Bé Lisa Thùy Linh nhà Khánh Thi - Phan Hiển thu hút mọi ánh nghìn trong lần đầu bước lên sàn catwalk.
Mới đây, Khánh Thi đã tổ chức một số sự kiện dành cho các em nhỏ nhân dịp Trung thu. Trong đó, phần trình diễn catwalk của những học viên nhí nhận được sự quan tâm đặc biệt. Lisa Thùy Linh - con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển - đã lần đầu bước lên sàn diễn ở tuổi lên 3. Cô bé thu hút mọi ánh nhìn bởi biểu cảm ngơ ngác đáng yêu và đường nét khuôn mặt xinh xắn như búp bê.
Bé Lisa lần đầu tiên thử sức với vai trò catwalk.
XEM VIDEO: Con gái út của Khánh Thi mới 3 tuổi đã thần thái khi thi người mẫu.
Dù ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng Lisa vẫn hoàn thành phần trình diễn của mình, thậm chí còn biết cách tạo dáng, hôn gió trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Khánh Thi còn gọi yêu ái nữ là "bánh bao" vì cô bé sở hữu cặp má bụ bẫm, căng tròn.
Ở phần bình luận, người hâm mộ liên tục xuýt xoa vì vẻ đáng yêu cùng thần thái của ái nữ nhà Khánh Thi. Thậm chí có người còn nhắn nữ kiện tướng nên sớm đầu tư để Lisa sau này đi thi hoa hậu.
Bé Lisa vô cùng đáng yêu ở tuổi lên 3.
Một số bình luận đáng chú ý: "Bé đi catwalk mà tưởng đang đi trình diễn chung kết hoa hậu không hà, thần thái ghê. Mẹ Thi đầu tư từ giờ đi ha", "Cái mặt thần thái quá đi", "Tưởng người đẹp đang đi nhận đăng quang hoa hậu chứ", "Cưng ghê! Mới oe oe đó mà giờ thành người mẫu rồi", 'Gương mặt lạnh lùng chuẩn người mẫu rồi",...
Khánh Thi và Phan Hiển là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Sau nhiều năm đồng hành, cả 2 xây dựng tổ ấm hạnh phúc với 3 người con gồm Kubi (Minh Cường, sinh năm 2015), Anna (Vương Diễm, sinh năm 2018) và Lisa (Thùy Linh, sinh năm 2023).
Khánh Thi - Phan Hiển hiện có 3 con xinh xắn, giỏi giang.
Gần đây, bé Lisa đã chính thức đón sinh nhật lần thứ 3. Khán giả nhận xét Lisa là “bản sao” của Phan Hiển khi sở hữu nhiều đường nét giống bố, từ gương mặt, ánh mắt đến nụ cười.
Là em út trong gia đình, Lisa được cưng chiều hết mực. Trên mạng xã hội, Khánh Thi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cô bé được cả nhà chăm sóc, chơi đùa hoặc theo bố mẹ đến phòng tập. Dù còn nhỏ, Lisa đã tỏ ra khá dạn dĩ trước ống kính, không ngại giao tiếp với mọi người và luôn mang đến bầu không khí vui vẻ mỗi khi xuất hiện.
Ở tuổi lên 3, nhóc tì được bố mẹ cho theo học lớp năng khiếu như múa ballet. Lisa chỉ học 3 buổi nhưng đã biết cách tạo dáng tay được khen "chuẩn con nhà nòi".
Nhóc tì tiếp xúc với bộ môn múa ballet.
Là em út nên Lisa được cả gia đình cưng chiều.
Cậu cả Kubi là người sớm bộc lộ năng khiếu khiêu vũ, được bố mẹ đào tạo bài bản và tham gia nhiều giải đấu lớn. Cậu cùng May được xem là một trong cặp nhảy độ tuổi thiếu nhi nổi bật của làng dancesport Việt Nam.
Cô con gái thứ 2 là Anna (tên thật Vương Diễm), sinh năm 2018, cũng được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài xinh xắn, tính cách điệu đà. Trong sự kiện nhân dịp Trung thu, Anna cũng tham gia biểu diễn catwalk một cách chuyên nghiệp, đẹp mắt.
Anna Vương Diễm cũng đang tham gia một số cuộc thi dancesport.
Phan Hiển từng chia sẻ về cách dạy con, không muốn các bé bị ảnh hưởng bởi danh "rich kid": "Từ nhỏ, tôi được tiếp nhận cách giáo dục từ gia đình nên có nhiều điều mình không muốn con vấp phải. Đầu tiên là cách ăn nói. Các con sinh ra trong gia đình tương đối đầy đủ và tôi không muốn con có phong cách sống hay suy nghĩ bản thân là 'rich kid'. Tôi dạy con biết 'dạ thưa', nói chuyện phải biết cách tôn trọng người đối diện dù lớn hay nhỏ. Thứ hai, tôi không cho Kubi hay Anna suy nghĩ “sẽ ăn mừng” nếu có thành tích cao. Nhà này ba mẹ và Kubi đạt nhiều huy chương nhưng chưa bao giờ con có cảm giác 'được ăn mừng'. Vì tôi nghĩ đến tâm lý con sau này để hạn chế việc tự mãn, tự kiêu. Khi con đạt huy chương vàng các giải đấu lớn, hai vợ chồng đều thể hiện tâm lý bình thường để bé không có cảm giác được tung hô. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ có những phần thưởng nho nhỏ để khích lệ như những món đồ chơi con yêu thích.
Chúng tôi hiểu là con của Khánh Thi - Phan Hiển thì sẽ áp lực về mặt hình ảnh, đặc biệt là Kubi với áp lực tập luyện. Do đó, gia đình không đặt áp lực điểm số học tập cho con. Chúng tôi chỉ hỏi con học mỗi ngày ra sao, chứ không ép con phải đạt điểm 9, 10 và chưa bao giờ cằn nhằn nếu bé đạt điểm kém. Tôi sẽ động viên hoặc nhờ thêm gia sư bổ sung kiến thức còn thiếu cho bé chứ không la mắng".





