc dài nên khi về nhà ôm khư khư điện thoại với lý do: “Giải trí cho bớt căng thẳng” và cứ thế ba mẹ sống trong thế giới ảo mà quên mất việc dành thời gian cho các con, để các con có một tuổi thơ như ba mẹ chúng ngày trước, được nô đùa cùng bao trải nghiệm tuyệt vời với thế giới ngoài kia.
Trăn trở trước vấn nạn đó, Bibo Mart – Hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé và Trang thông tin điện tử dành cho phụ nữ và trẻ em Eva.vn đã tổ chức hàng loạt các showgame: cả nhà chung sức, cả nhà đồng lòng, ba mẹ đảm đang, cầu thủ tí hon... hay Cuộc thi ảnh: Dắt con đi chơi, thông qua đó truyền thông thông điệp ý nghĩa kêu gọi ba mẹ: “Hãy đặt điện thoại xuống để bên con thật sự”
Cuộc thi ảnh Dắt Con Đi Chơi đang được tổ chức trên chuyên trang điện tử Eva.vn với nhiều phần quà vô cùng giá trị.
Bà Minh Nguyệt – Trưởng phòng truyền thông hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé Bibo Mart chia sẻ: "Xuất phát từ tình yêu dành cho các bé thơ, sự thấu hiểu và cảm thông với những vất vả, mệt nhọc trong việc sinh con và nuôi con khôn lớn của các bậc cha mẹ. Ngay từ những ngày đầu thành lập Bibo Mart đã tự trao cho mình sứ mệnh thiêng liêng - Tận tâm chăm sóc cộng đồng, là trở thành bạn thân của các bậc cha mẹ Việt Nam trong chuỗi hành trình đầy yêu thương, ngọt ngào và đầy gian nan này."
Với sứ mệnh vì một thế hệ trẻ em Việt Nam khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, Bibo Mart được xây dựng không đơn thuần là đơn vị bán lẻ các sản phẩm cho mẹ và bé mà là mô hình cung cấp các giải pháp tổng thể giúp các bố mẹ có con nhỏ trong độ tuổi từ 0 – 6 tuổi có thể chăm sóc và nuôi dạy con được tốt nhất mà chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp các kiến thức giúp đỡ các ba mẹ trong hành trình nuôi con được dễ dàng hơn, hạnh phúc hơn, tuyệt vời hơn.
"Các hoạt động mang lại giá trị gia tăng thêm cho khách hàng, cung cấp các kiến thức, kỹ năng nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc nuôi dạy và chăm sóc trẻ sẽ được Bibo Mart và Eva phối hợp đầu tư dài hơi, có chiến lược rõ ràng nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”, bà Hồng Thúy - Trưởng phòng Kinh doanh, trang thông tin phụ nữ và trẻ em hàng đầu Việt Nam Eva.vn nói thêm.




