Kim Dung: 'Tôi từng bán giày dép, bánh giò để nuôi con'

Ngày 14/08/2026 13:41 PM (GMT+7)

Diễn viên Kim Dung nói làm mẹ đơn thân, từng bán giày dép, bánh giò để nuôi con và mong có vai diễn để đời trong tương lai.

Sau hơn 8 năm ít xuất hiện trên màn ảnh, diễn viên - cascadeur Kim Dung được chú ý khi tham gia Running Man Vietnam 2026. Dịp này, cô chia sẻ với Ngôi Sao về thời gian bán giày dép, bánh giò để trang trải cuộc sống mẹ đơn thân và trải qua hơn 5 năm điều trị trầm cảm sau sinh.

Khoảnh khắc Kim Dung tại Running Man đạt 1 triệu lượt xem trên Facebook, TikTok. Video: NVCC

- Cơ duyên nào đưa chị đến Running Man Vietnam?

Một ngày, tôi nhận được tin nhắn từ thành viên êkíp hỏi có thể sắp xếp tham gia chương trình với tư cách khách mời hay không. Tôi nhận lời ngay vì đã yêu thích Running Man từ lâu, không nghĩ có ngày mình được góp mặt.

Rất cảm ơn chương trình vì cho tôi cơ hội trở lại màn ảnh, nhất là khi được làm việc cùng những đồng nghiệp nổi tiếng trong dàn cast. Sau hai tập phát sóng, tôi vui vì khán giả cũ nhận ra, còn khán giả mới bắt đầu biết đến mình. Các bài đăng về tôi trên Facebook nhận hơn 20.000 lượt yêu thích cùng nhiều bình luận, tin nhắn động viên. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác được khán giả nhớ đến như vậy.

- Cuộc sống của chị trước khi đến chương trình ra sao?

Tôi là mẹ đơn thân, rời TP HCM về Biên Hòa sống để gần con trai Đông Dương, năm nay 8 tuổi, và mẹ ruột 72 tuổi. Khi có công việc, tôi chạy xe máy lên TP HCM, mất hơn một tiếng rưỡi rồi lại trở về nhà. Trước đây, nếu đoàn gọi lúc 6h, có khi 5h30 tôi mới đi, bây giờ phải dậy từ rất sớm để kịp có mặt.

Hơn tám năm qua, tôi chủ yếu làm cascadeur nên ít có cơ hội xuất hiện trước máy quay. Khi làm diễn viên đóng thế, thường chỉ được quay dáng, tay, chân hoặc cảnh toàn, không phải lúc nào khán giả cũng nhìn thấy gương mặt mình.

Cực nhưng tôi vẫn yêu công việc, có vai diễn hay cảnh cascadeur phù hợp, đều cố gắng nhận để trang trải cuộc sống và nuôi con.

Kim Dung: amp;#39;Tôi từng bán giày dép, bánh giò để nuôi conamp;#39; - 1

Kim Dung nói từng bán dép, bánh giò để có tiền sinh con. Ảnh: NVCC

- Làm mẹ tác động thế nào đến công việc của chị?

Trước khi sinh con, tôi còn trẻ và có sức khỏe tốt nhờ học Taekwondo từ lớp 11. Thời điểm công việc thuận lợi, có tháng tôi kiếm khoảng 30 triệu đồng. Tôi gần như nhận tất cả cảnh nguy hiểm như nhảy cầu, nhảy suối, lặn nước dù không biết bơi, nhảy lầu, ngã xe, ngã cầu thang... ít khi nghĩ đến chuyện sợ hãi.

Cascadeur vốn là nghề đòi hỏi thể lực cao, với phụ nữ lại càng có những thời điểm khó khăn. Có những ngày tôi bầm tím khắp người, đau khớp vì tập luyện và thực hiện cảnh quay.

Sau khi sinh con, tôi phải cân nhắc nhiều hơn, trước khi nhận việc, thường hỏi kỹ cảnh quay để biết sức khỏe có đáp ứng được không. Thể lực không còn như trước, còn phải dành thời gian chăm con trong khi nghề nghệ thuật có tính cạnh tranh và đào thải cao, tôi hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn trước.

- Đâu là giai đoạn khó khăn nhất với chị?

Năm 2017, khi mang thai, tôi không muốn gia đình biết nên gần như không thể đóng phim hay làm cascadeur. Quá áp lực, tôi lên Đà Lạt nhờ một người bạn giúp đỡ.

Lúc đó tôi gần như không còn tiền, bạn giới thiệu cho công việc bán giày dép ở một khu chợ nhỏ. Ngày qua ngày, guồng quay mưu sinh khiến tôi quên mất mình từng là diễn viên.

Có lần một bác đi ngang nhận ra và hỏi: "Có phải cô đóng phim không?". Tôi nói đúng rồi bật khóc vì tủi thân, cảm giác cuộc sống có quá nhiều thử thách.

Nhưng nghĩ đến bản thân và con, tôi tự nhủ phải cố gắng. Ngoài giày dép, tôi còn gói bánh giò bán để có thêm tiền dành dụm sinh con. Cuối năm 2017, gần đến ngày sinh, tôi quyết định về quê với mẹ.

Sau khi sinh, tôi bị trầm cảm hơn 5 năm và đến nay vẫn dùng thuốc để ổn định tinh thần. Kinh tế khó khăn nên tôi đi làm lại chỉ 11 ngày sau sinh. Lúc đó nhận được một buổi chụp ảnh quảng cáo, có tiền mua sữa cho con, tôi vui lắm. Nhưng vừa làm việc, vừa chăm con, vừa điều trị khiến bản thân gần như kiệt quệ.

Bây giờ nhìn lại, tôi thấy đó là giai đoạn kinh khủng. Tôi có nhiều biểu hiện bất thường, suy nghĩ tiêu cực, có lúc gần như quên mất mình có con. Đến khi gia đình đưa vào viện, tôi mới biết mình bị trầm cảm sau sinh. May mắn là mẹ ruột hỗ trợ một phần kinh tế, chăm cháu để mình có thời gian điều trị và ổn định lại cuộc sống.

Kim Dung nói ước mơ làm nghề vẫn luôn hiện hữu trong cô. Video: BTC

Kim Dung trước khi làm mẹ đơn thân. Ảnh: NVCC

- Điều gì giúp chị cân bằng lại cuộc sống?

Là con trai tôi. Tôi tự nhủ mình phải sống thật tốt vì con, để con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Lúc khó khăn nhất tôi đã dùng gần như toàn bộ năng lượng để vượt qua, sau đó bị hụt năng lượng và rơi vào trầm cảm.

Ở nhà, tôi thường quay clip, kể cho con nghe chuyện đi đóng phim, dạy học và giải đáp những điều bé thắc mắc. Con trai là niềm an ủi lớn nhất của mình, nhìn con lớn lên, được cùng bé chia sẻ vui buồn, tôi có thêm động lực làm việc và sống tích cực hơn mỗi ngày.

Mọi thứ hiện dần ổn định, tôi trân trọng từng cơ hội đến với mình để được làm công việc yêu thích. Anh em trong nghề cũng thương và thường gọi đi quay.

- Chị kỳ vọng điều gì ở chặng đường phía trước?

Tôi mong có một vai diễn để đời, một vai khiến mình tự hào và không bao giờ quên, đồng thời được khán giả nhớ đến trong sự nghiệp diễn xuất.

Tôi vẫn theo đuổi cả hai công việc là cascadeur và diễn viên. Tôi đam mê cascadeur vì thích chinh phục những điều khó, những cảnh ít người làm được. Còn với diễn xuất, mình thích cảm giác được hóa thân vào một cuộc đời khác, sống trong câu chuyện của nhân vật.

Hôm quay Running Man, tôi cũng mạnh dạn ngỏ ý xin một vai trong phim Tết của anh Trấn Thành. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với anh trong tương lai, dự án gần nhất được tham gia với vai trò cascadeur là Út Lan 2, dự kiến phát hành tháng 9. Tôi muốn tiếp tục phát triển cả hai mảng để được làm nghề lâu dài.

Sau chương trình, nhiều khán giả nhắn tôi nên tham gia thêm gameshow, tôi cũng mong được xuất hiện nhiều hơn, để hình ảnh đến gần công chúng.

Kim Dung nói ước mơ làm nghề vẫn luôn hiện hữu trong cô. Video: BTC

Nguyễn Kim Dung sinh năm 1988, quê Đồng Nai. Cô đến với nghề cascadeur từ khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, sau lần làm quen một thành viên Câu lạc bộ Cascadeur Quốc Thịnh.

Theo võ thuật từ nhỏ, Kim Dung có hơn 15 năm làm cascadeur kiêm diễn viên, từng tham gia các phim Gọi yêu thương, Gai hồng, Gia sư nữ quái và gây chú ý với vai Liễu Thị trong Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dù góp mặt trong nhiều tác phẩm, phần lớn thời gian cô đứng sau các cảnh quay hành động hoặc đóng thế, ít có cơ hội để khán giả nhớ mặt.

Running Man Vietnam 2026 - Chạy ngay đi phát sóng lúc 21h thứ Sáu hằng tuần trên HTV7 và lúc 21h30 cùng ngày trên kênh YouTube cùng các nền tảng chính thức của chương trình.

Lâm Khánh Chi khoe con trai được bố nuôi là đại gia mì gói bạc tỷ ở Cần Thơ cưng chiều
Sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều mẹ đơn thân không chỉ học cách mạnh mẽ để nuôi con khôn lớn mà còn dần mở lòng, mong tìm được một bến đỗ bình yên...

Làm mẹ đơn thân

Khắc Bình
Nguồn: [Tên nguồn]13/08/2026 00:00 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân