Mẹ bỏ đi chơi, bé sơ sinh 3 tháng ở nhà một mình bị chuột khổng lồ cắn tử vong

Ngày 21/12/2016 00:03 AM (GMT+7)

Câu chuyện đang khiến dư luận thế giới và Việt Nam phẫn nộ.

Một bà mẹ trẻ 26 tuổi người Nam Phi vừa bị cảnh sát bắt giữ sau cáo buộc gây ra cái chết thương tâm cho chính con gái mình.

Theo thesun đưa tin, bà mẹ này đã bế một trong hai đứa con sơ sinh đi chơi suốt đêm và để lại một đứa trẻ ở nhà một mình. Khi về nhà vào sáng sớm, người mẹ trẻ phát hiện con gái sơ sinh mới 3 tháng tuổi đã tử vong trên giường, xung quanh còn vương vết máu.

Hàng xóm của bà mẹ này, người đã bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh lúc rạng sáng, cho biết "Đứa bé đã phải trải qua một cái chết quá đau đớn. Trên cơ thể đầy những vết cắn sắc nhọn của con chuột. Cô ta phải ngồi tù và không xứng đáng làm mẹ"

Mẹ bỏ đi chơi, bé sơ sinh 3 tháng ở nhà một mình bị chuột khổng lồ cắn tử vong - 1

Giống chuột Nam Phi khổng lồ - tương tự như con chuột đã sát hại bé gái. (Ảnh: Thesun.co.uk)

Vụ việc thương tâm này xảy ra trong một khu vực thuộc thị trấn Katlehong ở Johannesburg, Nam Phi, vào cuối tuần qua. Rất nhiều người dân địa phương tức giận cho biết, bà mẹ này đã uống rượu suốt đêm tại một quán bar địa phương.

Noluthando, một nhân chứng còn cho biết đã thấy cặp song sinh đã từng được đưa tới bệnh viện vào tuần trước.

"Điều duy nhất cô ta thích là được đi ra ngoài tiệc tùng. Cô ta trở về nhà lúc rạng sáng khoảng 6:30 với bạn trai mới, Cả hai cố gắng phá cửa vào nhà vị họ đã đánh mất chìa khoá. Sau đó thì thảm kịch diễn ra", Noluthando cho biết thêm

"Khu này có rất nhiều chuột. Cô ta để con một mình cả đêm dài và bọn trẻ thường xuyên ngủ lả đi sau những cơn khóc không ai dỗ".

Câu chuyện đang khiến dư luận thế giới và Việt Nam phẫn nộ.

Mẹ bỏ đi chơi, bé sơ sinh 3 tháng ở nhà một mình bị chuột khổng lồ cắn tử vong - 2

Thị trấn xảy ra vụ việc đau lòng.

Chuột có thể khiến trẻ sơ sinh tử vong

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện trẻ sơ sinh bị chuột cắn và bé gái xấu số này cũng không phải em bé đầu tiên tử vong.

Hồi đầu tháng 8 vừa qua ở Việt Nam, bức ảnh một bé gái với bàn tay đầy máu vì bị chuột cắn khi đang ngủ được một tài khoản Facebook chia sẻ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng cũng từng khiến các bố mẹ có con nhỏ hoang mang lo lắng.

Mẹ bỏ đi chơi, bé sơ sinh 3 tháng ở nhà một mình bị chuột khổng lồ cắn tử vong - 3

Theo lời kể của chị N.P.P - mẹ cô bé, tối ngày 9/8, khi cả nhà đang ngủ trong phòng bật điều hòa, khoảng 1 giờ đêm thì con gái chị ngồi dậy khóc thét lên. Thấy vậy, người mẹ giật mình tỉnh giấc, vội vàng cho con bú nhưng bé gái vẫn khóc nức nở mà mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người mẹ quay sang bế con dậy vỗ về cho con ngủ song bé vẫn khóc. Thấy lạ, chị đã bật đèn lên và thấy cảnh tượng kinh hoàng xảy ra: giường đầy máu, bàn tay con gái cũng đầm đìa máu.

Chị vội vã bế con đi rửa tay nhưng máu không hết mà vẫn tuôn ra. Cho nên gia đình nhanh chóng đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu. Hiện tại bé gái vẫn đang nằm trong bệnh viện và sốt đến 40 độ.

Chị N.P.P cũng cho biết thêm, mặc dù phòng ngủ của gia đình được đóng kín vì bật điều hòa, có tất cả 4 người ngủ trong phòng nhưng con chuột đã "nhằm" tay em bé để cắn gây ra vết thương đáng sợ trên. Có thể do cơ thể trẻ có mùi sữa thêm nên chuột đã "đánh hơi" và cắn bé.

Không may mắn như bé gái trên, một bé sơ sinh 10 ngày tuổi bị chuột cắn chết diễn ra tại bệnh viện đa khoa công tại thành phố Guntur, Ấn Độ hồi tháng 8/2015.

Cha mẹ của cậu bé xấu số này cho biết chuột đã ăn mắt trái, mặt, ngực và tay của cậu bé sau khi chúng bò được vào lồng ấp em.

Hà My (Dịch từ Thesun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội