Diễm Hương: "Bạn trai đã khóc trước mặt tôi"

Ngày 11/01/2014 10:38 AM (GMT+7)

Anh là người quyền lực, đi đâu cũng được kính nể nhưng có lần đã khóc như một đứa trẻ trước mặt tôi''.

Là khách mời trong talkshow Lần đầu tôi kể, Diễm Hương đã có dịp trải lòng mình về cuộc sống riêng tư kể từ sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, từ chuyện gia đình cho tới chuyện tình yêu. 

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 1

Hoa hậu Diễm Hương rạng ngời khi có mặt tại buổi quay hình Lần đầu tôi kể.

Diễm Hương kể, bạn trai cô vốn quyền lực, đi đâu cũng được kính nể nhưng có lần đã khóc như một đứa trẻ trước mặt cô. Diễm Hương rất sợ nước mắt nên nhìn thấy anh khóc, cô lập tức yếu mềm: 'Với điều kiện kinh tế của anh, tôi tin anh có thể tìm được một bạn gái tốt hơn bởi tôi làm khổ anh nhiều lắm. Thế nhưng, anh vẫn một lòng yêu tôi. Bạn bè anh nói, anh chưa bao giờ rơi nước mắt trong những mối tình trước. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã 'hơi dã man' khi khiến anh phải khóc". 

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 còn tự nhận mình là người quyết liệt trong tình yêu. Khi có tình cảm với ai, cô sẽ luôn hết mình vì người đó. Tuy nhiên nếu tình yêu đã phai nhạt, họ có đặt tiền trước mặt cũng không thể mua được trái tim cô. 

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 2

Nhưng nụ cười ban đầu nhanh chóng được thay thế bởi những chia sẻ đầy tâm trạng.

Cô mong chồng tương lai sẽ có tính cách tốt như bố cô bởi ông là người hy sinh hết mực cho gia đình. Cô nói: "Có món gì ngon ông cũng nhường cho vợ con. Khi đi công tác, ông sẵn sàng gửi đồ ăn ngon về cho con gái bằng máy bay, bản thân lại đi xe khách. 

Hồi nhỏ, mỗi lần mắc lỗi, mẹ vẫn dùng roi mây đánh tôi. Ba biết chuyện, thi thoảng giấu chiếc roi đi vì sợ con gái bị đau. Lúc ấy, tôi từng trách ba mẹ không mua cho mình một món đồ chơi. Nhưng khi học cấp 1 và biết nhận thức, tôi mới biết gia đình mình thực sự khó khăn về kinh tế". 

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 3

Hoa hậu kể, người yêu đã khóc vì cô.

Diễm Hương đã bật khóc khi kể về gia đình. Để có được cuộc sống sung túc như ngày hôm nay, ba mẹ cô đã rất cơ cực, thậm chí đi bán bún riêu kiếm sống, chăm lo cho con gái. 'Lúc tôi thi Hoa hậu mẹ phản đối kịch liệt. Khi đăng quang, bà cũng không chia sẻ niềm vui. Thế nhưng, mỗi lần tôi vấp ngã, bà lại là người đầu tiên ở bên.

Bây giờ, tôi tự kiếm ra tiền để mua nhà, mua xe cho bản thân, vậy mà ba mẹ chưa bao giờ nhận bất cứ thứ gì từ con gái. Ba tôi vẫn chạy xe máy số, mẹ cũng không chịu xài chiếc túi 300 triệu tôi mua tặng. Bà bảo, bà không muốn se sua".

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 4

Khi nói về ba mẹ, Diễm Hương khóc ngất.

Mẹ Diễm Hương từng tuyên bố từ con gái nếu cô đi thi hoa hậu. Cô nhớ lại: "Mẹ nói, mẹ sinh tôi ra không phải để thấy tôi mặc bikini nhún nhảy trên sân khấu. Bà mong tôi học hành tốt và có công việc ổn định".

Với tính cách ương bướng, bất chấp sự phản đối của mẹ, cô vẫn đăng ký Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Đêm chung kết, ba và dì đã đến cổ vũ cho cô, còn mẹ ở nhà bán hàng, thậm chí không mở tivi xem con gái trình diễn. 

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 5

Cô từng muốn từ bỏ vương miện.

Lúc đăng quang vương miện, ba cô lên sân khấu tặng hoa và hỏi 'Có mệt không con?'. Khi đó, cô gái 20 tuổi vẫn còn say sưa với chiến thắng và không hiểu hết lời ba nói. Sau này, cô mới thực sự thấm thía những áp lực từ chiếc vương miện, đặc biệt là việc dư luận chê bai cô thiếu trình độ văn hóa. Thời điểm gặp sự cố, Diễm Hương khóc rất nhiều và từng nghĩ đến việc trả lại vương miện. 

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 6

Chiếc đồng hồ 5 tỷ cũng được Hoa hậu chia sẻ.

Vừa qua, cô cũng là đề tài bán tán trên mặt báo với chiếc đồng hồ kim cương trị giá 5 tỷ đồng. Diễm Hương khẳng định, món trang sức này không phải do đại gia nào tặng mà là số tiền cô tích góp được trong nhiều năm qua.

'Tôi không dư tiền mua đồng hồ 5 tỷ để báo giật title rằng tôi khoe khoang. Tôi coi đó là món quà tôi tự thưởng cho bản thân suốt quá trình làm việc chăm chỉ. Hồi nhỏ, tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi không có đủ 5.000 đồng cho con gái ăn một tô bún măng. Bà đã phải đi cầm chiếc nhẫn cưới quý giá để con gái có tiền ăn".

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 7

Người trò chuyện với Diễm Hương là một MC "bí mật".

Khác với hình ảnh ngọt ngào khi xuất hiện trong các sự kiện, trong talkshow 'Lần đầu tôi kể', Diễm Hương tự vẽ bức tranh chân thực nhất về mình: một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi và luôn yêu thương gia đình. Chương trình sẽ phát sóng lúc 19h, ngày 12/1 trên HTV2. 

Diễm Hương: quot;Bạn trai đã khóc trước mặt tôiquot; - 8

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Diễm Hương