Rớt nước mắt nhìn bé 5 tháng tuổi chống chọi với tử thần

Ngày 04/07/2018 15:52 PM (GMT+7)

Chứng kiến cảnh con trai 5 tháng tuổi trong tình trạng sức khỏe đang “ngàn cân treo sợi tóc” bởi căn bệnh tim bẩm sinh, hai vợ chồng anh Đinh Văn Thắng (Quảng Yên - Quảng Ninh) chỉ biết bất lực nhìn nhau gạt nước mắt…

Rớt nước mắt nhìn bé 5 tháng tuổi chống chọi với tử thần - 1

Bé Đinh Văn Đại trong vòng tay cha, bên hành lang Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: B.Loan

Nhói lòng nhìn con gầy gò, yếu ớt tím tái

Sinh ra trong gia đình làm nông, lại ăn nói vụng về, nên đến năm 38 tuổi, anh Đinh Văn Thắng (SN 1975, tại Xóm 15, xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên, Quảng Ninh) mới kết duyên cùng chị Võ Thị Thái (SN 1982, quê tại Yên Thành, Nghệ An). Hiện tại, vợ chồng anh Thắng đã có 2 con, con gái lớn 5 tuổi và cậu con trai bé bỏng mới chào đời cách đây 5 tháng.

Tuy nghèo khó, ở trong ngôi nhà cấp 4 đã nứt vách, lợp ngói cũ kỹ nhưng gia đình nhỏ này luôn đầy ắp tiếng cười. Ngày bé Đinh Văn Đại (sinh tháng 02/2018) chào đời, hạnh phúc càng nhân lên. Con là động lực, là niềm vui để anh Thắng làm việc không biết mệt mỏi, bất chấp công việc nặng nhọc từ bốc vác bột mỳ ngoài cảng Cái Lân, đến phụ hồ, ai thuê gì làm nấy. Anh Thắng có thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày để lo cho cuộc sống gia đình. Những tưởng cuộc sống “đủ nếp, đủ tẻ”, sẽ viên mãn hơn nhưng thật đau lòng, bé Đại ngay từ khi mới sinh ra đã có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh chị và bé Đại ở Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Võ Thị Thái (mẹ bé Đại) tay bế con bé bỏng yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má, nhớ lại: “Nhà không có điều kiện nên tôi vẫn để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Mang bầu 3 tháng đầu, tôi không thăm khám, đến tháng thứ 5, 6 thì bác sĩ nói thai kỳ vẫn phát triển bình thường. Tháng cuối thai kỳ thăm khám vẫn không có gì bất thường. Nhưng khi con vừa lọt lòng, các bác sĩ thông tin các dấu hiệu sức khoẻ bất thường của bé, tôi không tin vào tai mình. Đón con ở phòng hậu phẫu, tôi thấy con thở mạnh, thở gấp, thở rất nhanh, cảm giác như thở không thể kiềm chế được và khó thở hơn những đứa trẻ bình thường khác”.

Theo chị Thái, sau sinh con tại Bệnh viện Đa khoa TX Quảng Yên, các bác sĩ khoa sản tại đây đã giới thiệu chuyển bé sang khoa Nhi để thăm khám chuyên sâu. Hôm đó là ngày mồng 4 Tết âm lịch (tháng 2/2018), thấy bé không có biểu hiện khác ngoài thở mạnh, nên gia đình đã sớm trở về nhà để hoà chung không khí Tết còn dang dở.

Thế nhưng, 1 tháng 10 ngày sau đó, căn bệnh tim đã khiến bé Đinh Văn Đại ho, sốt triền miên. “Đưa con xuống Bệnh viện Đa khoa, thị xã Quảng Yên khám thì các bác sĩ cho bé thở oxy gấp, sau khi thăm khám thì bác sĩ kết luận bé bị tim bẩm sinh. Ban đầu nghĩ tim cháu chỉ đập nhanh hơn, vì chụp hình ảnh không thấy có hiện tượng gì, thậm chí là tim đẹp, phát triển bình thường nhưng đến khi được chuyển sang Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển, ở Uông Bí thì lần nữa các bác sĩ kết luận cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Sau đó, nhóm khám bệnh từ thiện của Bệnh viện Việt Đức cũng cùng kết luận, cháu bị tim hẹp dần, mở hai lỗ thông bên nhĩ, bây giờ thì bé mắc thêm bệnh phổi rất nặng”.

Nhìn con gầy gò, yếu ớt, toàn thân da vàng tái xám, thỉnh thoảng lại ngằn ngặt ho, vợ chồng anh Thắng chỉ biết đau xót, bất lực nhìn nhau gạt nước mắt. Anh Thắng ngậm ngùi: “Vì quá hoàn cảnh nên năm 2016 - 2017, gia đình tôi được xét hộ nghèo. Nhưng từ lúc con cái ốm đau, “chân” bốc vác bữa đi, bữa nghỉ cũng bị người khác thay thế rồi… Tuổi thì cao mà không thể cho gia đình một cuộc sống sung túc, con cái lại bệnh tật, những lúc này tôi thấy cực thân, buồn đến vô cùng…”.

“Vái tứ phương” để cứu con

Những ngày này, gia đình anh Thắng bôn ba “gõ cửa” từng bệnh viện lớn nhỏ để tìm ra được lời giải đáp cuối cùng cho bệnh tình của con trai. “Kinh qua” BV Bạch Mai, BV Tim Hà Nội rồi đến BV Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, tất thảy đều chung một kết luận “cháu bị bệnh tim bẩm sinh”.

Mặc dù đã có giấy báo mổ của Bệnh viện Việt Đức vào ngày 25/6/2018, nhưng gia đình anh Thắng đã “khất lần” vì lo ngại chi phí mổ. “Theo giấy báo mổ, nếu bệnh nhân có Bảo hiểm y tế và các giấy tờ chuyển tuyến đầy đủ thì gia đình tôi chỉ phải thanh toán khoản tiền 35 triệu đồng, số tiền này chúng tôi được các nhà hảo tâm quyên góp và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh đứng ra lo chi trả?”, chị Thái cho biết.

Nhìn cháu Đại gầy gò, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người cha, bà Đinh Thị Loan (sn 1972, chị gái anh Thắng) không khỏi xót xa: “Con yếu, thở gấp gáp từng nhịp, tôi lo lắm nhưng chỉ biết nhìn nhau, ngậm ngùi và khóc. Mặc dù cũng giúp đỡ hết sức, nhưng những lúc thế này, chúng tôi chỉ biết chạy lại an ủi để mong hai vợ chồng lấy lại tinh thần, tiếp tục cứu chữa cho con”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Th.S Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Khoa Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (Bệnh viện Việt Đức) cho biết: “Sau khi thăm khám chuyên sâu, chúng tôi kết luận bé Đinh Văn Đại bị Thông liên nhĩ – lỗ thông lớn và tăng áp lực động mạch phổi vừa (ở mức độ vừa). Chúng tôi đã có giấy báo mổ cho gia đình. Giấy báo mổ này là để tạo điều kiện thuận lợi để gia đình bé Đại làm thủ tục chuyển viện từ địa phương. Còn chi tiết về phác đồ điều trị bệnh của bé Đại thì đến khi bé Đại chuẩn bị mổ, chúng tôi sẽ thông tin sau”.

Bà Phạm Thị Hạnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bé Đinh Văn Đại nằm trong danh sách 19 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh, được chỉ định phải mổ tim. Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến đầu tháng 8/2018, bé Đại sẽ được mổ tại Bệnh viện Việt Đức. Về chi phí mổ thì ngoài các chi phí nằm trong danh mục được bảo hiểm chi trả thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 100% chi phí phát sinh đối với bé Đại. Chi phí này không bao gồm các chi phí đi lại, sinh hoạt của gia đình trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, do gia đình bé Đại rất khó khăn nên tôi vẫn kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ phía gia đình chi phí sinh hoạt, đi lại trong quá trình bé Đại được điều trị”.

Mẹ 8X từng thủng tử cung vì nạo thai, gạt nước mắt cùng con sơ sinh trị bệnh nguy hiểm
Sau hai lần đón con "hụt", bị thủng tử cung, hạnh phúc mỉm cười với chị Lê Hồng Lập (Tiền Giang) khi chào đón bé Trọng Nhân vào tháng 3 vừa qua nhưng...
Theo Phúc Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tim