Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ

Ngày 18/07/2015 08:23 AM (GMT+7)

Thế giới sắc màu huy hoàng, rực rỡ, bay bổng nhất chính là tranh vẽ của con trẻ.

Trong thế giới của hình khối và sắc màu, trẻ tự do cho trí tưởng tượng bay bổng và vẽ lên những điều trẻ thích nhất. Nên mỗi bức tranh là cả một thế giới những mộng mơ, những ước ao trong trẻo mà trẻ muốn được vươn đến, chạm tới. Nhưng thực tế là, rất ít khi ba mẹ ngắm kỹ những bức tranh của con để hiểu được những ước mơ thầm kín đằng sau những nét vẽ ấy…

Thật vậy, thông qua những bức tranh đầy màu sắc, trẻ gửi gắm vào đó những ước vọng ý nghĩa và cao quí về tương lai, về cuộc sống. Như những ước mơ trong trẻo và tinh khôi của những em bé miền tây trong clip “Những ước mơ bị lãng quên” dưới đây…

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 1

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 2

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 3

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 4

Đã bao giờ ba mẹ tự hỏi mình đã thật sự hiểu được ý nghĩa đằng sau mỗi bức tranh vẽ của con?

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 5

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 6

Hãy để mỗi đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, sự quan tâm săn sóc của cha mẹ và những ước mơ của bản thân mình. Khoe ước mơ con với thế giới, trân trọng & nuôi dưỡng ước mơ con chính là cách mẹ yêu con sâu sắc và ươm mầm cho thành công của con trong tương lai.

Mỗi bức tranh là một ước mơ thầm kín của trẻ - 7

Nguồn: [Tên nguồn].