Nuôi con riêng của vợ suốt 16 năm, cha dượng bật khóc trước những gì người con đã làm

Ngày 18/05/2017 15:56 PM (GMT+7)

Quyết định kết hôn với người phụ nữ đã có con riêng và nuôi dạy con gái suốt 16 năm liền, cha dượng không ngờ người con gái lại làm được điều này.

Jayes Page may mắn hơn rất nhiều người bởi anh đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Lissa và con gái Cellisa. Song cũng ít ai biết được Cellisa – cô con gái mà Jayes hết mực thương yêu lại không phải là con ruột của anh.

Jayes và vợ kết hôn khi mới 21 tuổi và khi đó Lissa đang là mẹ của một cô con gái 2 tuổi. Jayes tiết lộ, hai người gặp nhau lần đầu tiên tại một phòng khám, như trúng “tiếng sét” ái tình, anh có ấn tượng sâu sắc với cô gái dễ thương làm việc tại đây.

Mặc dù gia đình không đồng ý, Jayes vẫn một mực tiến đến hôn nhân với Lissa và tình nguyện chăm sóc chu đáo cho người phụ nữ anh yêu thương. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định, Jayes đã phải suy nghĩ rất nhiều, thậm chí là đấu tranh tư tưởng vì sự có mặt của bé Cellissa.

Nuôi con riêng của vợ suốt 16 năm, cha dượng bật khóc trước những gì người con đã làm - 1

Vợ chồng Jayes-Lissa và con gái nhỏ 2 tuổi khi họ mới kết hôn. (Ảnh Babble)

Lissa nói rằng: “Làm cha không phải là điều đơn giản với Jayes. Tôi biết anh ấy thực sự lo lắng khi mình còn quá trẻ, hơn nữa Cellissa lại không phải là con ruột”.

Để chứng minh quyết định đúng đắn của mình, trong suốt bao năm qua Jayes vẫn luôn dành sự yêu thương, chăm sóc cho vợ và cô con gái nuôi. Tình yêu đó được Lissa trân trọng, cô từng chia sẻ: “Jayes là người đàn ông mạnh mẽ lại vô cùng ấm áp, tôi thật may mắn khi có anh và con gái trong cuộc đời của mình”.

Khi đó, Jayes phải thử sức với vai trò làm cha và gặp không ít khó khăn. Anh tự tay chăm sóc, chỉ dạy con gái những kỹ năng như bơi lội, lái xe, tập võ… để rèn luyện sức khỏe và phản xạ với những tình huống nguy hiểm. Với anh đây là cách khiến anh cảm thấy hạnh phúc và giúp hai cha con gắn bó nhau hơn.

Cũng như Jayes, Cellissa vô cùng yêu mến và thân thiết với cha dượng của mình. Nhiều người nói rằng, hai cha con như chảy chung dòng máu và giữa họ chẳng có rào cản nào.

Nuôi con riêng của vợ suốt 16 năm, cha dượng bật khóc trước những gì người con đã làm - 2

Sau 16 năm kết hôn, gia đình Jayes vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. (Ảnh Babble)

Sự gắn bó giữa hai cha con lại lớn dần hơn khi 5 năm trước, Jayes đột ngột phát hiện mình vĩnh viễn không thể có con. Thay vì buồn bã, anh càng trân trọng và dành hết tình cảm cho con gái, thậm chí là ao ước được nhận nuôi Cellissa để cô bé có thể mang họ mình và ngày nào đó hãnh diện giới thiệu cho tất cả mọi người "Đây là con gái yêu quý của tôi”.

Tuy nhiên, niềm hy vọng của anh đã bị dập tắt khi luật sư thông báo chi phí nhận con khoảng 20.000 - 40.000 Đô la (tương đương 400 - 800 triệu đồng). Câu nói "xé lòng" không khác gì kết luận vô sinh khiến anh mãi mãi không thể có con.

Khi ấy, Jayes phải cố gắng rất nhiều và an ủi bản thân rằng cho dù Cellissa có mang họ mình hay không thì cô bé vẫn nhận được tình yêu vô bờ bến từ người cha không cùng huyết thống.

Nuôi con riêng của vợ suốt 16 năm, cha dượng bật khóc trước những gì người con đã làm - 3

Tình yêu thương gắn bó giữa Jayes và con gái khiến mọi người không thể nhận ra họ không phải cha con ruột. (Ảnh Babble)

Suốt 16 năm chôn giấu nỗi buồn và yêu thương chăm sóc vợ con, không một ai nhận thấy mối quan hệ của Jayes và Cellissa là cha dượng và con nuôi. Hiện tại, Cellissa là một thiếu nữ 18 tuổi và trở thành sinh viên của trường Đại học Arizona, Mỹ.

Cảm nhận được tình cảm của cha trong nhiều năm, Cellissa quyết định tặng món quà ý nghĩa thay cho lời cảm ơn nhân dịp sinh nhật cha dượng. Cô âm thầm tiết kiệm tiền và nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư tại phòng tập nơi mẹ làm việc để hoàn thành hồ sơ nhận con nuôi. Điều vui mừng là mọi thứ đều suôn sẻ và chỉ cần chữ ký của Jayes là mọi việc xong xuôi.

Cellissa cho biết: “Chúng tôi muốn đợi đến Ngày của cha nhưng thời gian còn quá xa để cha phải chờ đợi. Ông ý sẽ rất xúc động và có thể khóc nữa. Tôi biết điều này chắc chắn sẽ xảy ra”.

Sinh nhật 37 tuổi của Jayes có lẽ là ngày vô cùng đặc biệt khi anh nhận được món quà bất ngờ từ cô con gái. Và đúng như lời Cellissa, Jayes bật khóc trong sung sướng, vậy là ước mơ lớn nhất cuộc đời đã thành hiện thực. Anh ôm chầm lấy con gái bởi cô bé chính là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế dành cho anh.

Nuôi con riêng của vợ suốt 16 năm, cha dượng bật khóc trước những gì người con đã làm - 4

Món quà vô cùng đặc biệt được dành tặng cho người cha dượng như là cảm ơn chân thành nhất từ con gái nuôi. (Ảnh Babble)

Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cuối cùng con bé đã chính thức là con tôi, điều này thật tuyệt”, Jayes nói.

Trước hạnh phúc của mình, Jayes cũng bày tỏ tiếc nuối khi nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ không có cha, sống cuộc sống thiếu thốn tình phụ tử. Anh tỏ thái độ phẫn nộ khi những người cha nhẫn tâm bỏ rơi đứa con của mình mà không hề biết họ đã đánh mất một trong những hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời.

Ngày 13/7/2016, mọi thủ tục được hoàn tất, khi đó Celissa cho biết: “Tôi may mắn và hạnh phúc hơn những đứa trẻ khác, được mang họ của người cha Jayes Page và nhận được tình thương vô bờ bến từ ông”.

Thanh Hường (Theo Babble)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội