Tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh “mẹ đoảng con còi” như thế nào

Ngày 21/03/2018 18:00 PM (GMT+7)

Con còi, đã trở thành từ ngữ ám ảnh lớn nhất của tôi kể từ khi cu Nhím được hơn 1 tuổi. Đi đâu mọi người cũng hỏi “Sao bé còi thế?, “Nó không chịu ăn à?” Có uống được sữa không?”. Danh hiệu “Mẹ đoảng, con còi” của tôi cũng vì thế bắt đầu. Tôi chỉ thực sự thoát ra được khi đọc chia sẻ của một chị.

Làm mẹ nuôi con ai chẳng muốn con mình thật mạnh khỏe, mập mạp. Nhưng con tôi lại thuộc vào dạng khó ăn, khó hấp thu nên mỗi lần cho bé ăn là một lần đau khổ. Số kí của Nhím chỉ cần nhỉnh lên một tí là cả nhà đã vui mừng lắm rồi. Nhìn con lọt thỏm giữa nhóm bạn bè cùng tuổi tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Nhưng biết làm gì đây, sữa cũng đã đổi đến 5, 7 loại. Toàn những loại xách từ Mỹ, Nhật về chứ có ít đâu…, thế mà bé hầu như chẳng hợp với loại sữa nào, sữa nào với bé cũng như là bị ép buộc. Cứ ép bé uống sữa nhiều là bé  lại ói. Khó khăn lắm mới ép được bé uống hết hơn 200ml trong một ngày, mà khi đó bé đã hơn 3 tuổi.

Tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh “mẹ đoảng con còi” như thế nào - 1

Tôi làm đủ mọi cách mà con vẫn rất khó ăn (ảnh minh họa)

Đến một ngày, tôi lượn lờ vào diễn đàn của hội chị em và bất ngờ nghe được tâm sự của một chị cũng từng có con rất còi như tôi. Chị chia sẻ rất cụ thể về cách chị đã giúp bé vượt qua được giai đoạn còi cọc, xuất phát từ một việc rất đơn giản là lắng nghe cơ thể con.

Tôi tò mò đọc sâu vào bài viết của chị và nhận ra đúng là bấy lâu nay tôi đã làm sai cách. Tôi đã ép con ăn một cách quá đáng, chế biến rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho con theo cách nghĩ của tôi và khoa học mà quên mất con thích cái gì. Tương tự, tôi cũng chọn cho bé rất nhiều loại sữa công thức từ các nước khác, từ các nhãn hàng ngoại mà quên mất con tôi thích mùi vị gì, có hợp hay không?

Tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh “mẹ đoảng con còi” như thế nào - 2

Chọn loại sữa nào phù hợp và con thích quan trọng lắm nha các mẹ (ảnh minh họa)

Bài viết của chị Nga dường như đã thức tỉnh tôi, và cũng giúp tôi nhận ra rằng, cái tôi cần làm vào lúc này không phải là ép con ăn mà lắng nghe cơ thể của bé. Thử xem bé nhà tôi thích gì muốn gì nhất…Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, nhận ra chị có lý.

Kể từ hôm đó, tôi giúp con thư giãn bằng việc hỏi xem con muốn ăn gì thay vì chế biến món cháo với những nguyên liệu mà tôi cho là dinh dưỡng. Đến nay, có khi chỉ một quả trứng chiên, mấy thỏi socola cũng đã giúp con trai xong một bữa tối đầy vui vẻ. Ở giai đoạn cho bé làm quen lại với việc ăn uống, để ăn uống không còn là nỗi sợ hãi của con nữa tôi chấp nhận cho con ăn bất cứ thứ gì con thích, miễn là có để ăn và không độc hại.

Tôi cũng bắt đầu tìm loại sữa phù hợp với Nhím hơn. Không còn quá quan trọng phải là sữa xách tay, được sản xuất tại nước ngoài nữa, mà tôi bắt đầu tìm hiểu xem con tôi thích loại sữa nào, mùi vị gì? Biết con thích vị dâu, tôi liền chọn sữa của một nhãn hàng uy tín mua ngay.

Sau hơn một tháng sử dụng, con trai tôi uống hết 3 hộp sữa, lên liền 1 kg. Thật sự, đó là kết quả quá viên mãn đối với một bà mẹ nuôi con 1 năm không lên nổi 1 ký như tôi.

5 tháng sau đó, tôi thoát khỏi cái danh hiệu “mẹ đoảng con còi”. Tôi bắt đầu ngộ ra, có những điều thực sự rất đơn giản có thể giúp ta giải quyết tốt những vấn đề tưởng chừng là khó. Không cần phải đi đâu xa xôi để tìm kiếm giải pháp, chỉ cần chịu khó quan sát xung quanh và chịu khó lắng nghe.

May mắn là tôi đã biết quan sát và lắng nghe khi chưa quá trễ.

Các mẹ cứ nghe tôi, cứ lựa chọn sữa theo khẩu vị, nhu cầu của con là tốt nhất chứ đừng nghe người ta bảo sữa này tốt, sữa kia tốt rồi chạy đi mua, con không thích uống thì cũng như không à.

Sẵn tiện chỉ luôn trang mua sắm Vuivui.com mấy nay tôi đang 'kết". Các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi chọn sữa tại đây vì họ đảm bảo hàng chính hãng, giao hàng đến tận cửa, mẹ nào ở chung cư không cần phải xuống sảnh lấy, trong trường hợp đang mắc kẹt vì phải trông con.

Tôi đã vượt qua nỗi ám ảnh “mẹ đoảng con còi” như thế nào - 3

Không những được giao hàng tận nhà, tôi còn thường xuyên săn được khuyến mãi từ Vuivui.com

Nhân tiện các mẹ nào quá bận bịu có thể lên trang bán hàng vuivui.com để mua sắm nhé. Trên đó đang có chương trình khuyến mãi đến 31/3 cho tất cả các mặt hàng từ sữa, tã, bỉm cho tới bánh kẹo, bia.... giảm kịch liệt luôn nên các mẹ tranh thủ mua ngay nhé.

Mai Mai.
Nguồn: [Tên nguồn].