Ngắm bộ ảnh gây "bão lòng" cho nhiều bậc cha mẹ

Ngày 13/09/2018 20:00 PM (GMT+7)

Xuất hiện trùng với thời điểm khai giảng năm học mới, bộ ảnh “Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào…” đã gây một “cơn bão lòng” cho rất nhiều bậc cha mẹ. Chưa kịp hạ nhiệt, bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” một lần nữa “chạm” đến tâm tư của phụ huynh lẫn con trẻ.

Đúng vào ngày tựu trường 5/9 vừa qua, trước cổng hàng loạt trường trong địa bàn TP.HCM xuất hiện nhiều hình ảnh một bạn nhỏ ôm trong lòng hình ảnh một đứa bé khác mang theo rất nhiều huy chương vàng, cùng câu hỏi “Nếu con không thể làm bố mẹ tự hào như bạn ấy, bố mẹ có hết thương con không?” đã thu hút sự chú ý lớn từ phía dư luận.

Ngắm bộ ảnh gây amp;#34;bão lòngamp;#34; cho nhiều bậc cha mẹ - 1

Câu hỏi vang lên đúng lúc, đúng thời điểm, để lại một dấu hỏi lớn trong lòng các bậc làm cha, làm mẹ. Đây cũng chính là cơ hội để phụ huynh nhìn lại cách nuôi dạy con trẻ, nhìn lại cảm xúc thật sự của trẻ con

Phải chăng yêu thương đã hóa thành gánh nặng trên vai con? Phải chăng khi con đạt được kỳ vọng của ba mẹ thì con mới nhận được sự yêu thương? Và từ bao giờ, tình yêu của ba mẹ lại trở thành hai vế “Nếu…thì”?

Lời hồi đáp “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” khẳng định tình yêu bao la của đấng sinh thành

Nếu như câu hỏi trên xuất phát từ nỗi lòng của con trẻ đã để khiến không ít phụ huynh, thì bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” của Ovaltine giờ đây chính là câu trả lời ngọt ngào nhất từ bố mẹ dành cho trẻ của mình.

Ngắm bộ ảnh gây amp;#34;bão lòngamp;#34; cho nhiều bậc cha mẹ - 2

Ngắm bộ ảnh gây amp;#34;bão lòngamp;#34; cho nhiều bậc cha mẹ - 3

Bộ ảnh đã lột tả được sự đối lập hoàn toàn giữa những đứa trẻ chỉ mãi chạy theo “kỳ vọng” của bố mẹ mà đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống và những đứa trẻ được làm điều mình thích. Từ đó, truyền tải thông điệp đầy tính nhân văn từ Ovaltine: “Ngôi vô địch” không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. “Niềm vui” khi trẻ được làm điều mình thích mới chính là điều đem lại một cuộc sống hạnh phúc cũng như góp phần tạo nên đứa trẻ hạnh phúc.

Quả thật, thế hệ trẻ em thời hiện đại hầu như luôn phải chạy theo bệnh thành tích từ nhà trường, từ gia đình. Từ nhỏ, bé đã phải “nếm” vị áp lực thì có xứng đáng không? Hãy để trẻ nhỏ luôn được vui vẻ, luôn được làm những thứ mình thích để từ đó bé phát triển đúng đắn và không còn hoài nghi về tình yêu của cha mẹ.

Niềm vui của con là hạnh phúc của cha mẹ

Ngắm bộ ảnh gây amp;#34;bão lòngamp;#34; cho nhiều bậc cha mẹ - 4

Ngắm bộ ảnh gây amp;#34;bão lòngamp;#34; cho nhiều bậc cha mẹ - 5

“Mẹ không cần con luôn hừng hực năng lượng để tranh đấu”

“Mẹ không cần con chạy thật nhanh để về đích”

Mà “Mẹ chỉ cần con ở thật lâu bên điều con thích”

“Mẹ chỉ cần con luôn sẵn sàng năng lượng để làm điều con vui”

Những cụm từ “Mẹ không cần”, “Mẹ chỉ cần” trong bộ ảnh vừa qua đã thật sự làm bật lên tầm quan trọng của “niềm vui” vượt trên “ngôi vô địch”. Một lần nữa, bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” từ Ovaltine đã truyền tải thông điệp nhân văn và ý nghĩa đến với các bậc phụ huynh ở Việt Nam.

Frank Tyger, nhà báo – nhà văn nổi tiếng người Mỹ đã từng nói “Làm điều mình thích là tự do. Thích điều mình làm là hạnh phúc”. Vì thế, ba mẹ hãy để con trẻ được vui vẻ theo cách của riêng mình, được làm những điều mà con thích. Và ngôi vô địch chẳng còn ý nghĩa nếu trẻ không có được niềm vui khi cầm trong tay chiến thắng. Đừng để trẻ nghĩ rằng “ngôi vô địch” là thứ đổi lấy tình yêu thương của ba mẹ mà chính “niềm vui” của con mới là hạnh phúc của ba mẹ.

Hãy cùng Ovaltine đồng hành và tiếp thêm năng lượng để trẻ sẵn sàng đón chờ ngàn niềm vui sắp tới. Khám phá bộ ảnh “Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích” tại đây.

Nguồn: [Tên nguồn].