Màn cầu hôn thất bại của Biên và Viễn đều có chung những đặc điểm này.
Công thức cầu hôn thất bại 100% trong Cách Em 1 Milimet
Qua mỗi tuần phát sóng, Cách Em 1 Milimet lại xuất hiện thêm những nội dung, tình tiết khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán, từ việc chọn “phe” nam chính, nam phụ đến chuyện Duyên (Hà Bùi) bị lộ tẩy, Bách (Huỳnh Anh) lấy lại trí nhớ… Mới đây nhất, dân tình lại được phen dậy sóng vì “công thức” cầu hôn đảm bảo thất bại của Biên (Hoàng Long) và Viễn (Hà Việt Dũng).
Cụ thể, một bài đăng về sự trùng hợp giữa màn cầu hôn của 2 nam thần si tình bậc nhất Cách Em 1 Milimet thu đã hút tới hơn 5.000 lượt tương tác, gần 200 bình luận. Bài viết cho thấy, Biên và Viễn – hai nhân vật có tên cùng vần “iên”, trước dịp quan trọng để mở ra một bước tiến mới trong mối quan hệ với người mình yêu, đều diện vest chỉn chu và được hội đại bản doanh hỗ trợ nhiệt tình. Song, màn cầu hôn của cả hai đều thất bại.
Dân tình được phen dậy sóng vì “công thức” cầu hôn đảm bảo thất bại của Biên và Viễn.
“Công thức cầu hôn của 2 soái ca Cách Em 1 Milimet: Mặc vest + cầm bó hoa hồng + chung hội đồng quản trị + tên cùng vần “iên” = cầu hôn thất bại. Bài học rút ra: đây là công thức nên tránh! Khuyến cáo Bách, Chiến Đo, Đức và Hiếu không nên học theo” là dòng chú thích đi kèm bức ảnh so sánh màn cầu hôn của Biên (Hoàng Long) và Viễn (Hà Việt Dũng).
XEM VIDEO: Cách Em 1 Milimet - Khoảnh khắc Biên dự định cầu hôn Thư.
Dưới bài đăng, khán giả để lại nhiều bình luận hài hước: “Miền Biên Viễn nó xa xôi lắm mà bảo cách em 1 milimet”, “Vĩnh viễn vượt biên”, “Biên là tận biên giới xa lắm, Viễn chắc tận trên trời”, “Đều nhóm ế lên đồ chuẩn bị cho hai ông”, “Mái vén lệch về 1 bên nữa”, “Mỏ hỗn giống nhau”…
Biên - Thư chính thức chia tay nhưng khán giả vẫn mong kết đẹp cho cặp đôi này
Lí do dân tình có phản ứng như vậy là bởi trong tập 38, khán giả lại phải chứng kiến màn “cầu hôn” hụt của Biên. Cụ thể, sau cuộc trò chuyện với Viễn, bố Thư (Kiều My) đã quyết định tán thành chuyện tình cảm của con gái, đồng ý để Biên theo đuổi Thư. Sau đó, ông đã sắp xếp 1 cuộc gặp gỡ chính thức để bàn chuyện tương lai cho Biên và con gái.
Biên được hội đại bản doanh “tân trang” ngoại hình.
Sau bao ngày chờ đợi, Biên rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng được bố Thư chấp nhận. Với sự hỗ trợ của Tú (Quỳnh Châu), Chiến (Lưu Mạnh Dũng) và Đức (Trọng Lân), anh được “tân trang” ngoại hình, diện bộ vest trắng lịch lãm, tươm tất đi gặp vợ tương lai và bố vợ tương lai.
Thế nhưng, vào thời điểm quyết định nhất - Biên với quần áo chỉnh tề, cầm bó hoa trên tay chuẩn bị lên đường đến gặp Thư và bố cô, anh nhận được điện thoại từ ông trùm. Ông thông báo với Biên rằng ông Sơn, bố ruột của Biên, đang bắt cóc Mỹ Vân - con gái ông để tống tiền.
Trong bộ vest bảnh bao, Biên nhận tin dữ từ ông trùm.
Ông trùm muốn Biên đến để thay ông giải quyết vấn đề. Vì nếu để ông ra tay thì bố của Biên chắc chắn sẽ mất mạng. "Việc này, bắt buộc cháu phải đến" - ông trùm nói.
Trong giây phút ấy, Biên đã quyết định chạy đi gặp ông trùm để giải quyết vấn đề của bố mình. Khi anh đưa tiền cho ông Sơn và mọi thứ tưởng như đã có thể kết thúc thì trong cơn hoảng loạn, Mỹ Vân đã đạp vào chân ông Sơn, vùng ra khỏi sự kiểm soát của ông ta và bỏ chạy. Hành động của Mỹ Vân khiến ông Sơn cầm dao lao theo cô. Với quán tính, chiếc dao không may đâm vào bụng Biên.
Biên quyết định bỏ hẹn, đến gặp ông trùm.
Bố ruột của Biên - ông Sơn bắt cóc Mỹ Vân - con gái ông trùm để tống tiền.
Biên vô tình hứng trọn nhát dao của ông Sơn.
Trong lúc đó, Thư và bố cô vẫn đang chờ ở địa điểm hẹn với Biên.
Sau đó, Biên được ông trùm đưa vào bệnh viện cấp cứu và bố của Biên thì được giao cho công an. Tuy nhiên, bố Biên khi bị bắt đã được phát hiện nhiễm HIV, Biên cần ở lại bệnh viện để kiểm tra xem anh có bị phơi nhiễm hay không.
Biên cần chờ 3 - 6 tháng để xác định chính xác tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi tiếp xúc với người nhiễm HIV - bố anh.
Biên được bác sĩ giải thích rằng anh cần một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng để xác định chính xác tình trạng sức khỏe của bản thân sau khi tiếp xúc với người nhiễm HIV là bố mình. Sau khi trở về, việc đầu tiên Biên làm là tới gặp bố Thư. Anh xin lỗi và kể sơ qua về chuyện đã xảy ra nhưng bố Thư không thông cảm. Câu chuyện mà anh kể chỉ khiến ông tin rằng con gái ông không phải ưu tiên hàng đầu của Biên.
Bố Thư tin rằng con gái ông không phải ưu tiên hàng đầu của Biên.
Đáng chú ý, khi bố Thư hỏi Biên có sẵn sàng tiến tới với con gái mình không thì Biên đã lưỡng lự vì nghĩ tới tình trạng sức khoẻ không đảm bảo của mình. Do không muốn làm ảnh hưởng tới Thư, anh đã trả lời rằng vào thời điểm hiện tại, anh chưa sẵn sàng. Biên sau đó xin lỗi bố Thư và đau đớn rời đi.
Khi chạy ra ngoài, Biên gặp Thư. Anh đã không thể tránh né những câu hỏi của Thư và cũng không muốn nói sự thật với cô. Biên nói Thư đừng đợi mình nữa, anh cần phải đi đâu đó một thời gian.
Khi chạy ra ngoài, Biên gặp Thư.
Nghe Biên trả lời như vậy, Thư nói trong nước mắt: "Anh lại tiếp tục chạy trốn em. Anh Biên, anh có biết em đã gần 30 rồi không? Em đã chờ đợi anh suốt 10 năm nay rồi và bây giờ sẽ không còn 10 năm nào nữa đâu. Em hỏi anh một lần cuối. Một là bây giờ, hai là không bao giờ. Anh nói đi!".
Và Biên đáp lại: "Không bao giờ". Lúc này, vết thương của Biên rỉ máu. Biên không muốn Thư sát lại gần mình. Anh vội vàng bỏ đi khi Thư phát hiện ra và truy hỏi.
Biên từ chối ở bên Thư tại thời điểm này, cả hai chính thức chia tay.
Nhìn chung, hoàn cảnh ngặt nghèo của Biên khá giống với Viễn năm xưa khi cầu hôn Ngân (Huyền Lizzie). Ngân vì hiểu lầm Viễn phản bội nên đã đến quán rượu thay vì tới cuộc hẹn với Viễn, bỏ lại anh 1 mình. Tại đây, cô gặp Nghiêm và bị hắn ta gài, rồi sau đó kết hôn với hắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Ngân và Viễn chưa kịp có cơ hội hoá giải hiểu lầm thì chuyện tình đã tới lúc không thể cứu vãn.
Trước đó, ở tập 35, màn cầu hôn thất bại của Viễn cũng được hé lộ.
Song, khán giả cũng nhận ra đây là yếu tố then chốt – giữa Ngân và Viễn không hề có cuộc trò chuyện thẳng thắn nào để nói ra sự thật, cũng không có ai làm trung gian, cầu nối cho hai người nên họ cứ thế hiểu lầm nhau cho đến mãi về sau này. Còn với cặp Biên – Thư, ở cuối tập 38, Thư đã được hội đại bản doanh kể về việc Biên đã vui mừng và mong chờ thế nào trước buổi hẹn với cô và bố cô. Và với tính cách thẳng thắn, quyết liệt của Thư, khán giả mong rằng cặp đôi Biên – Thư sẽ sớm làm hoà, có cái kết đẹp ở cuối phim.










