Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết

Huyền Đỗ - Ngày 29/11/2021 12:04 PM (GMT+7)

Vợ chồng anh Tiến Chinh (sinh năm 1993, Hà Nam) từng trải qua nhiều trắc trở khi có con đầu lòng.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hoà" là cách anh Đỗ Tiến Chinh (sinh năm 1993, Hà Nam) chia sẻ về mối duyên giữa mình và cô vợ người Nhật Bản - chị Musogari Mai (sinh năm 1997). Tình cờ gặp gỡ ở cửa hàng thức ăn nhanh, chàng trai Việt và cô gái Nhật cảm mến nhau, hẹn hò và tiến đến hôn nhân vì "đúng thời điểm".

Anh Chinh chia sẻ: "Khi đó mình thuơng Mai thật, vừa đúng lúc mình sắp tốt nghiệp, visa hết hạn. Mình đã nghĩ đến chuyện cưới vợ để ở Nhật lâu dài. Mai ngoan, tốt tính, còn có cái tên rất Việt Nam nên mình nghĩ đó cũng là cái duyên. Xem bói thì 2 đứa cũng hợp tuổi, thế là tụi mình tiến đến hôn nhân".  

Từ chuyện tình thời sinh viên, trải qua nhiều trắc trở đến từ sự phản đối của gia đình hay khó khăn kinh tế, vợ chồng anh Chinh giờ đây đã có được "trái ngọt" hạnh phúc là con gái Mia (sinh năm 2018) cùng cuộc sống ổn định, chuẩn bị xây nhà ở Nhật và sở hữu kênh Tiktok được nhiều người yêu thích.

Gia đình Việt - Nhật được yêu mến trên Tiktok.

Tổ ấm của anh Tiến Chinh và chị Mai.

Tổ ấm của anh Tiến Chinh và chị Mai.

Du học sinh đi làm thêm, quyết tâm "tán" bằng được quản lý người Nhật Bản

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Tiến Chinh quyết định du học Nhật Bản vào tháng 4/2015. Sang Nhật, vì cần tiền sinh hoạt và đóng học phí nên chàng trai quê Hà Nam đã xin vào làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh. Đây cũng là nơi anh lần đầu gặp chị Mai và bắt đầu chuyện tình yêu với cô gái người Nhật. 

"Tại thời điểm đó vợ mình là quản lý của hàng, mình là nhân viên nên thường xuyên nhận được lệnh của "chị" quản lý, tiện thể mình lân la nói chuyện làm quen luôn. Từ khi mới biết yêu, mình đã thích tuýp người nhỏ nhắn, hay cười nên khi gặp vợ thì mình "kết" luôn. Nhưng một người du học sinh kinh tế không đủ ăn thì làm gì dám đi tán gái Nhật chứ. Mình cứ lân la nói chuyện làm quen thôi chứ cũng không xác định gì", anh Chinh nhớ lại.

Thời gian trôi qua, cửa hàng có tổ chức giao lưu nhân viên, làm tiệc BBQ ở công viên và hát karaoke. "Chớp" lấy cơ hội này, anh Chinh tranh thủ xin chụp hình cùng vợ và những nhân viên nữ trong quán. 9X Hà Nam "dở khóc dở cười" cho biết dù khi đó cả 2 chưa là gì của nhau nhưng nữ quản lý người Nhật lại tỏ ra ghen tuông, dỗi và không thèm chụp ảnh cùng khi thấy anh Chinh đùa giỡn cùng những người con gái khác.

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 2

Buổi giao lưu ở cửa hàng là cơ hội để anh Chinh tiến gần hơn đến người đẹp (chị Mai mặc áo trắng).

Buổi giao lưu ở cửa hàng là cơ hội để anh Chinh tiến gần hơn đến người đẹp (chị Mai mặc áo trắng).

Anh Chinh cho biết: "Sau hôm đó, mình chủ động xin cách liên lạc với vợ và nói chuyện. Nói qua lại thì biết cô ấy thích mình rồi nên chơi chiêu: “Anh mới đến Nhật, muốn đi chơi nhiều nơi mà không biết đi như nào, em có thể dẫn anh đi được không?”. Mình mở lời vậy thôi, nào ngờ cô ấy đồng ý luôn. Thế là chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên, thành bại là do buổi này nên mình cũng rất chú ý, tránh sai sót". 

Buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ, anh Chinh càng thêm tin chắc là vợ cũng có cảm tình với mình nên quyết định "ngả bài" tỏ tình. Ai ngờ khi về nhà lại nhận được tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Cảm ơn anh đã có ý với em, cho em thời gian suy nghĩ nhé “. Nhớ lại tâm trạng lúc đó, chàng trai quê Hà Nam cảm thấy như: "Đang bay ở tận mấy tầng mây rớt cái rầm. Mình nản chí vô cùng luôn".

Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, anh Chinh càng muốn "tán" bằng được cô nàng quản lý xinh đẹp. Rủ người đẹp đi chơi thì bị từ chối nên anh chỉ còn cách lân la nói chuyện ở cửa hàng hoặc trên mạng. "Mưa dầm thấm đất", 3 tháng sau khi anh Chinh tỏ tình, chị Mai cũng nhận lời làm người yêu chàng trai Việt Nam vào ngày 21/9/2016.

Sau này chị Mai bật mí, ấn tượng đầu tiên khi gặp anh Chinh là chàng trai Việt Nam này có gương mặt quá giống người Nhật. Chị chưa từng có bạn bè người nước ngoài nên khá tò mò, cảm thấy anh Chinh vui tính và cởi mở nên cũng muốn kết giao bạn bè.

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 4

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 5

Tình yêu Việt - Nhật cũng trải qua biết bao trắc trở đến từ những bất đồng ngôn ngữ và văn hoá. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất chính là sự phản đối của gia đình chị Mai. Mẹ chị Mai từng "lỡ" một lần đò nên rất khó tính trong chuyện tình yêu, thấy anh Chinh là đàn ông nước ngoài lại càng lo lắng con gái bị lợi dụng nên không ủng hộ mối tình này. Đỉnh điểm là khi yêu nhau được 5 - 6 tháng, anh Chinh và chị Mai muốn tiến tới hôn nhân thì gia đình nhà gái kịch liệt phản đối. Chị Mai đã quyết định "bỏ nhà" đi theo tiếng gọi tình yêu.

"Buổi tối cô ấy nhắn tin cho mình hỏi em lên nhà anh ở một thời gian được không. Mình cứ nghĩ yêu đương lên nhà nhau chơi thôi. Mình thấy Mai ở nhà mình cả tuần không về thì hỏi chuyện, mới vỡ lẽ ra là cô ấy "bỏ nhà đi bụi" rồi", anh Chinh cho biết. Mãi sau này khi có thêm cháu gái là bé Mia và tiếp xúc nhiều hơn, mẹ chị Mai mới tin tưởng chàng rể Việt Nam.

Anh Chinh và chị Mai đăng ký kết hôn vào tháng 3/2017 và tổ chức đám cưới ở Việt Nam vào tháng 7/2017. Sau khi đăng ký kết hôn, anh Chinh chính thức cầu hôn vợ đúng vào sinh nhật 20 tuổi của chị Mai. Cô gái người Nhật đã rất xúc động, anh Chinh chia sẻ: "Khi ấy, vợ mình chỉ khóc và nói đồng ý thôi".

Đám cưới của anh Chinh và chị Mai diễn ra ở Việt Nam.

Đám cưới của anh Chinh và chị Mai diễn ra ở Việt Nam.

Thời điểm có con đầu lòng rất khó khăn, vét sạch túi chỉ còn 300 nghìn đồng

Thời điểm đăng ký kết hôn, anh Chinh vừa mới tốt nghiệp và làm phiên dịch viên cho một nghiệp đoàn. Khi đó, công việc chỉ mới bắt đầu và điều kiện kinh tế chưa thực sự ổn định nhưng chị Mai lại kiên quyết muốn có con. 

"Sau khi đăng ký kết hôn được 2 - 3 tháng thì Mai cứ nghe bạn bè nói ra nói vào và sợ mình chỉ "yêu chơi bời". Cô ấy nghĩ rằng nếu có một mụn con thì sẽ chắc chắn hơn, khó bỏ nhau hơn. Khi đó kinh tế vẫn chưa vững vàng như vợ cứ nằng nặc đòi đẻ. Vợ mình cứ nói hoài: "Chồng ơi em muốn có con". Vì vậy tụi mình cũng chủ động có em bé".

Khi có con đầu lòng, chị Mai bị thiếu máu nên thường xuyên bị choáng, không thể đứng lâu. Anh Chinh vì vậy để bà xã nghỉ việc dưỡng thai, một mình gánh vác kinh tế cả nhà. Đó là khoảng thời gian hết sức khó khăn với cặp đôi Việt - Nhật. 

"Nói thật thì khi đó kinh tế chưa có, một người đi làm lo cho 2 người nên cũng rất khó khăn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là 2 đứa không có tiền. Đến lúc đi chợ, cả vợ lẫn chồng vét hết túi chỉ được 300 nghìn đồng. Ở Việt Nam, 300 nghìn đồng còn lớn chứ ở Nhật là không đủ mua gì, chỉ ăn được 1 - 2 bữa. Tụi mình từng khổ như vậy nhưng đã vượt qua được rồi. Thế nên nhiều lúc tụi mình cũng nói với nhau sau này có khó khăn gì thì đồng vợ đồng chồng cũng sẽ vượt qua được hết", anh Chinh chia sẻ.  

Thời điểm mới có con, vợ chồng anh Chinh gặp nhiều khó khăn.

Thời điểm mới có con, vợ chồng anh Chinh gặp nhiều khó khăn.

Không muốn vợ chịu khổ, khi chị Mai mang bầu 7 tháng, anh Chinh đưa vợ về nhà mẹ đẻ. Kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần anh lại lặn lội đi tàu 2 tiếng xuống thăm vợ, nhiều hôm chỉ ngồi lại chơi được 1 - 2 tiếng, kịp ôm hôn vợ một cái rồi lại phải trở về nhà để chuẩn bị đi làm. Vợ anh ở nhà mẹ đẻ như thế đến khi con gái tròn 8 tháng tuổi, gia đình 3 người mới đoàn tụ.

Anh Chinh vẫn nhớ như in thời điểm vợ chuyển dạ: "Hôm ấy chắc do vợ đi bộ nhiều quá nên tối về đau bụng. Lúc đấy mình không có xe hơi, bệnh viện cách 30 - 40 cây nên đạp xe cũng không được, taxi thì không có tiền đi. Khi đó là khoảng 3 giờ sáng, mình cứ mong đến 5 giờ tàu chạy là cả nhà "phi" lên tàu để đến bệnh viện".

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 8

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 9

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 10

Chàng trai quê Hà Nam theo vợ vào tận phòng sinh và chứng kiến trọn vẹn quá trình con gái chào đời. "Vợ mình đau đẻ dữ dội, nhăn hết cả mặt, mình thương mà không làm gì được nên chỉ đứng khóc thôi. Đến lúc con ra thì mình vỡ oà luôn, không còn sức bế con nữa, chỉ biết ôm vợ".

Chia sẻ về ấn tượng lần đầu gặp con gái, anh Chinh hài hước cho biết: "Con không giống trong trí tưởng tượng của mình. Mình cứ tưởng trẻ con trắng xinh, bụ bẫm cơ. Con nhóc nhà mình lúc mới đẻ lắm lông đặc biệt luôn, người vẫn còn dính máu, nhìn đen thui à. Thật ra lúc đó mình thương vợ hơn, khi con vừa ra, mình thở phào nghĩ là vợ "thoát nạn" rồi nên cũng không chú ý đến em bé lắm, chỉ muốn vỗ về vợ, còn con thì có các bác sĩ chăm sóc".

Con lai Việt - Nhật xinh xắn ai cũng yêu mến, bố hy vọng bé theo đuổi con đường nghệ thuật

Sau khi vợ sinh con, anh Chinh nhận thêm việc, vừa làm phiên dịch vừa phụ trách quản lý thực tập sinh ở nghiệp đoàn để có thu nhập lo cho vợ con. Tới thời điểm hiện tại, kinh tế gia đình anh Chinh đã vững vàng, ông bố trẻ còn có kế hoạch xây nhà riêng, "an cư lập nghiệp" trên xứ người vào mùa xuân năm sau. 

Con gái anh là bé Mia nay đã được 3 tuổi, đang học ở một trường mẫu giáo gần nhà. Chia sẻ về con gái, ông bố quê Hà Nam không giấu được niềm hạnh phúc: "Mia là con gái nhưng khá nghịch và hay bắt nạt bố. Con thích chạy nhảy ở những nơi rộng rãi nên thích đi công viên lắm". Bây giờ cô nhóc vẫn chưa nói được tiếng Việt, tuy nhiên anh Chinh không vội vàng. Anh muốn bé "sõi" tiếng Nhật trước để thuận tiện giao tiếp với mọi người, sau này tuỳ vào khả năng sẽ hướng dẫn con học tiếng Việt từ từ.

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 11

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 12

Con gái thích chạy nhảy nên anh Chinh thường xuyên dành thời gian đưa vợ con đi chơi.

Con gái thích chạy nhảy nên anh Chinh thường xuyên dành thời gian đưa vợ con đi chơi.

Thừa hưởng nét đẹp của bố và mẹ, Mia trông đáng yêu và xinh xắn, con còn hay cười nên luôn nhận được sự yêu mến của mọi người. Anh Chinh tâm sự: "Mia nhà mình hay cười lắm nên đa phần mọi người cũng yêu mến. Đi trên đường, đi siêu thị hay hàng quán, con cứ nhe răng ra cười rồi vẫy tay. Người ta cũng khen xinh, vẫy tay lại. Thực tập sinh của mình rất cưng Mia, hay mua quà cho bé". 

Có cô con gái lai xinh xắn, hay cười, biểu cảm đa dạng và thích nhảy, anh Chinh thổ lộ mong muốn sau này con có thể trở thành diễn viên, ca sĩ hoặc theo đuổi con đường nghệ thuật. Ông bố Việt ấp ủ mong muốn khi con lớn thêm một chút thì sẽ cho bé học đàn hoặc học nhảy. "Mình định hướng con theo đuổi nghệ thuật, còn như thế nào thì sau này con tự lựa chọn", anh Chinh cho biết.

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 14

Sang Nhật làm, thanh niên Việt được nữ quản lý Nhật liên tục đòi có con cùng và cái kết - 15

Mia xinh xắn, là một bé gái hay cười nên được nhiều người yêu mến.

Mia xinh xắn, là một bé gái hay cười nên được nhiều người yêu mến.

Con rất lém lỉnh và được bố kỳ vọng sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Con rất lém lỉnh và được bố kỳ vọng sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật.

Sang Nhật 6 năm, ban đầu anh Chinh không nghĩ mình sẽ định cư ở xứ sở hoa anh đào. Vậy mà giờ đây anh đã kết hôn với một cô vợ người Nhật Bản, cùng xây dựng tổ ấm và có thêm con gái đáng yêu. Đó là những "thành quả" ngoài mong đợi nhưng đầy ngọt ngào của ông bố trẻ đến từ Hà Nam.

Rủ cô giáo Ukraina về sống thử 1 tháng liền trúng thưởng, thanh niên Việt được vợ Tây con xinh
Có con ngoài kế hoạch, anh Hữu Nhuận tiếc nuối vì không thể ở bên vợ trong ngày sinh, ngóng trông ngày được gặp con trực tiếp.

Gia đình và Xã Hội

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội