Hình ảnh béo mập sau 5 năm của em bé châu Phi da bọc xương từng dậy sóng thế giới

Hạ Mây - Ngày 18/07/2021 06:02 AM (GMT+7)

Từ một em bé đen nhẻm, chỉ có da bọc xương, suýt chết trên vệ đường, 5 năm sau, cậu bé đã thay đổi hoàn toàn về ngoại hình và cả số phận của mình.

Vào tháng 1/2016, bức ảnh chụp một em bé 2 tuổi da đen nhẻm, người chỉ còn da bọc xương theo đúng nghĩa đen, trên người không một mảnh vải che thân, đang được một người phụ nữ cho uống nước, gây chấn động cả thế giới. Cậu bé được bắt gặp đang sắp chết đói trên đường phố Eket, bang Akwa Ibom, Nigeria.

Được biết, khi đó, cậu bé đã bị gia đình bỏ rơi và phải đi lang thang gần 8 tháng vì nhiều người cho rằng em là một "phù thủy". Hàng ngày em phải lang thang khắp nơi tìm thức ăn thừa trong bãi rác để sống sót. Còn người phụ nữ đã giúp đỡ đứa trẻ ấy là cô Anja Ringgren Lovén, đến từ Đan Mạch, người sáng lập ra Quỹ hỗ trợ Phát triển và Giáo dục Châu Phi.

Nhìn thấy hình ảnh của cậu bé gầy trơ xương khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Nhìn thấy hình ảnh của cậu bé gầy trơ xương khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Khi biết đứa trẻ này chỉ mới 2 - 3 tuổi, tôi không do dự. Một đứa trẻ như vậy không thể nào sống sót một mình trên đường phố. Chúng tôi lập tức chuẩn bị nhiệm vụ giải cứu", cô Lovén nhớ lại.

Cô chia sẻ thêm rằng lúc đó cô cảm thấy vô cùng xót xa, toàn thân cô như đóng băng lại: “Tôi đã làm mẹ cách đó 20 tháng nên khi gặp Hope tôi đã nghĩ ngay tới con trai của mình. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ rằng mình cần phải cố hết sức để giúp cậu bé ấy” – Lovén tâm sự.

Cậu bé ngay lập tức được đến trung tâm chăm sóc để tắm rửa và điều trị.

Cậu bé ngay lập tức được đến trung tâm chăm sóc để tắm rửa và điều trị.

Mọi người ngay lập tức dùng chăn trùm kín cơ thể cậu bé, mang cậu bé đến trung tâm chăm sóc và tắm cho cậu. Khi đó, cậu bé đang ở trong tình trạng rất khủng khiếp. Cậu bé bị suy dinh dưỡng vô cùng nghiêm trọng và mắc nhiều bệnh khác nhau. Hai tuần đầu nhập viện, em vẫn ở trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ không biết liệu cậu bé có thể sống sót hay không".

Tình trạng sức khỏe của em khi đó rất nguy kịch, các bác sĩ cũng không biết có thể liệu cậu bé có thể sống sót hay không.

Tình trạng sức khỏe của em khi đó rất nguy kịch, các bác sĩ cũng không biết có thể liệu cậu bé có thể sống sót hay không.

Tuy nhiên, mọi người không từ bỏ hy vọng, cậu bé được cho uống thuốc để diệt giun trong dạ dày, đồng thời truyền máu hàng ngày để tiếp thêm hồng cầu vào cơ thể. Cuối cùng, thật may là phép màu đã xảy ra, em đã vượt qua và giành lại sự sống. Sau đó, cô Anja cũng chính thức nhận nuôi cậu bé này, đặt tên là Hope, có nghĩa là "hy vọng" với mong muốn tương lai của em sẽ hoàn toàn thay đổi so với trước.

Nhờ nhận được sự chăm sóc và điều trị, cậu bé đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục, nụ cười đã xuất hiện trên môi em.

Nhờ nhận được sự chăm sóc và điều trị, cậu bé đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục, nụ cười đã xuất hiện trên môi em.

Đã hơn 5 năm trôi qua, Hope giờ đây có diện mạo và cuộc sống hoàn toàn khác. Không còn là cậu bé da bọc xương, Hope đã cao lớn, béo mập hơn và chững chạc hơn rất nhiều. Em cũng bắt đầu đi học từ năm 2017 và hiện học tiểu học.

Hope nhanh chóng hồi phục và trở nên “béo tốt” nhờ được mái nhà tình thương của mẹ nuôi chăm sóc.

Hope nhanh chóng hồi phục và trở nên “béo tốt” nhờ được mái nhà tình thương của mẹ nuôi chăm sóc.

Những hình ảnh của em liên tục được gia đình Ringgren Lovén cập nhật trên trang cá nhân. Ringgren Lovén chia sẻ rằng Hope là đứa trẻ thông minh và hiếu động. Cậu bé đặc biệt yêu thích thể thao và từng nhiều lần đại diện trường tham gia các cuộc thi, đại hội.

Từ việc bị kỳ thị là phù thủy bị xa lánh, bị chối bỏ đến này Hope đã đại diện cho trường tham gia cuộc đua 100m, cô Ringgren Lovén chia sẻ trên trang Land of Hope (Vùng đất của hy vọng) - tổ chức được thành lập để cứu trợ những em bé như Hope .

"Từ việc bị kỳ thị là "phù thủy'" bị xa lánh, bị chối bỏ đến này Hope đã đại diện cho trường tham gia cuộc đua 100m", cô Ringgren Lovén chia sẻ trên trang Land of Hope (Vùng đất của hy vọng) - tổ chức được thành lập để cứu trợ những em bé như Hope .

Cô Anja Ringgren Lovén chia sẻ rằng Hope rất yêu thích thể thao, cậu bé còn đại diện cho đội của mình để tham dự cuộc thi thể thao của trường. Cậu bé rất thích đến trường và năng nổ tham gia các trò chơi vận động tại mái nhà tình thương của mẹ nuôi. Cô Anja Ringgren Lovén cũng tích cực chia sẻ hình ảnh của Hope và những đứa trẻ mà cô cưu mang lên trên mạng xã hội.

Hình ảnh béo mập sau 5 năm của em bé châu Phi da bọc xương từng dậy sóng thế giới - 7

Hope bên người mẹ nuôi và các bạn của mình.

Hope bên người mẹ nuôi và các bạn của mình. 

Cô Anja cho biết: "Hope rất khỏe mạnh và rất thích đến trường. Cậu bé rất thông minh và đam mê của cậu bé là nghệ thuật và sáng tạo. Hope cực kỳ có năng khiếu nghệ thuật, thậm chí một số bức tranh của cậu bé còn được đem bán. Chúng tôi gọi cậu bé là "Picasso nhỏ" của chúng tôi".

Hope rất đam mê và có năng khiếu về thể thao và mỹ thuật.

Hope rất đam mê và có năng khiếu về thể thao và mỹ thuật.

"Cũng giống như bao đứa trẻ trên thế giới đều có quyền đến trường, được học hành, vui chơi và được an toàn, Hope hàng ngày đến trường trong niềm vui sướng và hạnh phúc, tiếp nhận những kiến thức quý báu của nhân loại. Giờ đây Hope là một cậu bé đáng yêu và thích sáng tạo. Hope luôn tìm ra những cách sáng tạo để làm mọi thứ khác biệt. Hope cũng là đứa trẻ thích sự hoàn hảo. Mọi thứ Hope làm đều được thực hiện bằng niềm đam mê và sự chỉn chu", cô Lovén chia sẻ.

Em luôn tươi cười và hòa đồng với các bạn, các em tại trại tình thương.

Em luôn tươi cười và hòa đồng với các bạn, các em tại trại tình thương.

Cậu bé thoi thóp bên vệ đường năm nào giờ đã lớn và vô cùng bảnh bao.

Cậu bé thoi thóp bên vệ đường năm nào giờ đã lớn và vô cùng bảnh bao. 

Bất chấp khởi đầu cuộc sống có nhiều đau khổ và nghiệt ngã, Hope đã làm lại cuộc đời mình một cách vô cùng ngoạn mục nhờ sự giúp đỡ của những người tốt xung quanh em. Cô Anja nói rằng thỉnh thoảng Hope vẫn ngắm nhìn lại bức ảnh năm xưa, mỉm cười như thể đang cảm thấy tự hào vì đã vượt lên chính bản thân mình.

Đúng với tên gọi của mình, Hope truyền cho nhiều người niềm hy vọng và động lực phấn đấu trong cuộc sống.

Đúng với tên gọi của mình, Hope truyền cho nhiều người niềm hy vọng và động lực phấn đấu trong cuộc sống.

Điều kỳ diệu về vận số của những đứa trẻ dù bị bỏ rơi vẫn không từ bỏ sự sống
Em bé sơ sinh vẫn sống sót dù bị bỏ rơi suốt 3 ngày dưới hố ga có sức sống mãnh liệt kì diệu. Chuyên gia tâm linh cho rằng, những đứa trẻ bị bỏ rơi...

Gia đình và Xã Hội

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bỏ rơi