Em bé ung thư trong bức ảnh chấn động thế giới 2 năm trước đã khỏi, diện mạo khác hẳn

Hạ Mây - Ngày 24/11/2021 09:30 AM (GMT+7)

Hình ảnh nhói lòng về một cô bé 5 tuổi đang dịu dàng vỗ về cậu em trai 4 tuổi bị ung thư phải chịu đựng sự hành hạ từ tác dụng phụ của hóa trị cùng những chia sẻ của người mẹ khiến bao người lặng đi vì xúc động.

Cách đây 2 năm, tờ Daily Mail đã đăng tải những bức hình cùng dòng chia sẻ cảm động về hành trình chiến đấu cùng căn bệnh ung thư quái ác của hai chị em Aubrey (5 tuổi) và Beckett (4 tuổi). Được biết, hình ảnh và nội dung của bài viết này được trích từ trang “Beckett Mạnh Mẽ” do Kaitlin Burge (Princeton, bang Texas), mẹ của 2 chị em thành lập sau khi nhận được thông tin cậu con trai nhỏ Beckett của cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp tính (ALL). 

Hình ảnh chị gái 5 tuổi xoa lưng cho cậu em 5 tuổi bị ung thư gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh chị gái 5 tuổi xoa lưng cho cậu em 5 tuổi bị ung thư gây xôn xao mạng xã hội.

Ngay sau khi đăng tải, khoảnh khắc chị gái Aubrey vỗ về cậu bé Beckett trước bồn cầu vì cậu đang chống chọi với cơn buồn nôn khi hóa trị đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng với hơn 28 nghìn lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận, nhiều bậc phụ huynh trên toàn thế giới đã không thể ngăn được nước mắt khi nhìn thấy hành động này của 2 đứa trẻ hiểu chuyện. 

Cậu bé Beckett được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tăng lympho bào cấp tính hay bệnh bạch cầu nguyên bào tủy cấp tính (ALL), được biết đến với cái tên phổ biến là ung thư máu hồi tháng 4 năm 2018. ALL là bệnh bạch cầu phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm tới 30% trong tổng số các trường hợp trẻ bị ung thư. 

Em bé ung thư trong bức ảnh chấn động thế giới 2 năm trước đã khỏi, diện mạo khác hẳn - 2

Cậu bé Beckett 4 tuổi đã rất mạnh mẽ chống chọi với bệnh ung thư máu.

Cậu bé Beckett 4 tuổi đã rất mạnh mẽ chống chọi với bệnh ung thư máu.

Và cũng kể từ đó, Beckett luôn phải nằm viện để điều trị, cậu bé đã và đang chịu đựng nhiều sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Ở độ tuổi lên 4, thay vì được chạy nhảy tung tăng và đến lớp cùng bạn bè, tất cả những gì Beckett trải qua là tháng ngày đi lại giữa các bệnh viện, hàng trăm ngàn xét nghiệm, những lần hóa trị, xạ trị, ống tiêm và dây truyền, cậu sụt từ 14kg xuống còn 9kg… những điều khó khăn vượt ngoài sức tưởng tượng với một cậu nhóc.

Và quá trình này đã được Aubrey – chỉ lớn hơn Beckett 15 tháng tuổi, chứng khiến toàn bộ. Theo lời kể của mẹ hai đứa trẻ: “Con gái khi đó đã phải thấy cảnh em trai mình phải di chuyển từ xe cứu thương tới khoa chăm sóc đặc biệt cùng hàng ngàn thủ thuật y tế. Con không biết chắc chuyện gì đang xảy ra với em trai - cũng là người bạn thân nhất của con”. Cả hai chị em đã luôn quấn quýt nhau cho đến khi Beckett chỉ có thể nằm một chỗ, không còn năng lượng để vui đùa cùng chị.

Em bé ung thư trong bức ảnh chấn động thế giới 2 năm trước đã khỏi, diện mạo khác hẳn - 4

Aubrey đã luôn bên cạnh Beckett và chăm sóc cậu bé.

Aubrey đã luôn bên cạnh Beckett và chăm sóc cậu bé.

Dường như thấu hiểu và cảm nhận được những nỗi đau mà Beckett phải trải qua, thay vì cùng em chạy nhảy nô đùa hay thắc mắc hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra với em trai của mình, Aubrey lặng lẽ ở bên cạnh động viên và chăm sóc Beckett. Aubrey đã dành khá nhiều thời gian để ở bên em trai, chăm sóc khi cậu ngày ngày vật lộn với cơn đau đang hoành hành từ căn bệnh ung thư máu quái ác, trở thành chỗ dựa cho Beckett vượt qua khủng hoảng tinh thần.

Đáng ngạc nhiên hơn, bé Aubrey còn đề nghị giúp bố mẹ dọn dẹp phòng tắm và nhà vệ sinh cho em trai thay vì đi chơi với bạn bè, cô bé mong muốn được tự mình chăm sóc cậu em trai bé bỏng hơn bất kì việc gì khác. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Kaitlin - mẹ của hai chị em Aubrey vừa cảm thấy xót xa, lại vừa cảm nhận trọn vẹn "mối liên kết" kì diệu của tình thân trong giai đoạn khó khăn và cô tin rằng, điều này đã giúp quá trình trị bệnh của Beckett trở nên tốt hơn rất nhiều.

Em bé ung thư trong bức ảnh chấn động thế giới 2 năm trước đã khỏi, diện mạo khác hẳn - 6

Em bé ung thư trong bức ảnh chấn động thế giới 2 năm trước đã khỏi, diện mạo khác hẳn - 7

Em bé ung thư trong bức ảnh chấn động thế giới 2 năm trước đã khỏi, diện mạo khác hẳn - 8

Hai chị em giờ đây đều đã lớn và khỏe mạnh.

Hai chị em giờ đây đều đã lớn và khỏe mạnh.

Các bác sĩ dự tính rằng Becket cần điều trị thêm 2 năm nữa, tuy nhiên may mắn là cậu bé nhận được nhiều sự an ủi từ phía gia đình, đặc biệt là sự chăm sóc tận tình từ người chị gái bé bỏng nên tình hình sức khỏe sau nhiều đợt điều trị hóa chất cũng khả quan hơn. Sau hơn 2 năm điều trị tích cực, điều kỳ tích đã đến với Beckett, Aubrey và cả gia đình cậu bé.

Theo tiết lộ, cuối tháng 10/2021, Beckett kết thúc quá trình điều trị ở bệnh viện và đã hoàn toàn khỏi bệnh sau một hành trình khó khăn của cả gia đình cậu bé. Việc Beckett khỏi bệnh đã trở thành một sự kiện truyền thông lớn ở Mỹ, với rất nhiều kênh truyền hình và tờ báo đưa tin, và đến phỏng vấn Beckett và gia đình cậu, gọi cậu bé là người hùng nhỏ chiến thắng căn bệnh ung thư.

Gia đình Beckett đã gặp được kỳ tích.

Gia đình Beckett đã gặp được kỳ tích.

Cậu nhóc giờ đây 6 tuổi, đã đi học trở lại và thậm chí khỏe đến mức có thể tham gia một đội bóng chày ở trường. Khi được hỏi về chị gái, Beckett chia sẻ cả hai chị em còn thân thiết với nhau hơn: “Chị ấy luôn bên cháu mỗi khi cháu bị ung thư”.

Câu chuyện cảm động của hai chị em Beckett và hành trình chữa khỏi bệnh của cậu đã truyền cảm hứng cho nhiều bậc phụ huynh đang cùng con chiến đấu với bệnh tật. Họ cũng đăng lên mạng hình ảnh những đứa con mình được anh chị em cổ vũ tinh thần và dành cho những chăm sóc ân cần khi bị ốm, bị chẩn đoán ung thư.

Bé gái xinh đẹp bị chẩn đoán ung thư xương, nhìn gương mặt biến dạng mà xót lòng
Sinh ra là một bé gái xinh xắn, đáng yêu và yêu thích cái đẹp nhưng giờ đây, Muyan chuẩn bị đón nhận một gương mặt hoàn toàn khác.

Gia đình và Xã Hội

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động