Đứa trẻ Việt đi lạc và cuộc gặp gỡ với người chị trên đất Mỹ sau 44 năm

Ngày 20/10/2019 16:05 PM (GMT+7)

Nghi ngờ mình chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi bao năm qua nhưng không hề nói ra. Mãi cho đến khi mẹ nuôi qua đời và tiết lộ sự thật trước khi mất, cô bé đã bật khóc và quyết định đi tìm mẹ đẻ của mình.

Đứa trẻ Việt đi lạc và cuộc gặp gỡ với người chị trên đất Mỹ sau 44 năm - 1

Vannessa Phạm - một bà mẹ của 3 đứa con hiện đang sống tại quận Cam, California đã chia sẻ hành trình đi tìm người mẹ và chị em thất lạc của mình suốt 44 năm qua trên Frontporch khiến nhiều người xúc động. Đặc biệt, cuộc chia ly của họ diễn ra tại sân bay của Việt Nam nhưng 44 năm sau, cuộc đoàn tụ định mệnh lại diễn ra ở Mỹ - nơi họ cùng sinh sống cách nhau 12.000km nhưng phải mất qúa lâu để tìm thấy nhau.

Bà mẹ 3 con kể lại, từ nhỏ cô đã luôn nghi ngờ mình chỉ là con nuôi của mẹ nhưng không nói ra. Cô bé biết được sự thật khi mẹ nuôi qua đời và bà đã thừa nhận, Vannessa Phạm chỉ là con nuôi. Cô bé được bà cưu mang khi mới 2 tuổi, đang lang thang trên khắp các con phố của Sài Gòn. Năm 11 tuổi, bé gái cùng gia đình mẹ nuôi qua Mỹ sinh sống tại Dallas, Texas. "Lúc đó tôi đã bật khóc, khóc rất nhiều nhưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là cần tìm được gia đình của mình, tìm mẹ tôi vì có thể bà cũng đang tìm tôi".

Suy nghĩ đó đã thôi thúc Vannessa Phạm làm công cụ xét nghiệm ADN mà cô biết đến khi xem truyền hình. Cô đặt mua với giá chỉ 2,2 triệu đồng và không đặt quá nhiều niềm tin. Tuy nhiên, chỉ vài ngờ sau, cô đã tìm được người chị gái của mình, các em cùng cha khác mẹ và người thân đang ở cách cô hơn 12.000km nhưng cùng trên đất nước Mỹ.

Cuộc gặp gỡ của Vannessa Phạm và người chị gái tên Berni Slowey hồi đầu tháng 1/2019 tại sân bay Quốc tế Denver đã đem đến cho nhiều người những cảm xúc khó tả. Họ gặp nhau sau 44 năm thất lạc.

Đứa trẻ Việt đi lạc và cuộc gặp gỡ với người chị trên đất Mỹ sau 44 năm - 2

Berni Slowey hồi hộp chờ đón em gái mất tích 44 năm tại sân bay. (Nhiếp ảnh gia Unstill)

Đứa trẻ Việt đi lạc và cuộc gặp gỡ với người chị trên đất Mỹ sau 44 năm - 3

Cô bật khóc khi nhìn thấy em gái Rose. (Nhiếp ảnh gia Unstill)

Đứa trẻ Việt đi lạc và cuộc gặp gỡ với người chị trên đất Mỹ sau 44 năm - 4

Hai chị em ôm nhau hạnh phúc pha lẫn tủi hờn. (Nhiếp ảnh gia Unstill)

Đứa trẻ Việt đi lạc và cuộc gặp gỡ với người chị trên đất Mỹ sau 44 năm - 5

Họ đã ôm nhau thật lâu, ôm nhau để vơi bớt nỗi nhớ nhung hàng chục năm qua. (Nhiếp ảnh gia Unstill)

Được biết người chị Berni Slowey khi này đã là một một doanh nhân, đạo diễn thành đạt. Cô kể, tên thật của Vannessa là Rose Slowey. Mẹ của họ là người Sài Gòn và cha là lính Mỹ. 3 mẹ con (khi ấy Rose 2 tuổi và chị gái 4 tuổi) cùng nhau ra sân bay khi những ngày cuối cùng của chiến tranh ở Việt Nam nhưng Rose bị lạc.

Mẹ của hai người đã tìm kiếm con gái thứ hai điên cuồng nhưng vô ích. Bà ra quyết định vô cùng khó khăn là đi sang nước ngoài mà không có Rose. Sau khi sang Mỹ sinh sống, bà sinh thêm 3 người con khác nhưng không bao giờ nhắc tới người con thất lạc còn chị gái Berni luôn hiểu rằng, bố mẹ cô cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ lại con gái ở quê nhà mà không một tin tức.

Vào năm 1995, hai mẹ con Berni đã trở về Việt Nam để tìm Rose nhưng vô ích. Trước lúc mất vào năm 2012, bà đã căn dặn Berni nhất định phải tìm thất em gái của mình. "Tôi tin mẹ mất một phần vì quá đau lòng khi đã để em tôi ở lại".

Còn cô bé 2 tuổi năm nào khi biết mẹ đã mất đã nghẹn ngào: "Cái chết của mẹ như ngàn vết dao đâm vào trái tim tôi".

Còn cha của Vannessa Phạm, ông vẫn chưa thể tin rằng tìm được con gái mất tích của mình. Ông luôn cảm thấy tội lỗi và cho rằng "Nếu con bé hỏi tôi tại sao đã không tìm nó thì tôi biết phải trả lời thế nào?". Vì vậy, ông mới chỉ nói chuyện với con gái của mình qua facebook mà chưa gặp nhau bởi tin tức gặp được con gái như cú sốc đối với ông.

Bây giờ, hai chị em Vannessa Phạm đang cùng nhau viết nên một câu chuyện về sự mất tích của bé Rose năm 1975 đó. "Mẹ tôi đã nghĩ rằng Rose bị bắt cóc vì thời điểm đó có nhiều đứa trẻ như vậy". Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy cô bé 2 tuổi lúc đó được nhìn thấy khi lang thang trên đường phố nên đưa đến đồn cảnh sát - nơi mẹ nuôi của cô đã làm việc.

"Tôi đã ngủ trong phòng giam vào ban đêm và chơi bên ngoài cùng với lũ trẻ vào ban ngày. Sau khoảng 10 ngày thì một cảnh sát đã cho tôi lên xe máy của anh ta và đưa tôi ra sân bay để sang Mỹ. Nhưng chiếc xe đã bị hỏng, chúng tôi không lên được máy bay. Thật tình cờ, sau khi chiếc máy bay cất cánh đã phát nổ. Những người ở trên máy bay định mệnh ấy đều qua đời. Sau đó, cảnh sát đã hỏi đồng nghiệp của anh ấy rằng liệu cô có thể đưa tôi đi. Cô ấy nhận lời và tôi chính thức trở thành con nuôi của mẹ" - Vannessa Phạm nói thêm về người mẹ nuôi của mình.

Cô bé Việt 23 năm làm con nuôi trên đất Pháp và chiếc hộp bí mật được mẹ cất giấu
Niêm Thục Nữ từ ngày sang đất Pháp không những được nhận sự quan tâm của bố mẹ nuôi mà chị gái cũng rất nhường nhịn, quan tâm cô.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội