Giọng hát Việt 2012: Cuối cùng cũng... hết

Ngày 29/01/2013 08:31 AM (GMT+7)

Tôi thích Đinh Hương nhưng khán giả lại chọn Hương Tràm và The Voice cũng... hết.

Tôi sẽ không bàn quá nhiều về phần trình diễn của 4 thí sinh cuối cùng tại Đêm chung kết The Voice - Giọng hát Việt 2012, gồm: Đinh Hương, Xuân Nghi, Hương Tràm và Kiên Giang. Bởi các thí sinh có trình diễn ấn tượng hay thất bại, thì đông đảo người xem chương trình đêm 13/1/2013 đã rõ. Một đêm diễn mà theo MC của The Voice 2012 Phan Anh đã "thu hút lượng khán giả xem truyền hình nhiều nhất dành cho một chương trình giải trí trong nhiều năm qua". Tôi chỉ muốn nhìn lại The Voice, một cách toàn cảnh Và đưa ra một ít nhận xét về ngôi vị quán quân The Voice 2012 của thí sinh Hương Tràm.

1. Không thể phủ nhận rằng, ngay khi chưa lên sóng truyền hình, những người làm The Voice 2012 đã biết cách níu sự quan tâm của dư luận bằng những bài báo nửa "lạ" nửa PR, kiểu: Đàm Vĩnh Hưng nhận nửa tỉ, Hồ Ngọc Hà nhận vài trăm triệu… khi làm huấn luyện viên (HLV) trong chương trình The Voice 2012.

Vốn dĩ, không ít người Việt có thói quen là rất ham muốn được đếm tiền trong túi của thiên hạ. Càng biết thiên hạ có nhiều tiền, họ càng thích thú. Người làm The Voice, đánh trúng tâm lý tò mò của đám đông. Mà một chương trình giải trí, kích thích được sự tò mò đã là tiền đề vô cùng thuận lợi cho thành công về sau.

The Voice vòng đầu tiên, hàng loạt giọng ca mới xuất hiện. Những giọng ca này có hay không? Có thể hay mà cũng có thể không. Duy có điều, khi mà các chương trình giải trí khác thu hút khán giả bằng những màn "hài mì gói", thông qua các clip nhảm nhí, kệch cỡm hay "lấy thí sinh ra làm trò cười cho khán giả", thì The Voice 2012 tránh hoàn toàn chiêu trò này.

The Voice là một chương trình giải trí, nhưng có cảm giác người làm The Voice đã biết cách biến một chương trình giải trí trở nên hàn lâm. Đám đông yêu thích thí sinh nào đó, ngoài ngoại hình thì là vì giọng hát. The Voice cũng không cần vin vào những màn gõ cửa nhà thí sinh của thành viên Ban giám khảo hay xem "thí sinh chuyển giới" là một cứu cánh như chương trình Vietnam Idol 2012 thực hiện.

Chính vì lẽ đó, The Voice có một sức hấp dẫn riêng. Hấp dẫn đến độ, không cần quá chú tâm quan sát, vẫn phải thừa nhận The Voice 2012 đánh bạt tất cả các chương trình giải trí đang "đua nước rút" cùng nó trong việc giữ người xem ngồi trước màn ảnh nhỏ.

The Voice 2012 mang lại cho những thí sinh tham gia chương trình và được lọt vào vòng trong nhiều cơ hội khắc dấu tên tuổi. Từ những ca sĩ đã từng đi hát, như: Tiêu Châu Như Quỳnh, Đồng Lan… cho đến những thí sinh xa lạ với khán giả, như: Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Xuân Nghi, Kim Loan, Hương Tràm, Thiều Bảo Trang

Giọng hát Việt 2012: Cuối cùng cũng... hết - 1
HLV Thu Minh chia vui cùng thí sinh Hương Tràm khi cô đoạt ngôi quán quân.

Thiều Bảo Trang là thí sinh tôi tiếc nhất khi cô buộc phải rời cuộc thi, mà theo Ban tổ chức là vì "lý do sức khỏe". Trong lúc, mọi người thừa sức hiểu Thiều Bảo Trang rút lui là bởi nghi án tình cảm với nữ ca sĩ Phương Uyên.

Cá nhân mình, tôi vẫn cho rằng sự luyến ái không bao giờ là một cái tội. Thế nhưng, sức ép vào thời điểm Thiều Bảo Trang song hành cùng Phương Uyên đang rất lớn. Đặc biệt là sau khi đoạn clip nghi ngờ sự dàn xếp kết quả của của The Voice bị ai đó tung lên mạng Internet.

Thiều Bảo Trang đủ chuẩn để bước vào làng giải trí Việt. Cô có một giọng hát tốt, một ngoại hình đẹp, một khuôn mặt cá tính… Cô mang dáng dấp của một Hồ Ngọc Hà thứ hai. Đương nhiên, so sánh này chỉ mang ý nghĩa về mặt sắc vóc. Còn giọng ca, Hồ Ngọc Hà lẫn Thiều Bảo Trang đều có nét riêng.

The Voice 2012 còn có sức lan tỏa đến độ, một thí sinh hát dở như Bảo Anh, vẫn đủ tự tin để khoe lên: "Cátsê của tôi không giảm sút" sau khi đã bị loại khỏi chương trình này.

2. Hiệu ứng của The Voice đã khoác lên mình của những thí sinh tham gia chương trình bộ trang phục lung linh. Lung linh đến mức, đêm Chủ nhật họ biểu diễn, thì sáng Thứ hai, các trang mạng cập nhật đầy hình ảnh, clip khi biểu diễn… của họ.

Họ có đủ tự tin để nói về người hâm mộ, về  dự tính tương lai và phớt lờ trước các scandal ngoài lề… Hay thậm chí, họ đủ can đảm để giật micro mắng vào mặt báo chí trong một buổi họp báo mà những người làm The Voice đang mong muốn "truyền thông hết sức thông cảm".

Thế nhưng, họ lại quên mất, sự long lanh được điểm tô nhờ một chương trình truyền hình thể loại giải trí sẽ nhanh chóng bị lu mờ, khi mà một chương trình giải trí khác tươi mới hơn lên ngôi.

Trước khi The Voice 2012 xuất hiện, không phải Vietnam Idol vẫn làm mưa làm gió hay sao(?!). Và những thí sinh đóng mác Vietnam Idol sáng như kim cương hay sao(?!). Thực tế nhất, không phải nhiều thí sinh từng được các HLV khen ngợi như… siêu nhân đang dần bị lãng quên ngay sau khi bị loại hay sao(?!)

Trong đêm chung kết The Voice 2012 vừa rồi, có một tiết mục rất hay. Đó là, thí sinh khoe giọng cùng HLV của mình.

Khi Xuân Nghi hát cùng Đàm Vĩnh Hưng, Kiên Giang song ca cùng Trần Lập, Đinh Hương hát cùng Hồ Ngọc Hà và Hương Tràm hát cùng Thu Minh… người ta mới thấy đẳng cấp khác biệt như thế nào. Hẳn là không vô lý đến độ, so sánh giọng hát của những thí sinh tham gia thi thố trong một chương trình với những cá nhân đã thành danh trong giới giải trí. Tuy nhiên, đặt thí sinh cạnh HLV để thấy rằng, họ còn một khoảng cách rất dài nếu như muốn tiệm cận đến danh vọng dài lâu trong làng giải trí Việt.

Kiên Giang hát “Đường lên đỉnh vinh quang” với Trần Lập, thật sự tôi rất ái ngại cho Kiên Giang, anh cố gắng trên cả sức mình nhưng tuyệt vô hy vọng trong việc cố gắng "theo" giọng ca của HLV. Đinh Hương và Xuân Nghi cũng không thoát khỏi tình trạng này.

Riêng Hương Tràm và Thu Minh với ca khúc đình đám của Thu Minh là “Đường cong”. Thêm lần nữa, Hương Tràm minh chứng được khả năng "hét" rất điêu luyện của cô. Và trong trang phục gợi cảm, Hương Tràm kém duyên vô cùng. Một bạn đọc thân thiết có nhắn tin hỏi tôi: "Quan điểm của anh như thế nào về kết quả của The Voice?". Tôi trả lời: "Đám đông thường nguy hiểm và rất khó xét đoán". Tôi không tin Hương Tràm sẽ trở thành một ngôi sao trong làng giải trí ở thì tương lai. Nhưng biết đâu, như tiền nhân đúc kết không loại trừ trường hợp "múa gậy vườn hoang".

Và ai cũng biết là, giải nhất của một chương trình giải trí tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác. Lắm khi, người hát hay nhất chưa chắc đã là người đoạt giải nhất.

"Tôi rất vui mừng và bất ngờ bởi vì tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần mình sẽ là người vô địch trước những đối thủ, hay nói cách khác là những anh chị trên mình rất nhiều tuổi và có kinh nghiệm sân khấu hơn mình rất nhiều. Tôi chỉ biết hát hết mình và bằng cả trái tim. Tôi vui vì khán giả đã hiểu được cảm xúc mà tôi truyền tải được ca khúc. Khi biết mình là người chiến thắng, người đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ cảm xúc chính là HLV Thu Minh. Người đã cùng tôi vượt qua những thử thách cực đại và dạy tôi những bài học, những kinh nghiệm trên sân khấu. Tôi mừng rằng gia đình đã luôn bên cạnh ủng hộ động viên tôi để rồi đêm chung kết tôi được chứng kiến thành công và là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tôi. Nếu không có gia đình ủng hộ chắc chắn không có Hương Tràm của ngày hôm nay",  Hương Tràm đã nói vậy trong buổi trả lời phỏng vấn trực tuyến do một trang báo mạng lớn tại Việt Nam tổ chức, sau khi The Voice 2012 vừa kết thúc.

Và cô cũng nói thêm rằng: "Sau Giọng hát Việt, Tràm sẽ vẫn theo đuổi dòng nhạc ballad sở trường của mình. Bên cạnh đó, Tràm sẽ thử sức ở pop dance và RnB. Tất nhiên, dù là hình ảnh một cô công chúa ballad hay một hình ảnh quyến rũ thì trước mắt nó phải phù hợp với lứa tuổi của Tràm và phong cách của người Á Đông mình". Trước đó cô cũng bảo: "Nếu không đi hát, em không biết làm gì".  Và sau đó, mẹ của cô cũng vội vàng: "Tôi ủng hộ con gái mình theo nghề ca hát".

Tôi nhớ đến HLV Thu Minh, HLV của Hương Tràm, nữ HLV nhiều nước mắt nhất của Giọng hát Việt 2012. Năm 1993, khi Thu Minh mới vừa 16 tuổi, cô đoạt giải Tiếng hát Truyền hình TP HCM, một chương trình rất có uy tín vào thời điểm ấy. Thế nhưng, mãi đến những năm gần đây, Thu Minh mới gặt hái được thành quả trong sự nghiệp ca hát của mình. Những 10 năm sau, Thu Minh mới đóng đinh tên mình trong lòng dư luận. Và trước khi đóng đinh bằng các bài hát nóng bỏng như, “Đường cong”, “Chuông gió”, “Taxi”... Thu Minh đã vô cùng chật vật với những scandal lẫn phát ngôn liên quan đến chuyện: "Sexy là thương hiệu của tôi" (Lời của ca sĩ Thu Minh trong một bài trả lời phỏng vấn - NNH)

Giọng hát Việt 2012: Cuối cùng cũng... hết - 2
Bốn thí sinh tham gia biểu diễn ở đêm chung kết The Voice 2012.

Làng giải trí mỗi thời mỗi khác, nhưng có lẽ, Thu Minh thừa kinh nghiệm để truyền lại cho Hương Tràm trong việc xây dựng hình ảnh của cô. Có điều, nhắc lại để thấy thí sinh đoạt giải tại The Voice 2012 cần hết sức bình tĩnh. Và ảo vọng vào sự tung hô nhất thời, dễ mang lại những thất vọng về sau.

Trong đêm bán kết trước đó, nếu không có sự "cứu rỗi" của Thu Minh, Hương Tràm đã bị loại, vì so với thí sinh cùng đội với cô là Trúc Nhân, phần trình diễn của cô đạt được lượng bình chọn của khán giả xem đài ít hơn. Về sau, Thu Minh từng gào lên: "Hãy ném đá tôi đi… vì tôi đã loại Trúc Nhân".

Tỉnh táo lại, Thu Minh trần tình: "Quả thật tối qua Trúc Nhân đã thể hiện tốt hơn Hương Tràm rất nhiều, hơn ai hết, Tràm là người hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên, kết quả tôi chọn cô bé 17 tuổi cũng vì tôi có lý do riêng của mình. Tôi chọn Hương Tràm là vì tôi cảm thấy mình mắc nợ em ấy".

3. Trước khi đêm chung kết diễn ra, giới truyền thông chỉ tập trung bàn luận xung quanh chuyện Đinh Hương hay Hương Tràm sẽ giành ngôi quán quân của The Voice 2012.

Hai thí sinh còn lại cũng tham gia đêm chung kết này là Xuân Nghi và Kiên Giang đã không hề được nhắc đến. Không có một cơ may dẫu là cỏn con dành cho Xuân Nghi và Kiên Giang. Xuân Nghi và Kiên Giang đã không đủ độ nóng để thu hút đám đông. Họ còn thiếu quá nhiều thứ để trở thành một thần tượng, ngoại trừ giọng hát.

Kiên Giang thuộc đội của HLV Trần Lập, một đội có quá ít các thí sinh nổi bật so với những thí sinh của các HLV khác. Ngay cả cô gái được nhắc nhiều là Bảo Anh, cũng chỉ được nhắc là nhờ vào chuyện đong đưa tình cảm với vị HLV chuyên hát thể loại rock này.

Xuân Nghi đã không thể cạnh tranh cùng Đinh Hương và Hương Tràm. Giá mà HLV Đàm Vĩnh Hưng chọn Đồng Lan, thì biết đâu sẽ khác. Tôi thật sự yêu quý giọng hát của Đồng Lan và thích hơn nữa chất di-gan mà Đồng Lan tỏa ra mỗi khi cô trình diễn… Như đêm hôm chung kết, Đồng Lan đầu đội hoa, mặc váy trắng hát "Lạc mất mùa xuân" bằng tiếng Ý cùng Đàm Vĩnh Hưng hay vô cùng. Cũng trong phần trình diễn cùng với Đàm Vĩnh Hưng, một thí sinh khác làm tôi ngạc nhiên là Trọng Khương. Anh hát "Dạ khúc cho tình nhân"  hay hơn cả… Đàm Vĩnh Hưng.

Còn Đinh Hương đêm chung kết, Đinh Hương vẫn hát rất tốt ngoại trừ màn song ca cùng HLV Hồ Ngọc Hà. Nghe bảo, cô bị giật mình vì khi đang trình diễn thiết kế sân khấu đã cho lửa bắn tung tóe, nên cô sợ hãi mà mất tập trung. Tôi không biết điều này có đúng không, nhưng tôi nghĩ, trước khi ca sĩ biểu diễn bao giờ đạo diễn sân khấu cũng luôn có trao đổi trước với ca sĩ về cách thức sử dụng những thiết bị hỗ trợ cho phần trình diễn đó.

Tôi vẫn cho rằng Đinh Hương đoạt ngôi quán quân The Voice 2012 là hợp lý. Nhưng biết là làm sao, khi đám đông đã chọn Hương Tràm. Và cuối cùng, The Voice 2012 cũng đã kết thúc.

Theo Ngô Nguyệt Hữu (An ninh thế giới)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt