Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng”

Loan Trần - Ngày 20/02/2021 06:00 AM (GMT+7)

Nuôi dạy con trên đất Mỹ, "búp bê" Thanh Thảo cảm thấy may mắn vì ông xã quá đảm trong chuyện chăm con.

Ca sĩ Thanh Thảo dù đã sang Mỹ định cư nhiều năm nhưng mỗi khi nhắc đến vẫn được khán giả trong nước rất yêu mến. Ngoài sự nghiệp ca hát hàng chục năm, nữ ca sĩ còn làm cho nhiều người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân bình yên, ông xã gốc Hoa vừa tâm lí, vừa giỏi giang lại rất đảm trong chuyện nuôi dạy con cùng vợ.

Trước khi có con gái Talia, Thanh Thảo từng nhận nuôi bé Jacky Minh Trí cũng là con ruột của em gái Thanh Thảo. Trên mạng xã hội, ngoài những hoạt động nghệ thuật, bà mẹ 2 con thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ. Ai cũng nể cách 2 vợ chồng Thanh Thảo giáo dục các con từ chuyện sinh hoạt đến thói quen, tính cách…

Đã 2 năm Thanh Thảo không được đón Tết Nguyên đán ở quê nhà Việt Nam, năm nay dù dịch bệnh nhưng cô cũng cố gắng hết sức để đem các con về, cho con tận hưởng không khí Tết quê hương. Sau những ngày đầu năm khá bận rộn, nữ ca sĩ đã dành chút thời gian để chia sẻ đến độc giả về cuộc sống hiện tại cũng như kinh nghiệm nuôi dạy con trên đất Mỹ. 

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 1

Dành rất nhiều thời gian cho sự nghiệp, từ ngày làm mẹ, Thanh Thảo thấy mình có thay đổi nhiều so với trước đây không?

Bất cứ người phụ nữ nào cũng đến lúc mơ về gia đình và những đứa trẻ. Tôi cảm thấy may mắn vì được ban tặng một gia đình hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn. Tôi trân trọng gia đình và muốn dành nhiều thời gian cho những năm tháng đầu đời quý giá của con, muốn chứng kiến những khoảnh khắc cùng con lớn lên từng ngày và dĩ nhiên những thay đổi cũng bắt đầu xuất hiện khi mình làm mẹ, để kể hết thì chắc nhiều lắm.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 2

Sinh bé Talia ở tuổi tứ tuần, việc nuôi dạy con có khó khăn với chị không?

Tôi may mắn có ba của bé luôn đồng hành, anh luôn dành thời gian để nuôi dạy bé thành một đứa trẻ mạnh mẽ, tự lập. Ông xã tôi luôn nghiên cứu rất kĩ về thực đơn ăn uống của con, anh cho con ăn uống kỹ lưỡng, ưu tiên những thức ăn bổ dưỡng và tốt cho sự phát triển của con. Ngoài ra, anh cũng là ông bố rất chịu khó chơi cùng con, nhờ có bố mà bây giờ Talia rất yêu thích các bộ môn thể thao, thích vận động, tham gia các hoạt động ngoài trời.

Mọi người còn nhận xét rằng Thanh Thảo may mắn vì ông xã chăm con rất giỏi. Thường thì việc chăm con, anh chị sẽ chia sẻ như thế nào?

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 3

Ông xã Thanh Thảo rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của con.

Mỗi sáng anh ấy dậy sớm cắt gọt các loại rau củ quả cho con, bày biện đẹp mắt cho con thích ăn, luộc trứng gà cho con mỗi ngày và cho con ăn sáng. Sau đó cùng con đi công viên hay hoạt động ngoài trời. Trưa thì lo bữa trưa dinh dưỡng cho con ăn, sau đó thì bàn giao cho tôi, mẹ sẽ lo cho con ngủ. Khi bé ngủ dậy thì ba lại đưa con đi bơi, đạp xe mỗi ngày. Sau đó đích thân luộc rau củ quả cho con ăn chiều. Còn tôi chỉ phụ trách tắm rửa và cho con đi ngủ thôi. Đó là lịch trình mỗi ngày của gia đình tôi.

Hình như anh chị có đôi chỗ trái ngược nhau trong việc chọn quần áo, vẻ ngoài cho con? Có khi nào anh chị xảy ra mâu thuẫn vì những quan điểm nuôi dạy con không?

Chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn vì việc chăm con, anh thì rất nghiêm khắc và khó tính, tôi thì hay chiều con và xót con. Từ những vấn đề nhỏ nhất như cách ăn mặc của con cũng khác nhau trong quan điểm. Tôi thích con là búp bê nhẹ nhàng với váy điệu và nơ kẹp tóc, nhưng anh thích con mặc đồ thể thao khoẻ mạnh vì bé hiếu động và thích đạp xe, chạy bộ, bơi lội... Cũng vì thế mà nhiều khi mặc váy điệu không tiện và không hợp với con.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 4

Còn về chuyện mua sắm cho con cũng vậy, tôi thì thấy cái gì cũng muốn mua cho con, nhưng ba của bé lại muốn tập cho bé sự chọn lọc có mục đích, không được tham lam nhiều món đồ mà biết lựa chọn những món cần thiết và quan trọng thôi.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 5

Chỉ mới hơn 2 tuổi, bé Talia nhà chị đã có thể tự vệ sinh cá nhân, tự ăn uống… Điều này là do vợ chồng chị muốn con tự lập sớm hay những đứa trẻ ở nước ngoài đều sẽ như thế?

Chúng tôi thống nhất với nhau là thương con nhưng không nuông chiều con, để con tự lập và biết cách tự ăn uống, vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp sách vở, đồ dùng hằng ngày. Chúng tôi cũng tập cho con sự tự tin để con không bị nhút nhát, cho con đi dã ngoại thường xuyên để con khám phá thế giới xung quanh, tìm tòi và học hỏi để phát triển trí não cho con.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 6

Đó là cách dạy con của tôi và ông xã, còn với số đông các bé ở nước ngoài thì tôi nghĩ cũng có nhiều cái khác nữa, tôi chỉ áp dụng cái gì phù hợp với cách nuôi dạy con của gia đình mình thôi.

Qua nhiều hình ảnh chị chia sẻ, nhiều người nhận xét Talia là cô bé có cá tính và khá năng động, chị thấy điều này đúng không?

Talia rất mê thể thao, đặc biệt bơi lội và đạp xe đạp. Bé cần phải vận động mỗi ngày để rèn luyện cơ thể khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng, và để hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn, ăn ngon và ngủ ngon hơn. Tôi nghĩ nhận xét đó khá đúng vì mọi hình ảnh tôi chia sẻ mỗi ngày cũng là những hoạt động bé yêu thích nhất.

Là anh hai trong nhà, Jacky phụ mẹ thế nào về chuyện chăm em? Điều gì ở con trai làm cho chị tự hào nhất?

Jacky rất chịu khó trông em, chơi với em giúp mẹ. Cậu còn biết dỗ dành những khi em nhõng nhẽo hoặc quấy khóc. Đặc biệt, dù là con trai và chỉ mới 10 tuổi nhưng Jacky đã thể hiện rõ là anh hai trong nhà, con luôn nhường nhịn mỗi khi bị em bắt nạt.

Còn tự hào về con thì có nhiều lắm. Tôi vui và hạnh phúc vì Jacky là đứa trẻ thông minh, tính cách nhẹ nhàng lại hiền lành.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 7

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 8

Nhiều phụ huynh lo lắng rằng con sinh ra và lớn lên ở nước ngoài sẽ rất dễ “mất gốc” vì không có cơ hội tiếp xúc nhiều với văn hóa Việt. Với gia đình chị thì sao?

Ở nhà, tôi là người giao tiếp với con bằng tiếng Việt. Ba của bé giao tiếp bằng tiếng Hoa. Anh chị của bé thì nói tiếng Anh nên bé giao tiếp được với 3 ngôn ngữ. Về phần chúng tôi, cả hai luôn muốn con giữ được tiếng mẹ đẻ nên khi con lớn hơn sẽ chở con đến trường học tiếng Việt vào mỗi cuối tuần, tôi nghĩ đó là cách hiệu quả nhất để con không bị mất gốc khi sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 9

Biết rằng hiện tại 3 mẹ con đã đón cái Tết ấm cúng bên gia đình, nhưng khi quyết định đưa con về Việt Nam giữa lúc dịch bệnh, chị có gặp khó khăn gì không?

Sau nhiều tháng đắn đo, cuối cùng tôi cũng quyết định cho các con về Việt Nam đón Tết cùng ông bà và có cơ hội được tìm hiểu về Tết cổ truyền. Ban đầu khi tôi quyết định đưa con về thì anh nhà phản đối vì rất lo lắng, nhưng thấy nỗi nhớ nhà và niềm đam mê ca hát của tôi cháy bỏng quá nên anh lại ủng hộ. Và nhờ có sự ủng hộ của anh mà tôi yên tâm hơn, mỗi ngày anh đều gọi video cho hai mẹ con cả chục lần, cảm giác như vẫn bên cạnh nhau.

Anh lo lắng tôi bận rộn công việc nên không thể chăm sóc con chu đáo, nhưng về Việt Nam có ông bà ngoại, có gia đình, có anh chị em nên các con rất vui, được mọi người quan tâm rất nhiều nên tôi cũng yên tâm gửi con để tranh thủ đi hát.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 10

Cố gắng đưa con về giữa lúc dịch bệnh nhưng rồi về nước cũng đang trong thời điểm dịch trở lại. Điều này có khiến chị hụt hẫng?

Tôi cũng khá buồn vì không có Tết trọn vẹn, nhưng điều này là không ai mong muốn, hơn hết ai cũng mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi nên tôi cũng cùng mọi người chung tay bằng cách ăn Tết an toàn.

Hai năm xa quê, mong về để hát cho khán giả thân thương trên quê nhà nhưng đành lỗi hẹn. Tôi luôn hy vọng rằng sau Tết mọi việc ổn định, trở lại nhịp sống bình thường để các con được đến trường và khắp nơi được bình an. Tết năm nay tuy không được đi diễn nhưng vì thế mà tôi có nhiều thời gian cho gia đình hơn, cũng chăm chút đầy đủ cho Tết, cũng lên kế hoạch đưa các con đi tham quan trong sự an toàn và cũng trang hoàng nhà cửa để gia đình đón Tết cùng nhau. Vì thế nên cũng rất vui vẻ chứ không có gì hụt hẫng.

Thanh Thảo: “Lần này tôi đưa con về Việt Nam và sẽ ở lại lâu, chồng cũng sắp về cùng” - 11

Thanh Thảo giản dị ở nhà chăm các con sau khi về Việt Nam đón Tết.

Thanh Thảo và các con đã được đón Tết ở quê nhà sau những năm xa quê. Lần này chị dự định ở lại Việt Nam bao lâu?

Lần này tôi sẽ ở lại Việt Nam thật lâu để tiếp tục những dự án âm nhạc còn dang dở. Anh nhà cũng đã sắp về bên cạnh mấy mẹ con để cả nhà được yên tâm. Anh nói là thấy tôi mê hát và thích ở Việt Nam nên anh sẽ ở lại cùng tôi lâu 1 chút trước khi trở lại Mỹ, anh rất ủng hộ tôi hoàn thành những ước muốn trong âm nhạc nên luôn tạo mọi điều kiện cho tôi được thoả đam mê của mình. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi có được người chồng, người cha như anh.

Cảm ơn Thanh Thảo vì những chia sẻ thú vị này!                  

Thanh Thảo đưa Jacky Minh Trí về Việt Nam ăn Tết sau nhiều năm, xong 14 ngày cách ly
Thanh Thảo và 2 con thông báo tình trạng sức khoẻ hiện tại, dân tình chúc mừng 3 mẹ con vì đã kịp ăn Tết ở quê hương.
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thanh Thảo