Diễm My 9X: Anh Khoa không phải gu của My

Ngày 03/03/2013 14:51 PM (GMT+7)

Diễm My không ngại chia sẻ về 9 tiếng vất vả lkhi đóng cảnh nóng với rocker Anh Khoa.

 Xin chào Diễm My. Đã hơn một tháng kể từ ngày bộ phim Mỹ Nhân Kế ra mắt và nhận được nhiều luồng dư luận trái chiều, nhưng chí ít, bộ phim đã thành công trong việc thu lại được nhiều khoản doanh thu khổng lồ. Bạn nghĩ sao về bộ phim này?

Khi quan sát nhiều đoàn người ra khỏi rạp chiếu, My thấy không ít khuôn mặt bần thần, như thể họ chưa thoát khỏi bộ phim vậy. Mình cho rằng bộ phim có thể để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng người xem. Bản thân My đã xem nhiều lần mà vẫn xúc động, nên My tin khán giả đã đồng cảm và yêu mến bộ phim này rất nhiều.


Diễm My 9X: Anh Khoa không phải gu của My - 1

Sau khi xem xong, My đã được một số anh chị khen ngợi và tỏ vẻ bất ngờ khi My dám đóng bộ phim này. Từ trước tới giờ, My đóng nhiều phim, nhiều vai rồi nhưng chưa thực sự có một vai diễn đáng nhớ. Thậm chí, có người biết đến Diễm My 9x nhưng mà hỏi My đóng phim gì thì họ không nói được. Chỉ khi tới bộ phim này thì My mới được ghi nhớ với hình ảnh Mai Thị. Do đó, bộ phim Mỹ nhân kế này đã hình thành một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của My.

Vai diễn Mai Thị có gì khác biệt so với các vai trước của Diễm My để trở thành một bước ngoặt?


Trong phim Mỹ nhân kế, mỗi người như một loài hoa khác nhau, nên sắc thái và tính cách cũng khác nhau. Vai Mai Thị của My cũng vậy. Bên cạnh đặc tính chung của một người kỹ nữ như lẳng lơ, điêu ngoa, cô gái nhỏ tuổi và hiền nhất này còn dám khát khao tình yêu. Trước đây, My thường đóng những vai diễn tuổi teen hiền lành, dịu dàng, nữ tính rồi tình cảm ướt át. Còn vai này thì trưởng thành hơn nhiều.

Từ trước tới giờ, Diễm My chỉ quen đóng phim tình cảm, nên lần đầu đóng phim hành động như thế này cũng rất lo lắng. My phải tập thể lực theo chế độ tăng từng ngày, bắt đầu thức dậy từ 4h sáng rồi quay tới 5, 6h chiều, rồi tối lại tập tới 11h trong vòng 2 tháng rưỡi.

Khi đóng phim này thì mình căng thẳng lắm, không biết có bị so sánh hay bị lép vế với các ngôi sao khác không. Nhưng chính nhờ sự căng thẳng ấy mà My mới tập trung và diễn tốt hơn. Mình khá hài lòng với vai này, duy chỉ có một số chỗ đánh võ chưa ổn lắm do mình diễn nhanh mà thời gian tập lại hơi gấp.

Diễm My 9X: Anh Khoa không phải gu của My - 2

My đã phải tốn hơn 6 tháng luyện tập cho những cảnh hành động trong phim. Đã có lúc nào My muốn buông xuôi, không đóng nữa không?

Bật mí nhé, My có thể lực kém nhất đoàn. (Cười) Mỗi người trong đoàn phim đều có tập một bộ môn riêng, như Thanh Hằng trước đây là vận động viên đá cầu, Anh Khoa thì chạy bộ từ lâu rồi. Do đó, mọi người đều có sức khỏe dẻo dai hơn. Đây là lần đầu tiên My tập võ để đóng phim hành động nên khó khăn nhất là thời gian ban đầu khi phải làm quen động tác. Khi ấy, tay chân mình cứ quều quào và My không biết mình có thực hiện nổi bài tập này theo ý đạo diễn không.

Ban đầu tập võ hay thấy nản vì tập mãi mà không được. Mỗi ngày bỏ ra vài tiếng đồng hồ chỉ tập 1 động tác duy nhất làm My rất mệt, tối còn không ngủ được vì đau nhức quá. Thế nhưng, khi mình tiến bộ dần lên thì tinh thần cũng cảm thấy hăng lên, và khi ra phim trường thì càng hăng hơn bởi thấy ai xung quanh cũng rất tâm huyết, làm việc hết mình. Điều đó khiến My suy nghĩ phải gắng hết sức để bắt kịp với mọi người. Cũng may sau một thời gian thì mình cũng đã khỏe mạnh hơn, để chống lại những bài tập cũng như thiên nhiên khắc nghiệt ở Cam Ranh.

Điều gì khiến My vứt bỏ mọi dự án khác để đến với vai diễn này, rồi chấp nhận luyện tập cường độ cao với nhiều vết thương bất chợt?

Thực ra, My đã chờ đợi phim này từ rất lâu rồi. Sau khi casting cách đây gần 2 năm xong, đạo diễn Dũng “khùng” cũng có hỏi về lịch diễn của My. Thế nhưng, My không nhận được thông tin gì cả trong hơn một năm sau đó. Khi ấy, My đang tập trung vào việc học chứ không đi diễn nhiều, nên cũng nghĩ ngợi: “Chắc bác Dũng chọn người khác rồi” và thấy hơi buồn. Nhưng về sau này, My mới biết rằng bộ phim này là dự án ấp ủ của bác Dũng nên cần chỉnh sửa nhiều thứ, thành ra quá trình khởi động mới lâu tới vậy.

Diễm My 9X: Anh Khoa không phải gu của My - 3

Diễm My là một cô gái mảnh mai, hay ngại ngùng với những việc thế nhị. Vì sao My chấp nhận diễn một cảnh nóng tới vậy trong phim?

Đúng rồi đấy. Mình là một người hay đỏ mặt khi động tới những vấn đề tế nhị như vậy, xem phim mà có cảnh như vậy là mình đã ngại rồi. Thực ra ban đầu, nhà sản xuất nói My có thể lựa chọn một trong hai vai: Liễu Thị hoặc Mai Thị. Và sau khi đọc kịch bản thì mình thấy vai Mai Thị hợp với My hơn bởi nó đúng tính cách của My. Chỉ có duy nhất khó khăn là vai ấy lại có cảnh nóng!

Mình nói với bác Dũng “khùng” là mình ngại vì chưa bao giờ đóng cảnh nóng cả, hay để My đóng vai Liễu Thị cũng được. Lúc đó, bác nói rằng bác nhìn thấy My trong vai Mai Thị sẽ đầy ấn tượng. Bác bảo My đừng ngại ngùng, là diễn viên thì phải biết chấp nhận. Cuối cùng, sau khi đắn đo khá lâu thì My cũng đã nhận.

Trước đó, Diễm My có chụp một bộ ảnh bikini, nhưng nhiều fan tỏ vẻ muốn nhìn những hình ảnh trong sáng của mình hơn. Họ dần dần có nhiều ý kiến không tốt, coi My như một bình hoa di động chỉ biết khoe thân, dùng cảnh nóng trong phim để thu hút khán giả.

Nhưng sau khi đọc kịch bản và thấy được tâm huyết của đạo diễn, mình nhận ra cảnh nóng trong phim không phải chiêu câu khách, mà chỉ đơn thuần là diễn biến tâm lý nhân vật và đó là phần phải có trong tình yêu giữa hai người. Nó vừa thể hiện được sự bạo dạn của người kỹ nữ, tính cách của cô Mai Thị, vừa thể hiện tình yêu nồng nhiệt giữa Mai Thị và Dương Linh. Do đó My thấy an tâm.

Do là Anh Khoa đã có vợ, Diễm My thì cũng có những quan hệ riêng nên hai người cũng ngại ngùng nhiều thứ. Lúc đầu My nghĩ làm sao mình có thể thích nổi chàng trai này, vì anh Khoa rất hài hước, náo nhiệt, không phải gu của My. Nhưng sau đó, My cảm thấy mình có thể học hỏi được nhiều từ phía anh ấy và dần dần đồng cảm tới mức đủ để diễn cảnh thân mật. Do đó, khi đóng cảnh nóng mình cảm thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn có nhiều khó khăn vì mọi người đứng xung quanh rất nhiều và mình thì mặc đồ thiếu vải nên mình mắc cỡ. Cảnh đó quay từ 6h tối tới 3h sáng hôm sau, ban đầu thì ngại, nhưng sau đó vì mệt quá nên 2 anh em nói với nhau cố sức nốt quay thật tốt cho xong. (Cười)!

Diễm My 9X: Anh Khoa không phải gu của My - 4

Đó có phải là một trong những cảnh quay đáng nhớ nhất của Diễm My khi đóng phim không?

Đúng vậy. Lúc đóng phim còn có rất nhiều cảnh ấn tượng và khi đọc kịch bản, My không nghĩ mình sẽ nhập tâm như thế khi ra phim trường. Đoàn phim gắn bó với nhau, tạo điều kiện cho diễn viên tiếp xúc, nên những tình cảm thật sự có thể nảy sinh. Do đó khi đóng cảnh người yêu của mình và các chị em trong Đường Sơn Quán bị chết, mặc dù đánh đấm mệt mỏi, nhưng mình vẫn giữ được tâm lý hòa nhập vào phim. Cảnh phim lúc đó ngoài nắng, My rất mệt và người trầy xước lung tung rồi mà phải lăn tròn dưới đất, còn phải hít bụi do đoàn phim tạo ra cho đẹp  nữa. Nhưng mình vẫn giữ được tâm lý.

Cảnh rớt xuống biển cũng thật hú hồn. Để quay cảnh đó, My phải treo người từ trên cao. Nhìn từ dưới lên thì mình thấy chấp nhận được, nhưng khi lên đó nhìn xuống là mình đã thấy chóng mặt rồi. Khi đóng, mình được cáp treo đỡ và rơi như thể tự do xuống, khiến mình rất sợ. Nhưng mà, sau khi làm mấy lần thì mình lại muốn làm tiếp vì mình dần thấy quen với nó, đạt được, không còn sợ nữa. (Cười)!

Diễm My có cảm thấy may mắn không so với mặt bằng chung các diễn viên đồng lứa?

My nghĩ rằng dù người ta có tài giỏi tới đâu mà không có cơ hội thì là họ đã không có may mắn và không thể toả sáng được. My nghĩ mình có năng khiếu và khả năng, nhưng cũng cám ơn tất cả mọi người, cám ơn ông Trời cho My có cơ hội tham gia một phim "bom tấn" cùng các diễn viên hạng A. Tuy nhiên, mỗi người đều phải luôn cố gắng, nỗ lực, như việc My phải học đánh thật trong Mỹ nhân kế mà không dùng cascadeur.

Vừa đánh thật, tốc độ nhanh, My còn vừa phải sử dụng kiếm thật luôn bởi 3D làm hình ảnh chiếc kiếm cong lên rất rõ. My tập luyện rất nhiều bài võ, mà nhiều thế thì đương nhiên sẽ… quên! (Cười) Do đó việc đánh nhầm vào nhau là chuyện bình thường. Ban đầu khi bị thương thì mình đau khổ, về nhà xoa dầu này kia, nhưng mà sau này khi bị thương nhiều và thấy anh em còn bị thương nặng hơn mình thế nên mình thấy vài vết xước của mình là nhỏ bé lắm. My thấy vui vì sau bộ phim này, mình không còn yếu đuối nữa. Nó rèn cho My tính kỷ luật, giúp My mạnh mẽ hơn nhiều.

Diễm My 9X: Anh Khoa không phải gu của My - 5

Vậy còn kỷ niệm nào với các chị em trong Đường Sơn quán không?

Mỗi người có một tính cách khác nhau và dường như, bác Dũng có một con mắt tinh tế, chọn đúng người nào đóng vai nào. Ví dụ như vai Kiều Thị (của Thanh Hằng) cứng rắn như đàn ông và chị Hằng bên ngoài cũng y chang vậy. My rất hâm mộ chị Thanh Hằng và Tăng Thanh Hà vì sự lì đòn của 2 chị. Nhiều lúc My và các anh em trong đoàn rất là mệt rồi, quay thức suốt đêm nên buồn ngủ, mà 2 chị vẫn tung tăng, tươi tỉnh, hâm mộ sức làm việc và lòng yêu nghề của 2 chị.

Bên cạnh đó thì My rất ấn tượng chị Hà bởi khả năng nấu ăn rất là ngon! (Cười). Bạn cũng biết rằng nghệ sĩ thì có người nấu ăn cho mình, lại không có thời gian. Nhưng chị Hà dù mệt tới cỡ nào vẫn sẵn sàng lao vào nhặt từng miếng đậu để nấu chè. Rất dễ thương! Mình sau cả ngày rất mệt lại có món ăn đó nên mình rất yêu mến chị Hà. Chị Quyên thì đóng vai cô gái ham tiền nhưng nhân hậu, hơi đanh đá trong phim, nhưng ngoài đời cũng dễ thương và hoà đồng. Chị Quyên ở chung phòng với My và là người My tâm sự nhiều nhất những lúc buồn, lúc vui.

Diễm My có dự án gì mới với những dạng vai diễn đa dạng hơn không?

Người ta thường nhìn mặt bắt hình dong. My ở ngoài tưởng yếu đuối nhưng thực ra nhiều lúc cũng nam tính lắm. My muốn thể hiện càng nhiều dạng vai càng tốt. Thực ra, My từng đóng nhiều phim có tính cách khác nhau, nhưng do một số thứ khách quan nên My không thể hiện được hoàn toàn tính cách nhân vật. My muốn hóa thân nhất là vai gai góc, thủ đoạn, mạnh mẽ và đàn ông. Thời gian vừa rồi, My có đóng phim “Làn môi trong mưa” được mọi người phản hồi là cũng ra chất men! (Cười)

Cám ơn Diễm My! Chúc bạn thành công trong những dự án tiếp theo!

Theo Tiin Minh An/Đất Việt
Nguồn:

Tin liên quan