Nghe xong chuyện của 3 cậu bé này, ai cũng phải lau nước mắt

Ngày 17/01/2018 16:22 PM (GMT+7)

3 cậu bé có 3 cuộc sống khác nhau nhưng xét về hoàn cảnh ai cũng xót xa và thương cảm cho chúng. Tuổi còn nhỏ nhưng các em đã chịu quá nhiều khổ đau.

Cậu bé bị mẹ bỏ rơi, cha đi làm ăn xa và mái tóc đông đá

Vào ngày 8/1, một bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận thế giới vô cùng đau xót. Cậu bé nghèo ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã đi bộ 4,5 km đến trường giữa thời tiết băng giá và vì quá lạnh nên mái tóc của em hóa băng.

Nghe xong chuyện của 3 cậu bé này, ai cũng phải lau nước mắt - 1

Vì nhiệt độ xuống quá thấp nên mái tóc của cậu bé bị đông đá.

Được biết, bé trai ấy tên là Wang Fuman, 8 tuổi đang sống với bà và chị gái của mình. Gia cảnh của cậu bé cũng vô cùng đáng thương, người mẹ đã bỏ nhà ra đi khi em còn rất nhỏ. Còn người cha thì đang làm ở xa nên không có điều kiện để chăm sóc cậu bé.

Ông Fu, hiệu trưởng, nơi cậu bé theo học cho biết, hàng ngày, Fuman phải đi cả tiếng đồng hồ mới đến được lớp. trong ngày 8/1, vì phải đi thi học kỳ nên dù giá rét xuống âm 9 độ C, cậu vẫn cố gắng đến trường với bộ quần áo mỏng manh. Đây chính là lý do tóc của cậu bị đông đá.

Khi nói về cậu học trò nghèo này, ông Fu cho biết: "Em ấy là một cậu bé đáng yêu, khuôn mặt của nó lúc nào cũng hài hước và gây cười. Wang thực sự được bạn bè trong lớp vô cùng yêu quý".

Dù có hoàn cảnh đặc biệt, Wang vẫn luôn cố gắng là một học sinh chăm chỉ, cậu bé có năng khiếu ở môn Toán học. Wang thường xuyên được điểm rất cao trong môn học này. Không chỉ chăm chỉ học hành, cậu bé 8 tuổi còn chăm chỉ làm việc đồng áng phụ giúp bà của mình.

Mẹ lấy chồng mới, bố mất tích, bé trai tự nuôi sống mình

Câu chuyện xảy ra ở Sơn Đông, Trung Quốc đã khiến rất nhiều người đau lòng. Cụ thể vào tối ngày 9/1, người đàn ông họ Vương bất ngờ thấy 1 bé trai tầm 5 - 6 tuổi đứng trước cửa nhà mình, trên tay cầm theo gói hàng chuyển phát nhanh, yêu cầu anh Vương ký tên nhận hàng. 

Mùa đông, trời về tối càng thêm giá buốt, mặt và tay của cậu nhân viên giao hàng này đều đã đỏ ửng lên vì lạnh, anh Vương liền mời bé vào nhà sưởi ấm.

Nghe xong chuyện của 3 cậu bé này, ai cũng phải lau nước mắt - 2

Bé 6 tuổi phải tự đi làm nuôi sống mình.

Qua tìm hiểu, bé trai này tên là Tiểu Trường Giang, 6 tuổi, hiện đang sống cũng với người đàn ông tên Nhan Thế Phương, Trường Giang hay gọi là "ông". 

Ông Nhan cho biết, mình không phải họ hàng của bé trai này mà chỉ từng làm cùng bố bé. 3 năm trước, bố Trường Giang bị bệnh, mẹ cũng bỏ nhà đi, thấy đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp nên ông không nỡ bỏ rơi bé. Tháng 7/2017, ông đưa Trường Giang đến đây cùng mình làm nhân viên giao hàng.

Theo ông Nhan kể chuyện ông quen Lý Liên Long - bố của Trường Giang từ năm 2009, khi ấy, họ cùng nhau biểu diễn, phục vụ tại các lễ cưới, thu nhập không ổn định. Bố mẹ của đứa trẻ đều là trẻ mồ côi không người thân thích, sau khi kết hôn họ thường sống ở nhà ông Nhan, cùng nhau đi làm.

Năm 2009, Tiểu Trường Giang chào đời, vì Lý Liên Long không có hộ khẩu để làm giấy tờ cho con nên ông cũng không rõ tuổi của đứa trẻ. Năm 2013, vì uống nhiều rượu nên sức khỏe của Lý Liên Long ngày càng suy yếu, vợ Lý Liên Long đã gửi gắm con lại cho ông Nhan rồi bỏ đi. 

Vài ngày sau, Lý Liên Long cũng khăng khăng lên đường đi tìm vợ, cho đến nay vẫn chưa thấy quay về. Vì lúc ấy bệnh tình của bố Trường Giang khá nghiêm trọng nên ông Nhan đoán rằng, có thể Lý đã qua đời.

Bé 10 tuổi bị bố mẹ đánh nát lưng giữa trời rét

Theo Guizhou Metropolitan, sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở San Qiao, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu vào ngày 8/1. Đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khắp người cậu bé 10 tuổi là những vết thâm tím, vết hằn vì roi.

Nghe xong chuyện của 3 cậu bé này, ai cũng phải lau nước mắt - 3

Cậu bé 10 tuổi bị đánh nát lưng giữa trời lạnh âm độ.

Trong đoạn clip này cho thấy, lúc được một người đàn ông tìm thấy trên chiếc xe ba bánh, cậu bé đang mình trần nằm ngủ, đắp một tấm bạt mỏng manh, trong khi nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm 2 độ.

Một người hàng xóm: "Thằng bé bị thương từ đầu xuống mông. Cần phải đưa nó đi bệnh viện". Những người chứng kiến đã nhanh chóng mang áo khoác dày và quần áo cho cậu bé, đồng thời trình báo vụ việc cho cảnh sát.

Cậu bé giải thích em bị bố mẹ đánh đập nên không muốn về nhà nữa. Một phụ nữ làm việc ở tiệm giặt là gần đó cho hay đêm trước đó, cô nhìn thấy cậu bé này mình trần đi bộ giữa đường với mẹ. Cô đã kể lại: "Cô ta mặc áo len, nhưng lại để thằng bé cởi trần".

Các phóng viên nhận thấy cậu bé trên chính là đứa trẻ trong tờ rơi thông báo tìm người mất tích ở khu dân cư bên cạnh. Họ liên lạc với Zeng, bố em, và hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm 7/1. "Thằng bé quá ngỗ nghịch và chúng tôi đã phạt nó", Zeng nói trước khi cúp máy.

Sau đó, cảnh sát địa phương đã gọi cho gia đình cậu bé tới đồn, cảnh cáo họ rồi trao trả cậu bé. Gia đình Zeng cũng hứa từ nay sẽ chăm sóc, đối xử tốt với con trai.

Mời độc giả gửi những video ngộ nghĩnh của các bé trong độ từ 0-10 tuổi kèm thông tin cơ bản về hòm mail: lamme@eva.vn. Ban biên tập sẽ lựa chọn những clip hay nhất để chia sẻ trên chuyên mục Làm mẹ.

Theo Đỗ Quyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những câu chuyện cảm động