Những sắc thái muôn màu của Tết đầu tiên bên bé

Ngày 29/01/2019 10:00 AM (GMT+7)

Lại một mùa xuân nữa đang về trên mọi nẻo đường. Mọi năm Tết đến xuân về là dịp để mẹ - trong phiên bản cô gái độc thân nghỉ xả hơi bên gia đình và lên kế hoạch du hí đó đây cùng bạn bè. Năm nay, khi gia đình chào đón thêm thành viên mới, ngày Tết của mẹ thật khác biệt nhưng không kém phần ý nghĩa.

Tết của mẹ nay đã khác xưa thật nhiều …

Mọi năm khi còn độc thân, ngày Tết với mẹ là những chuyến đi du lịch dài ngày bên bạn bè và quên hết âu lo. Mẹ cũng chẳng phải lo sắm sửa nhiều ngày Tết mà chỉ làm chân “xe ôm” cho ông bà đi mua đồ mà thôi. Tết năm xưa, mẹ khoác lên mình bộ quần áo điệu đà cùng đôi giày cao gót quyến rũ để nô nức đi xem bắn pháo hoa mừng năm mới.

Năm nay, khi cả nhà đón thêm một thiên thần nhỏ, ngày Tết của mẹ đã khác đi nhiều lắm. Làm chủ gia đình đồng nghĩa với việc mẹ sẽ phải lo toan thêm thật nhiều: từ dọn dẹp nhà cửa đến mua sắm đồ dùng Tết. Thay vì tự mua sắm đồ đạc cho bản thân, mẹ tự tay chọn lựa những món đồ ưng ý cho cả con và bố. Thay cho những chuyến du lịch năm xưa là những cuộc “du ngoạn” không tên từ nhà ra đến chợ. Thay cho những bộ cánh lộng lẫy là đôi giày bệt, quần áo đơn giản để tiện bề chăm sóc bữa ăn giấc ngủ hay đưa con dạo phố.

Những sắc thái muôn màu của Tết đầu tiên bên bé - 1

Mẹ luôn tự tay, cẩn thận lựa chọn những món đồ tốt nhất cho con.

… nhưng cũng là cái Tết ý nghĩa nhất của mẹ

Thế nhưng, bao mệt nhọc ấy cũng chẳng sánh bằng niềm hạnh phúc được đón Tết cùng một thành viên mới vô cùng đặc biệt. Thành viên này có một sức mạnh thật kỳ diệu khi chỉ cần nhoẻn miệng cười là mọi vất vả cuối ngày của mẹ dường như tan biến hết. Bà ngoại còn thường nói rằng con là thành viên nhỏ nhất nhưng lại giữ “chức vụ” to nhất nhà. Bà nói thế chẳng có gì lạ, em bé của mẹ à, vì con luôn là trung tâm sự chú ý của cả nhà trong mọi hoạt động ngày Tết.

Kế hoạch ngày Tết của bố năm nay được “cân đo đong đếm” thật kỹ lưỡng để con cảm thấy thật thoải mái khi ra đường. Tuyến đường nào hay tắc, con đường nào cấm taxi giờ cao điểm, bố nay đã thuộc làu. Bố còn cẩn thận lên sẵn lịch trình ghé thăm từng nhà và chừa ra khoảng trống vài tiếng buổi trưa để con ngủ thật ngon.

Bà ngoại thì lo xa, đã mua sẵn cả các loại thuốc ho, sổ mũi cho con vì chỉ sợ bé yêu ốm ngày Tết mà hàng thuốc chưa kịp mở bán. Bà nội – cao thủ đầu bếp của cả nhà thì đã lên sẵn danh sách những món ngon nhất cho em bé, dù bà biết cháu yêu của bà chỉ mới tập ăn được tí ti mà thôi.

Còn mẹ, dù bận rộn đến mấy nhưng cũng không quên sắm sửa đồ đạc cho thiên thần nhỏ. Vốn kỹ tính, mua món đồ gì cho con mẹ cũng đều chọn lựa cẩn thận. Nào là quần áo để con diện thật xinh khi cùng gia đình dạo phố hay chúc Tết họ hàng. Hay một đôi giày siêu êm để con thỏa thích chạy nhảy. Đến cả chiếc tã con dùng hàng ngày, mẹ cũng phải ưu tiên lựa chọn loại tã có khả năng co giãn tốt, để con có thể thoải mái nô đùa mà chẳng ngại vết lằn trên da.

Thật may, ngày Tết của bố mẹ nay đã nhàn hạ hơn rất nhiều khi có trợ thủ đắc lực – tã quần Moony bên cạnh. Với “màng vải lưng thun – co giãn nhẹ như mây”, tã Moony ôm khít vừa vặn vùng bụng và cả phần quanh đùi khiến mẹ yên tâm, bởi con nô đùa nhiều đến đâu cũng không lo tràn qua khe hở. Mẹ cũng chẳng lo đóng bỉm sẽ để lại vết hằn trên làn da mỏng manh nhạy cảm của con vì phần lưng tã Moony nay đã được thay thế hoàn toàn với màng co giãn siêu mềm mại, không cần sử dụng sợi chun. Chưa kể, tã quần Moony mỏng nhẹ nhưng thấm hút tối đa tới 12 giờ nên cả nhà tha hồ đưa con vi vu cả ngày dài. Bà ngoại bảo tã quần Moony là “cứu tinh” cho mẹ thời hiện đại thật chẳng sai con nhỉ.

Những sắc thái muôn màu của Tết đầu tiên bên bé - 2

Tã quần Moony sẽ giúp con thoải mái và thỏa thích khám phá Tết đầu tiên cùng gia đình.

Cả nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cái Tết đầu tiên và ý nghĩa nhất cùng con rồi đó! Còn em bé của mẹ thì sao? Con chỉ cần ăn, chơi và ngủ thật ngoan thôi, còn cả thế giới cứ để mọi người lo, con nhé!

Nguồn: [Tên nguồn].