Con 5 ngày chưa "ị", cứu em!

Ngày 15/08/2013 05:40 AM (GMT+7)

Em đã làm đủ mọi cách mà Tít vẫn rặn đỏ cả mặt không được, em lo quá!

Tít nhà em 1 tuổi, đến hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi mà con vẫn chưa đi tiêu các chị ạ. Cả nhà em lo lắm, ai cũng như ngồi trên đống lửa. Chẳng biết tự bao giờ, câu nói chào nhau của các thành viên trong gia đình em đã trở thành câu "Tít đã ị chưa?". Sáng trước khi đi làm, ông xã em bế Tít xuống phòng ông bà nội, ông hỏi ngay "Thằng Tít ị chưa?". Chiều đi làm về, vừa gặp mẹ chồng, em đã rối rít "Tít đã ị chưa hả mẹ?". Chồng em cũng chẳng khá hơn, chiếc cặp xách đi làm chưa kịp đặt xuống, đã vội vàng "Tít ị chưa mẹ nó ơi?". Tất cả câu trả lời đều chỉ là một cái lắc đầu buồn bã.

Có những lúc, nhìn con nhăn nhó mặt mày rồi rặn, cả hai vợ chồng em đều nín thở theo dõi. Cuối cùng, Tít vẫn rặn đến đỏ cả mặt mà không được, cáu, khóc lóc um sùm. Cũng chính vì bị "tắc" mà mấy hôm nay, Tít chán ăn, bỏ cả mấy bữa cháo. Em cũng không dám cho con ăn, sợ táo nặng hơn. Chỉ cho Tít uống sữa. Cứ đà này thì con gầy tọp đi mất. 

Em cũng đã thử mọi cách, cho con ăn cháo khoai lang, ăn chuối, ăn rau mùng tơi, uống thật nhiều nước (và sữa nữa)..nhưng vẫn không hiệu quả gì.

Hôm qua, vì cố rặn, Tít có 'ra' được một ít phân nhưng em lại thấy bỉm có dính chút máu. Em hoảng và lo sợ quá các chị ơi. Các chị có mẹo nào giúp bé đi tiêu dễ dàng, hết táo bón không ạ?

Các chị cứu em 'khẩn cấp' với!

Theo câu hỏi của độc giả Nguyễn Liên Hương (Trần Quốc Toản, Hà Nội)

Mộc Miên ghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn sức khỏe trẻ em