“Việt Nam, Hãy ước mơ” lắng nghe ước mơ của trẻ em Đồng Nai

Ngày 14/08/2015 08:00 AM (GMT+7)

Hành trình “Việt Nam, Hãy ước mơ” tiếp tục đến Đồng Nai để “lắng nghe” và thu thập những ước mơ của bạn nhỏ. Trong mỗi ước mơ trong trẻo ấy, thể hiện cái nhìn riêng của con về cuộc sống và khả năng của con. Mỗi ước mơ trong trẻo ấy thể hiện cái nhìn riêng của con về cuộc sống và khát vọng tương lai.

“Việt Nam, Hãy ước mơ” lắng nghe ước mơ của trẻ em Đồng Nai - 1

Các bạn nhỏ Đồng Nai hào hứng chào đón Chiếc Xe Ước Mơ. Hình: Khểnh

Ước mơ nào cũng đầy ắp yêu thương

Buổi sáng một ngày đầu tháng 8, trường tiểu học Tam Phước 2 (xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) bỗng đẹp rực rỡ nhờ hàng trăm bức tranh vẽ ước mơ của các bạn nhỏ được in khổng lồ, trưng bày trang trọng khắp sân. Khi Chiếc xe Ước Mơ tiến vào, các em học sinh hò reo vang dội, gương mặt rạng rỡ vì có cơ hội được thỏa thích vẽ ước mơ của mình trong sự đồng hành và chia sẻ của bố mẹ. Những ước mơ dù giản đơn hay to lớn đều chan chứa những quan sát hồn nhiên, những tình cảm trong sáng của các em dành cho bố mẹ, gia đình, về cuộc sống và khát vọng tương lai.

“Việt Nam, Hãy ước mơ” lắng nghe ước mơ của trẻ em Đồng Nai - 2

Bé phấn khởi tham gia Ngày hội Ước mơ. Hình: Long Nguyễn

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Huyền (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) trong bộ quần áo bụi bặm đã chở con (bé Trần Thị Thúy, 6 tuổi) đến Ngày hội Ước mơ. Lần đầu tiên ngồi cạnh con, chăm chú nhìn con nắn nót vẽ hình bác sĩ đang khám bệnh, và nghe con hồn nhiên tâm sự: “Con ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh thoái hóa cột sống cho mẹ, để mẹ khỏe mạnh, đi làm giỏi và luôn cảm thấy vui vẻ”, chị không cầm nổi nước mắt. Bấy lâu nay, vì mưu sinh, vợ chồng chị đã hoàn toàn không biết gì về ước mơ của bé. Gạt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ, chị Huyền chia sẻ: “Vợ chồng tôi quần quật làm lụng để cho con một cuộc sống tốt hơn. Không nghĩ rằng, con cũng luôn mong muốn bố mẹ được vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian quan tâm đến ước mơ của con, để con được sống với ước mơ đáng quý này”.  

Chỉ 30 phút, bé Phùng Long Thành (6 tuổi) đã vẽ xong ước mơ của mình là một ngôi nhà ngói đỏ. Bé hồ hởi nói với chúng tôi về ước mơ làm chú thợ xây, xây nhà cho ba mẹ và xây thật nhiều ngôi nhà cho những người ở thuê như gia đình em. Ba em - anh Phùng Văn Châu kể, ước mơ này đã theo con từ rất lâu, có lẽ do con cảm nhận được khao khát về một ngôi nhà riêng của vợ chồng anh sau bao năm phải ở nhà thuê. Anh tâm sự: “Thường cha mẹ đều nghĩ con còn quá nhỏ để hiểu cuộc sống mà không biết rằng con luôn quan sát xung quanh, quan sát ba mẹ. Những ước mơ hồn nhiên của con cho thấy con lớn mỗi ngày”.

Đồng hành, chia sẻ để ước mơ con bay cao

Góc sân bên này, chị Hà Thị Lâm cũng bận rộn sửa từng nét vẽ ước mơ cho 2 con: bé Trần Thùy Linh (8 tuổi) ước mơ làm cô giáo và bé út Trần Minh Tiến (7 tuổi) ước mơ làm công an. Chị Lâm chia sẻ: Ước mơ làm cô giáo đến các bản làng Tây Nguyên để dạy học của Linh ấp ủ từ những câu chuyện bố kể về sự khó khăn, thiếu thốn bà con dân tộc miền núi nơi bố công tác. Còn Tiến thì thần tượng bố (là bộ đội) nên muốn làm công an săn bắt cướp bảo vệ bình yên cho mọi người. “Mỗi lần hai con nói về ước mơ tôi đều lắng nghe, chia sẻ. Ước mơ nào của con cũng đáng quý, xuất phát từ tấm lòng, sự yêu thương của con, vì vậy mỗi phụ huynh cần lắng nghe và trân trọng”, chị Lâm bày tỏ.

“Việt Nam, Hãy ước mơ” lắng nghe ước mơ của trẻ em Đồng Nai - 3

Mẹ con chị Hà Thị Lâm hào hứng vẽ ước mơ. Hình: Khểnh

Đúng như nhận xét của chị Lâm, mỗi ước mơ ngây thơ và trong trẻo của trẻ nhỏ đều là một hạt mầm giúp xác định sở thích và thiên hướng nghề nghiệp phù hợp với con trong tương lai. Nên để con có thể thành công sau này, cha mẹ hãy đồng hành để hiểu ước mơ của con hơn, từ đó định hướng cho con phát huy năng khiếu của mình…

Chiếc Xe Ước Mơ vẫn tiếp tục lăn bánh trên hành trình “Việt Nam, Hãy ước mơ” để thu thập và giới thiệu những ước mơ hồn nhiên của các bạn nhỏ trên toàn quốc. Hãy lắng nghe ước mơ của con và chào đón những chặng dừng tiếp theo, bố mẹ nhé.

“Việt Nam, Hãy ước mơ” lắng nghe ước mơ của trẻ em Đồng Nai - 4

Nguồn: [Tên nguồn].