Đã từ nhiều thế hệ, phố Hàng Mã là điểm đến của cả trẻ em và người lớn vào mỗi dịp Trung thu. Đây là dịp để trẻ em được sở hữu những món đồ chơi còn người lớp có dịp hồi tưởng về những kỷ niệm ngày ấu thơ. Âm thanh rộn rã của tiếng trống bỏi, trống da, tàu thủy sắt, sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, ông sư, đầu lân… đã trở thành ký ức tuổi thơ quen thuộc của đa số người Hà Nội.
Không khí đón trung thu sớm đã rộn ràng trên khắp phố phường, các em nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi, mua những món đồ có hình thù đáng yêu ngộ nghĩnh đem lại niềm vui cho các bé mỗi dịp trung thu về

Đầu rồng múa lân cũng được một số bé yêu thích.
Tuy nhiên, 'mốt' mới năm nay là những loại đồ chơi hóa trang nhiều màu sắc của Trung Quốc.

Trẻ em đi Hàng Mã thường được bố mẹ lựa chọn cho những món đồ hóa trang rất dễ thương.

Bé gái thì làm điệu với nơ bờm tai chuột mickey.

Bé trai thì có đủ các loại mặt nạ người nhện, siêu nhân.
Có mẹ còn cẩn thận mang cả nước đi cho con uống.
Cùng ngắm những em bé cực đáng yêu trong những món đồ hóa trang ngộ nghĩnh ở Hàng Mã:

Em bé này được mẹ mua cho một món đồ chơi tay cầm hình quả chùy - mốt mới năm nay ở Hàng Mã.

Bé trai này lại cực vui khi được mẹ sắm cho chiếc trống nhỏ và đôi mắt kính Mickey ngộ nghĩnh.
Hàng Mã đông quá nên bố phải cõng con gái trên vai.

Chú sư tử nhí dễ thương.

Tôn ngộ không gì mà lại nhăn nhó thế này?

"Cô tiên" tí hon này đang đi cùng với mẹ

Lần đầu tiên em được được đi chơi trung thu.

"Quả đầu" thật ấn tượng

Chiếc nơ to màu hồng "ton-sur-ton" với bộ váy.

Bé Thỏ của bố đang ngắm gì thế?

Em bé "hiếm hoi" vẫn còn cầm đèn ông sao.

Một gia đình chuẩn bị rời Hàng Mã với "chiến lợi phẩm" là cây đèn cù và đôi bờm thỏ cực đáng yêu.

Vừa đeo kính xinh vừa mua mặt nạ thì phải làm sao dùng được cả hai bây giờ?

Em Micky mặc áo Super man đáng yêu quá!

Con đang mải chơi cùng bong bóng xà phòng.




Đã từ nhiều thế hệ, phố Hàng Mã là điểm đến của cả trẻ em và người lớn vào mỗi dịp Trung thu. Đây là dịp để trẻ em được sở hữu những món đồ chơi còn người lớp có dịp hồi tưởng về những kỷ niệm ngày ấu thơ. Âm thanh rộn rã của tiếng trống bỏi, trống da, tàu thủy sắt, sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, ông sư, đầu lân… đã trở thành ký ức tuổi thơ quen thuộc của đa số người Hà Nội.