Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ

Ngày 15/08/2019 18:00 PM (GMT+7)

“Vừa đến cửa lớp, con chạy vào chơi với các bạn mà không hề biết rằng ba mẹ ở ngoài đang khóc thầm vì thương con. Với Vy, đó là một kỉ niệm khó quên nhất trong đời”. Dòng tâm sự về ngày đầu tiên đi học “không một tiếng khóc” của con từ Phương Vy là điều mà nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

Trong hành trình khôn lớn, giai đoạn con bắt đầu đi học có lẽ là cột mốc đáng nhớ không chỉ với trẻ mà còn với chính cha mẹ. Đó là thời điểm con chính thức rời xa vòng tay yêu thương vỗ về quen thuộc của những người thân yêu để hòa nhập vào môi trường mới. Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng đều lo lắng, hoang mang và trăn trở về việc liệu con có thể thích nghi, có ăn ngon, ngủ tốt, chơi ngoan hay không?

Sự thấp thỏm, lo âu của cha mẹ càng lớn hơn khi con sợ đi học, khóc lóc, phản kháng dữ dội. Thậm chí, nhiều bà mẹ “yếu lòng”, xót con còn chùn bước trước thử thách này, quyết định cho con nghỉ học đợi “con lớn hơn chút nữa”. Nhưng cha mẹ cần hiểu rằng, đến trường là một “quyền lợi” của con, bởi lẽ trường học là nơi giúp con tiếp thu những kiến thức mới, gặp gỡ bạn bè, học múa hát, đàn ca.... Sẽ không còn là khó khăn nếu như cha mẹ nắm được bí quyết để giúp con bắt đầu đi học đầy hào hứng.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 1

Là mẹ của cô con gái nhỏ bước vào tuổi đi nhà trẻ, nữ ca sỹ Phương Vy cũng có những nỗi niềm như bao bà mẹ khác. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, giọng ca “Lúc mới yêu” chia sẻ về những ngày đầu tới trường của cô con gái nhỏ Ailani khiến rất nhiều người khâm phục. Trong khi vợ chồng cô đứng bên ngoài thút thít vì thương con thì bé Ailani không hề sợ hãi, quấy khóc mà thậm chí còn rất vui vẻ, hớn hở khiến chính bản thân Phương Vy cũng phải bất ngờ: “Hai tuần rồi con phải dậy sớm mà không khóc nhè vì biết được đi học, ngày nào chở con đi tới lớp cũng thấy con hào hứng, tươi rói” – Phương Vy viết.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 2

Như tất cả những bà mẹ có con chuẩn bị đi học khác, Phương Vy hiểu con gái chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lẫm, hụt hẫng thậm chí là sợ hãi trong ngày rời xa vòng tay của bố mẹ. Tiếp xúc với môi trường mới, nơi mà bé được chăm sóc bởi cô giáo thay vì mẹ, trò chuyện với bạn bè có khi nhiều hơn cả ba…Bởi thế, cô xác định bước chuẩn bị tâm lí cho con là cực kì quan trọng.

Một tuần trước khi bắt đầu cho con đi học, ngày nào Phương Vy cũng dành thời gian trò chuyện với con. Trẻ con giống như tờ giấy trắng, bạn vẽ một bức tranh tươi đẹp, bé sẽ thấy nó thật thú vị. Cô kể cho con nghe về những điều tốt đẹp khi tới trường: Con sẽ được học múa, học hát, được vui chơi cùng bạn bè, được các cô yêu thương, vỗ về, dạy cho bao điều hay. Thêm vào đó, Phương Vy cho con xem những tranh ảnh sinh động, dễ thương về chủ đề thầy cô, bạn bè, mái trường để con thấy gần gũi, yêu thương và háo hức hơn.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 3

Phương Vy cho rằng cha mẹ không nên lấy việc đi học ra để dọa bé như: “Nếu như con không ngoan, mẹ sẽ đưa tới trường đấy”. Điều này sẽ khiến bé hình dung đi học giống như một hình phạt. Bố mẹ phải gây dựng được trong tâm trí của trẻ chính là việc thấy đi học rất vui, đi học như một phần thưởng và cũng là một phần “trách nhiệm”.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 4

Trước khi con chính thức nhập học, Phương Vy đưa con đến tham quan trường. Hai mẹ con cùng vui chơi và tới gặp cô giáo lẫn các bạn cùng lớp để giảm những bỡ ngỡ sau này. Chuyến tham quan ngôi trường mới sẽ giúp con cảm thấy an tâm khi được mẹ gửi gắm đến đây.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 5

Việc tập cho bé làm quen với môi trường cần phải có thời gian. Không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng thích nghi cao. Nếu bé quấy khóc, cha mẹ nên nhẹ nhàng động viên, vỗ về và tâm sự với con, không nên la mắng, nạt nộ: “Một số mẹ mắc sai lầm như vậy sẽ chỉ khiến con càng thêm sợ hãi, khóc nhiều hơn. Chúng ta cần phải cho con biết rằng đi học là một trách nhiệm. Ví dụ  bạn có thể nói với con những lời đồng cảm như: Mẹ biết là con không muốn đi học, khi còn nhỏ cũng có lúc mẹ không muốn đi học đâu. Nhưng mọi người đều phải đi học, giống như mẹ nhất định phải đi làm vậy. Đây là trách nhiệm của mỗi người con nhé” – Phương Vy gợi ý.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 6

Một trong những yếu tố đáng lo ngại nhất chính là việc từ sự thoải mái giờ ăn, giờ ngủ ở nhà, khi trẻ đi học buộc phải theo thời gian biểu ở trường sẽ khiến bé bị “sốc”. Vì vậy, muốn trẻ thích nghi được, cần tập cho bé có thói quen sinh hoạt giống với nhà trường.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 7

Riêng với bé Ailani, Phương Vy đã rèn cho con tác phong dậy từ lúc 7 giờ 30, ăn uống vui chơi đến 11 giờ là đi ngủ trưa, 2 giờ chiều gọi con dậy cho con ăn uống đúng giờ giấc, rồi tối 9 giờ là đi ngủ. “Như vậy khi đi học, con sẽ không bị xa lạ với thời gian biểu ở trường, con khoẻ mà cô giáo cũng khoẻ luôn” – Phương Vy hào hứng chia sẻ.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 8

Bên cạnh vấn đề về tâm lí, đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng cho con cũng là điều đặc biệt quan trọng mà cha mẹ phải lưu tâm. Với Phương Vy, sữa hộp pha sẵn tiện lợi là loại đồ uống mà cô không thể nào thiếu khi chuẩn bị hành trang tới lớp cho con.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 9

“Lúc đầu Vy cũng bị bối rối trong chuyện ăn uống của Ailani vì không biết món ăn ở trường có hợp khẩu vị của con không, món ăn đó con có thích không? Nên trước khi đi học Vy cho Ailani ăn sáng, uống dặm thêm 1 hộp sữa, khi no nê con sẽ tràn đầy năng lượng và cảm thấy vui vẻ hơn. Bé Ailani thích nhất là sữa NAN Optipro 4. Từ 2 tuổi cô bé đã uống sữa rồi nên mỗi lần thấy mẹ Vy lấy hộp sữa ra là bé cười tít mắt. Đây cũng là một trong những “tuyệt chiêu” mà Phương Vy tạo hứng thú đi học cho con mình bởi lẽ khi đến trường con vẫn được thưởng thức thứ đồ uống khoái khẩu này.” – Phương Vy bật mí.

ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ SẢN PHẨM MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY.

Phương Vy Idol: Ngày đầu năm học, con vui vẻ tung tăng, mẹ khóc thầm lặng lẽ - 10

Nguồn: [Tên nguồn].