Con 3 tháng bụng chướng ngày một to, mẹ Nghệ An "rụng rời" nhận kết quả từ bác sĩ

Ngày 22/07/2019 05:22 AM (GMT+7)

Bé Âu được 3 tháng tuổi bỗng bụng chướng to, đau đớn. Chị Thương vội cùng chồng đưa con đi khám, người mẹ trẻ ấy "rụng rời" khi hay con mắc bệnh nặng.

Bé Hoàng Hải Âu (13 tháng tuổi) là con đầu lòng của vợ chồng anh Hoàng Vân (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Thương (SN 1994) trú ở xóm 5, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Vừa lọt lòng mẹ được 3 tháng, bé Âu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường và được chuẩn đoán men gan quá cao, teo đường mật bẩm sinh và bệnh viêm gan CMV. Gần một năm nằm viện điều trị, tính mạng của con luôn phải đối diện với nguy hiểm.

Bé 13 tháng tuổi gầy sọp, da vàng, hơi thở gấp gáp vì suy gan giai đoạn cuối

Theo lời chị Thương, bé Âu là con đầu lòng của hai vợ chồng, ngày mang thai sức khỏe của chị và em bé khá yếu. Khi thai 8 tuần tuổi, chị có dấu hiệu bóc tách màng nuôi 40%, bác sĩ chỉ định uống thuốc và nghỉ ngơi một thời gian tại nhà. Khi thai 40 tuần chị Thương có triệu chứng cạn ối nên phải mổ để bắt em bé ra ngoài, bé Âu lọt lòng mẹ với cân nặng 2,7kg.

Sau sinh em bé có hiện tưởng vàng da, vàng mắt, phân bạc trắng, nước tiểu sẫm màu. Nhận thấy sức khỏe con bất thường, chị Thương cùng chồng liền cho con đi khám thì được bác sĩ bệnh viện huyện thông báo bé bị vàng da sinh lý, chỉ cần cho con phơi nắng và nằm lồng ấp. Một tuần sau bé được xuất viện nhưng tình trạng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Con 3 tháng bụng chướng ngày một to, mẹ Nghệ An amp;#34;rụng rờiamp;#34; nhận kết quả từ bác sĩ - 1

Sau sinh bé Âu có hiện tưởng vàng da, vàng mắt, phân bạc trắng, nước tiểu sẫm màu

Hai tháng sau con vẫn giữ nguyên thể trạng như ban đầu. Tuy nhiên mỗi khi đưa con đi khám, bé vẫn nhận được kết luận vàng da sinh lý lâu ngày. Khi bước vào tháng thứ 3, chị Thương thấy tình trạng của con càng lúc càng nặng, da vàng như nghệ, bụng chướng to, 3 tháng tuổi nhưng con chỉ nặng vỏn vẹn 4,3kg.

Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, hai vợ chồng chị Thương tức tốc đưa con đi thăm khám thì quặn thắt tim khi nhận kết quả từ bác sĩ biết được con bị mắc bệnh nặng, men gan quá cao nên bé được chuyển thẳng Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tại đây, sau thăm khám bác sĩ chẩn đoán bé bị teo đường mật bẩm sinh và viêm gan CMV (Cytomegalovirus liên quan đến virus gây ra bệnh thủy đậu, herpes simplex và tăng bạch cầu đơn nhân).

“Bé Âu được nằm theo dõi 2 tuần ở bệnh viện thì có chỉ định cắt bỏ túi mật và nối ruột lên với rốn gan tạo đường mật giả để mật có thể theo đó thoát xuống dạ dày. Tuy nhiên sau ca mổ tình trạng của con tiên lượng không tốt nên sức khỏe con càng ngày càng xấu, da ngày càng vàng, bụng to như quả bóng” – chị Thương nhớ lại.

Kể từ ngày đó, không chỉ bé Âu mà cả bố mẹ của bé cùng con song hành lấy bệnh làm nhà triền miên. Tính từ ngày nhập viện đến bây giờ bé đã trải qua nhiều đợt trị liệu, sức khỏe của con quá yếu lại phải đối đầu với hàng loạt ca phẫu thuật, sức lực của con kiệt quệ đi trông thấy, bụng con càng lúc càng chướng to, lấn át nửa người, bé khó thở và nằm rất khó khăn, toàn bộ cơ thể của con gầy guộc, chân tay phản xạ yếu ớt.

Chị Thương cho biết, từ lúc mổ tới giờ bé Âu đi Hà Nội 4 lần với nhiều biến chứng như sốt nhiễm trùng, đi ngoài, xuất huyết tiêu hóa. Hiện tại bây giờ tháng nào cũng phải đi truyền dịch vì gan của con đã rơi vào tình trạng mất bù. Mỗi bữa ăn, bé Âu chỉ cố gắng được vài thìa cháo được xay nhuyễn nhưng lại nôn ra hết.

Nhìn hình ảnh đứa trẻ lên 1 tuổi với thể xác gầy sọp, da vàng, hơi thở gấp gáp, chân tay khẳng khiu và chiếc bụng khổng lồ chiếm nửa người ít ai có thể giấu được những giọt nước mắt thương cảm. Dù đã 13 tháng tuổi nhưng bé Âu chỉ nặng 6.5kg, căn bệnh quái ác khiến con héo hon từng ngày.

Con 3 tháng bụng chướng ngày một to, mẹ Nghệ An amp;#34;rụng rờiamp;#34; nhận kết quả từ bác sĩ - 2

Suốt gần một năm qua, anh Vân và chị Thương chỉ quanh quẩn bệnh viện với con nên không thể làm được gì kiếm thu nhập.

Mẹ trẻ hoang mang khi nghe đến chi phí chữa bệnh cho con

Được biết, căn bệnh teo mật bẩm sinh và viêm gan CMV đã đeo bám bé Âu suốt 13 tháng nay. Từ ngày phát hiện con bị bệnh, hai vợ chồng chị Thương cùng nhau xoay sở tiền nong ôm con khắp các bệnh viện chữa bệnh. Giờ đây khi kinh tế và tài sản trong nhà đã kiệt quệ nhưng bệnh tình của con không có dấu hiệu thuyên giảm.

Ôm đứa con tội nghiệp trong vòng tay, chị Thương gạt nước mắt ngậm ngùi: “Bây giờ bé đã 13 tháng tuổi nhưng chỉ nặng có 6,5kg. Với tình trạng suy gan giai đoạn cuối, bác sĩ chỉ định phải ghép gan là cách duy nhất cứu sống cho con. Nếu không ghép thì bé sẽ không còn sống được bao lâu nữa, mà chi phí ghép gan là quá lớn, mất 1 tỷ đồng khiến gia đình vô cùng hoang mang”.

Bà mẹ kể lại, gia đình vốn làm nghề nông, quanh năm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, ông bà đều đã cao tuổi. Ông nội của bé Âu năm nay cũng đã 72 tuổi lại bị mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, bà nội 65 tuổi mới mổ u xơ cổ tử cung. Suốt gần một năm qua, anh Vân và chị Thương chỉ quanh quẩn bệnh viện với con nên không thể làm được gì kiếm thu nhập. Công việc đồng áng ở quê vì thế cũng bị bỏ dở dang. Kể từ khi con bị bệnh, đi điều trị, gia đình anh chị như kiệt quệ hoàn toàn.

Để có tiền thuốc thang, điều trị cho con, hai vợ chồng đã đứng ra vay bạn bè xung quanh. Tốn nhiều tiền mà bệnh tình của con không có tiến triển tích cực, những lúc chán nản anh chị đã gần như muốn buông xuôi. Thế nhưng nghe tiếng con thở thều thào khó khăn bên giường bệnh trên chiếc ga giường trắng toát thấy tội nghiệp vô cùng. Chứng kiến cảnh đó hai vợ chồng lại như được thôi thúc bằng mọi giá phải tìm cách chiến đấu cùng con. 

Không muốn đầu hàng số phận, chỉ cần nghe ở đâu có thầy hay thuốc tốt, vợ chồng chị lại lặn lội tìm đến bất kể trong Nam ngoài Bắc với hy vọng được cứu con. Thế nhưng sau những hành trình gian nan ấy, kết quả vẫn tròn trĩnh là con số 0, bệnh không khỏi mà nợ nần thêm chồng chất.

Con 3 tháng bụng chướng ngày một to, mẹ Nghệ An amp;#34;rụng rờiamp;#34; nhận kết quả từ bác sĩ - 3

Bây giờ bé đã 13 tháng tuổi nhưng chỉ nặng có 6,5kg

Bé Âu có đôi mắt to đẹp, hồn nhiên và cực kỳ đáng yêu, nếu không bị bệnh giờ đây con đã có thể tập đi, gọi bi bô cha mẹ giống như những đứa trẻ ngoài kia. Bệnh tật đã cướp mất đi tuổi thơ vốn hồn nhiên của con. Chứng kiến đứa con ngày ngày gồng mình lên gánh những cơn đau do suy gan giai đoạn cuối, chị Thương chỉ ước nếu phép màu không thể xuất hiện thì mẹ trẻ muốn được thay con chịu một phần nỗi đau.

Giờ đây sức khỏe của bé Âu đang rất yếu, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng. Hiện tại bé đang phải đi truyền dịch vì gan của con đã rơi vào tình trạng mất bù để duy trì sự sống. Mặc dù đã sẵn sàng để đón nhận tất cả, vợ chồng chị Thương vẫn quyết tâm cùng con chiến đấu với tất cả sóng gió bệnh tật.

Về tình hình điều trị, bé Âu được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, tuy nhiên những loại thuốc điều trị không nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả rất đắt đỏ. Bố mẹ của bé đã cố gắng hết sức song chặng đường phía trước còn vô vàn khó khăn.

Thông tin liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Thương, xóm 5, xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK chị Thương: 51510000259372 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Nghệ An.

SĐT chị Thương: 0852103294 hoặc 0976932875

Sinh thêm con lấy động lực chữa bệnh cho bé lớn, mẹ Ninh Bình điếng người nghe bác sĩ nói
Chị Hoa sinh đứa con đầu lòng không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Sau đó không lâu chị tiếp tục đẻ thêm một em bé với hy vọng sẽ khỏe mạnh. Thế nhưng...
An An - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội