Ở Quảng Nam có cậu bé 12 tuổi ngày ngày chăm lợn nuôi hạnh phúc được tới trường

Ngày 02/10/2018 14:25 PM (GMT+7)
Hiếu mồ côi mẹ từ sớm, ba bỏ xứ ra đi biền biệt. Mẹ mất, em được đưa sang Lào sống với cậu. Cuộc sống khiến em như gần quên tiếng mẹ đẻ, vì vậy lúc được đưa về Việt Nam em bắt nhịp trễ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù đã 12 tuổi nhưng em chỉ mới học lớp 5.

Hiếu mồ côi mẹ từ sớm, ba bỏ xứ ra đi biền biệt. Mẹ mất, em được đưa sang Lào sống với cậu. Cuộc sống khiến em như gần quên tiếng mẹ đẻ, vì vậy lúc được đưa về Việt Nam em bắt nhịp trễ hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù đã 12 tuổi nhưng em chỉ mới học lớp 5.

Chi Chi - Ảnh Đình Chí Trung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội