Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng

Ngày 27/05/2019 08:00 AM (GMT+7)

Từng được Nestlé Milo tài trợ trong chuyến giao lưu tại CLB Barcelona, ba cầu thủ nhí Đào Văn Lượng, Cao Thiên Lộc, Nguyễn Ngọc Chung tiếp tục giành được nhiều thành tích cao trong thi đấu. Đằng sau những huy chương rực rỡ của các em là những vật cũ mòn, sờn rách bởi sự rèn luyện không ngừng nghỉ.

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 1

Thông thường, phản ứng đầu tiên của cha mẹ khi thấy con làm rách đôi giày, cái áo mình mua là sự không hài lòng vì nghĩ con chẳng biết giữ gìn. Tuy nhiên, đối với chị Nguyễn Thị Lịu, sinh sống tại Quảng Trị, lại khác hoàn toàn. Ngày cậu con trai Đào Văn Lượng (11 tuổi, đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá SHB Đà Nẵng) vừa lo vừa buồn “thú tội” vì đã làm rách đôi giày mẹ tặng, chị lại cảm thấy vô cùng tự hào về con.

Sinh ra tại một vùng quê nghèo, không có nhiều điều kiện tiếp xúc nhưng Lượng rất yêu môn bóng đá, cậu luôn mong muốn một ngày có thể trở thành hậu vệ xuất sắc như Văn Hậu của đội tuyển U23 Việt Nam. Quyết tâm đó đã giúp Lượng đạt được cơ hội đào tạo chuyên nghiệp tại SHB Đà Nẵng. Ngày Lượng lên đường, mẹ đã tặng cho em một đôi giày thể thao, em cho biết đây cùng là đôi giày duy nhất em có trong thời điểm đó và vẫn được em nâng niu sau 4 năm chơi bóng.

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 2

Đôi giày bình thường ấy đã đồng hành cùng Lượng trong mọi buổi tập từ khi mới vào SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, không phải thành công nào cũng đến một cách dễ dàng, nhất là đối với một cậu bé chỉ gần 10 tuổi đã phải xa gia đình để đến một vùng đất mới.

Chị Lịu kể: “Hồi mới tập trong câu lạc bộ, thầy không bao giờ nhớ tên của Lượng vì con gầy quá nên thể lực không đủ, chạy một xíu là mệt. Vậy nhưng con mình vẫn không bỏ cuộc mà còn cố gắng để luyện tập nhiều hơn. Nhờ những nỗ lực đó, Lượng đã được thầy nhớ tên và từ cầu thủ dự bị, con đã được lên chính thức, rồi trở thành cầu thủ nòng cốt được bồi dưỡng, năm trước bé còn xuất sắc được lựa chọn để tham gia tập huấn tại CLB Barcelona (FCB).”

Chính Đào Văn Lượng cũng cho đó là khoảng thời gian rất khó khăn với em. Vậy nhưng, em không hề bỏ cuộc. Để có thể đuổi kịp trình độ của các bạn, Lượng đã lên kế hoạch tập luyện hơn hẳn mọi người mỗi ngày, người ta chạy 1 tiếng thì em chạy 2 tiếng, cuối tuần em còn tranh thủ dậy sớm để tập luyện thêm. Lượng tập đến mức đôi giày mẹ tặng cũ mòn, sờn rách đi nhanh chóng, chỉ hơn 2 tháng mà đôi giày bắt đầu phủ kín những vết xước. Nhưng cũng chính sự kiên trì, bền bỉ không ngừng đã giúp Lượng tiến bộ nhanh chóng và trở thành cầu thủ trọng yếu của đội sau này.

Kể về kỷ niệm đặc biệt với đôi giày mẹ tặng, Đào Văn Lượng nói: “Con còn nhớ như in ngày con ghi bàn quyết định trong trận đấu với đối thủ khó nhằn thì đôi giày cũng rách mất tiêu, vì giày còn vừa xài lúc tập, vừa xài khi thi đấu. Khi đó con vừa buồn, vừa sợ nên xong trận là chạy ra “thú tội” với mẹ ngay”. Vậy nhưng Lượng đã vô cùng bất ngờ trước thái độ của mẹ. “Mẹ không hề la mắng con mà nói mẹ rất tự hào về con nữa, vì mẹ biết mỗi vết xước trên giày, là những giọt mồ hôi, là những lỗ lực, quyết tâm để theo đuôi đam mê của con đó!”, cậu bé hồ hởi kể lại.

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 3

Chị Lịu cũng cho biết đối với chị và con trai, đôi giày không chỉ là một món đồ bình thường mà là mình chứng cho sự thành công của con: “Mình nhớ ngày đầu tiên mẹ tặng con đôi giày mới để động viên con tập luyện bóng đá - môn thể thao yêu thích của con. Ngày đó con mình rất yếu ớt và nhút nhát. Ngày con bị té ngã trên sân và bị thương, đôi giày bị lấm bẩn và có vết trầy xước. Con mình khóc, nhưng vẫn có thể tự đứng lên. Mình nghĩ rằng chính đôi giày này đã giúp con thêm kiên trì, bền bỉ, mạnh mẽ hơn và đặc biệt giúp con có thêm động lực chơi thể thao, theo đuổi đam mê của mình để trở thành nhà vô địch thực sự. Sau 4 năm cho con theo đuổi đam mê đá bóng, mình thấy quyết định cho con chơi thể thao là rất đúng đắn.”

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 4

Nói về đồ vật cũ mòn mà con yêu thích không rời tay, chị Lý Ánh Nguyệt - phụ huynh của cầu thủ nhí Cao Thiên Lộc (Quảng Trị) cho biết đối với Thiên Lộc mỗi cái áo cũ mòn là bảng thành tích bắt bóng của con.

“Từ bé, Lộc đã có niềm đam mê trở thành thủ môn, là người giữ sạch lưới để đồng đội yên tâm tấn công đối thủ. Biết con yêu thích với bóng đá, mình cũng tạo điều kiện để con được tham gia luyện tập. Thời gian đầu, để luyện khả năng phản xạ tốt nhất, bé được thầy lên kế hoạch bắt bóng tennis như mấy anh lớn. Hồi mới tập Lộc hay bắt trượt lắm, đuổi theo mãi mà vẫn không kịp, nhiều khi nằm “đo sân”. Không ngày nào lành lặn, cứ xước chỗ này bầm chỗ kia, có lần bé ôm bóng đập đầu thẳng xuống sân chảy máu làm mình từng có ý định bắt con dừng lại nhưng con không chịu. Trở về nhà là tay chân trầy xước, chiếc áo yêu thích cũng đầy những vết sờn. Nhưng nhìn con ngày một tiến bộ, trưởng thành hơn, niềm vui nở trên môi hòa lẫn vào những giọt mồ hôi nhễ nhại làm mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng”, chị Ánh Nguyệt nói.

Và rồi cũng đến ngày Lộc đón nhận hững thành tích liên tiếp, những huy chương lớn nhỏ trong thể thao và đặc biệt là được chạm chân đến trại tập huấn Barcelona cùng nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới, như một sự đền đáp tuyệt vời cho những nổ lực, quyết tâm theo đuổi đam mê của em. “Ngày chuẩn bị lên đường, Lộc lại đem bộ sưu tập áo sờn cũ của mình ra để ngắm nghía và tự hào khoe với mình, lúc đó mình hiểu, mỗi đồ vật cũ mòn của con, chính là sự nỗ lực, là quyết tâm, là kiên trì bền bỉ theo đuổi đam mê, là những giọt mồ hôi trên sân tập, là những lần con biết đứng lên khi thất bại. Mình bỗng nghẹn ngào xúc động!” chị Ánh Nguyệt nói.

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 5

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 6

Câu chuyện về bé Nguyễn Ngọc Chung (Bắc Ninh) với đôi giày cũ mòn cũng khiến nhiều người không khỏi ấn tượng. Bố bé Ngọc Chung cho biết hồi nhỏ Chung là cậu bé nhút nhát, luôn sợ gặp mặt nhiều người nên vợ chồng chị quyết định cho bé tham gia đá bóng để bé dạn dĩ hơn.

“Thời mới vào đội tuyển được 2-3 tháng, tập thì nặng mà Chung không dám kết bạn với mọi người, cứ tập xong là ngồi một mình trong góc nên nản đòi nghỉ không tập nữa. Thế là tôi ngồi tâm sự với cháu về những thay đổi từ khi bắt đầu chơi bóng, từ một cậu bé ốm yếu, tự ti nay con đã khỏe mạnh, tự tin hơn rất nhiều, thậm chí còn trở thành một cầu thủ tiềm năng của đội làm bố rất tự hào. Từ hôm đó trở đi, tôi thấy con yêu bóng đá nhiều hơn, chăm chỉ luyện tập hơn, điều này cũng giúp cháu nhanh chóng tiến bộ, đạt được rất nhiều thành tích đáng khen sau đó, và đặc biệt đưa cháu đến với trại tập huấn Barcelona do Nestlé MILO tài trợ.”

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 7

Với Chung thì dù đôi giày đã cũ mòn nhưng mỗi khi mang giày thi đấu, em luôn có cảm giác những vết xước trên giày mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh như bố đang bên cạnh động viên, nhờ đó giúp em thêm tự tin, đam mê và dành được chiến thắng.

Anh Nguyễn Ngọc Chương cũng cho biết: “Là người theo dõi con từ đầu nên tôi rất tự hào vì biết con đã phải cố gắng rất nhiều để có được thành công như hiện tại. Đôi giày cũ sắp hỏng chính là bằng chứng cho những ngày tập luyện chăm chỉ của con. Bây giờ nhìn cháu dạn dĩ, mạnh mẽ trên sân và trở thành một cầu thủ tiềm năng tôi rất vui. Một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi chính là cho con đi theo bóng đá.”

Vật cũ mòn và hành trình chạm chân đến Barcelona của các cầu thủ nhí tài năng - 8

Qua mỗi câu chuyện của các nhân vật trên có thể thấy giá trị của những đồ vật cũ mòn cũng như giá trị của thể thao với thành công của các cầu thủ nhí. Không chỉ giúp các bé khỏe mạnh, bền bỉ, kiên cường, tập trung mà còn giúp các con hòa đồng, trưởng thành hơn.

Mỗi đồ vật cũ mòn như đôi giày rách, những chiếc áo thi đấu phai màu… là minh chứng cho sự cố gắng của các bé và cũng giúp bố mẹ hiểu hơn những nỗ lực, quyết tâm của con. Từ đó, tiếp lửa cho con thêm đam mê thể thao và trở thành những nhà vô địch thực sự.

“Thấu hiểu những giá trị trẻ học được đằng sau những vật dụng cũ mòn, nhãn hàng Nestlé Milo sẽ tổ chức buổi triển lãm "Vật cũ mòn… chuyện chưa kể" vào ngày 31/05 - 02/06/2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Nestlé Milo tin rằng mỗi vật dụng thể thao cũ mòn chính là minh chứng của quá trình trẻ miệt mài luyện tập, trưởng thành và chiến thắng bản thân mình với tất cả nỗ lực, đam mê, quyết tâm. Hãy cùng Nestlé Milo nhìn lại những vật dụng cũ mòn vô giá đã đồng hành cùng con trên hành trình trở thành nhà vô địch nhé.

Xem thêm thông tin tại đây.

Nguồn: [Tên nguồn].