Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà

Ngày 28/06/2015 16:53 PM (GMT+7)

Để có được miếng cơm, manh áo; các em nhỏ phải làm đủ thứ nghề kiếm sồng hoặc theo cha mẹ vất vả mưu sinh.

Trong cuộc sống hiện đại, vẫn còn đâu đó những đứa trẻ nghèo, gia đình không đủ điều kiện nên phải vất vả mưu sinh từ khi còn bé. Các em có thể làm đủ thứ nghề để kiếm sống như nhặt rác, bán hoa quả dạo,... thậm chí những đứa trẻ mới chỉ 2, 3 tuổi đã phải theo cha mẹ đi bán hàng rong.

Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), hãy cùng nhìn lại những mảnh nhỏ bé trên khắp mọi miền Tổ quốc vất vả mưu sinh để có đủ tiền trang trải cuộc sống:

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 1

Trong khi nhiều em nhỏ đủ cha đủ mẹ; có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy về vật chất,...

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 2

... vẫn còn đâu đó trên đường phố những đứa trẻ phải gánh nặng mưu sinh.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 3

Bé Hoa (5 tuổi) hàng ngày phải dậy sớm theo bà đi nhặt rác. "Ước muốn đầu tiên của con là được gặp và sống cùng bố mẹ. Ngoài ra, con cũng mong muốn bà luôn khỏe mạnh, không còn bị ho mỗi khi trời lạnh, để bà luôn ở bên con", tâm sự của cô bé mới chỉ 5 tuổi khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 4

Gia đình neo người, không có bàn tay phụ nữ chăm sóc, hàng ngày anh Tuấn 40 tuổi (Thái Bình) phải đưa theo cô con gái nhỏ đi bán hàng rong. "Biết là đưa con đi bán hàng dưới trời nắng gắt như thế này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu. Nhưng để ở nhà không có ai trông, nếu thuê người thì không có tiền. Hai bố con vất vả đi bán hàng cả ngày cũng chỉ đủ tiền ăn thôi", anh Tuấn chia sẻ.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 5

Với những đứa trẻ "đường phố", chiếc xe chở hàng của cha,...

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 6

... đôi vai gầy của mẹ là chỗ nghỉ ngơi lý tưởng.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 7

Đối với các em, chỉ cần có đủ cơm ăn, áo mặc hàng ngày đã là một đặc ân lớn.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 8

Ba tuổi nhưng bé Hưng (Hưng Yên) đã có "thâm niên" đi bán hàng rong cùng mẹ 2 năm. Chị Hoa - mẹ của bé cho biết: "Vì cuộc sống khó khăn, vợ chồng chị mỗi người một nơi. Đứa lớn ở nhà đi học và giúp đỡ việc nhà cho bố. Đứa nhỏ theo mẹ lên thành phố mưu sinh. Chắc bé Hưng biết tôi vất vả nên rất ít khi quấy khóc".

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 9

Ánh mắt thơ ngây của những đứa trẻ không gia đình, thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 10

Không có quần áo đẹp, đồ chơi mới, các em nhỏ vùng cao Sa Pa (Lào Cai) chỉ biết theo mẹ đi bán đồ lưu niệm cho du khách.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 11

Tuổi thơ của các em gắn liền trên lưng mẹ để kiếm kế mưu sinh.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 12

Không chỉ mưu sinh trên đường phố, nhiều trẻ nhỏ cũng vất vả kiếm tiền trên sông nước miền Tây.

Gánh nặng mưu sinh của trẻ nhỏ nơi đường phố là nhà - 13

"Tranh thủ thời gian nghỉ hè, em phụ giúp bố mẹ bán hàng để đầu năm mới có tiền đóng học phí. Mỗi ngày thức dậy, em chỉ có ước muốn duy nhất là bán được hết hàng để cha mẹ có thể về nhà nghỉ ngơi sớm, ăn cơm cùng mấy chị em là em vui rồi", Tuấn - cậu bé 12 tuổi trả lời một cách già dặn.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6