Hà Anh: "Bobby Chinn Việt Nam... hơn cả tôi"

Ngày 18/03/2013 19:42 PM (GMT+7)

"Anh ấy từng cầm cả bánh chưng rán và bát nước mắm vào phòng ngủ để ăn".

Tôi rất trẻ con, bồng bột và cảm tính

- Nhìn lại mấy năm trở về và thực sự sống trong showbiz Việt, chị thấy như thế nào?

- Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008, tôi vẫn chưa chính thức trở về, phải cuối năm 2009 tôi mới bắt đầu công việc tại Việt Nam. Hơn 3 năm ở đây, có nhiều thành công cũng như vấp váp khiến tôi trải nghiệm sâu và suy nghĩ khác hơn. Trước tôi chỉ nghĩ tham gia chơi chơi, còn bây giờ là sự nghiêm túc với con đường mình đi, gắn bó với những người xung quanh. Không chỉ quan tâm tới việc tìm hiểu, xã giao, tôi tập trung hơn vào các mối quan hệ có thể tiến triển đến bạn bè, đồng nghiệp và xác định tiêu chí xây dựng cuộc sống rõ ràng hơn.

Hà Anh: quot;Bobby Chinn Việt Nam... hơn cả tôiquot; - 1
Hà Anh đang hẹn hò cùng Bobby Chinn.

- Bắt đầu hoạt động nghệ thuật đã vấp phải nhiều thị phi nhưng chị được cho là rất thông minh khi sử dụng chính những thị phi đó làm bàn đạp tiến sâu hơn vào con đường của mình. Chị nghĩ sao?

- Tôi là người sống và làm việc có mục tiêu, không chủ ý tạo dựng thị phi, dư luận... Trong cuộc sống và công việc, vấp váp đến đâu tôi sẽ giải quyết đến đó, không tính toán hay định hình trước mình sẽ gặp phải cái gì và làm thế nào.

Tôi thừa nhận không phải lúc nào mình cũng đúng và đôi khi nghĩ lại, giá lúc đó có lời nói hoặc hành động phù hợp có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi là người rất chân thực với lời nói của mình, lời nói đi đôi với hành động và những gì mình nói là sự thật. Tất nhiên, một người thẳng thắn như tôi không thể làm vừa lòng tất cả, chắc chắn sẽ động chạm, gây hiểu lầm với nhiều người.

- Trước đây thật khó có thể nghe chị thừa nhận sai lầm của mình. Phải chăng đến 30 tuổi, chị đã bỏ bớt tự tôn, hiếu thắng?


- Tôi không phải hiếu thắng mà thể hiện quan điểm cá nhân. Khi lớn hơn, tôi biết học cách chấp nhận quan điểm của người khác, không việc gì phải cố cãi lại hoặc đấu tranh bằng được. Càng trải nghiệm, càng gặp gỡ nhiều người, tôi càng trưởng thành hơn không chỉ về nghề mà còn ở khía cạnh một người phụ nữ, một con người mềm mại, uyển chuyển hơn trong cách nghĩ và xử lý mọi thứ.

Đến độ tuổi cảm thấy cần chín chắn hơn, tôi chấp nhận không còn là trẻ con. Tôi không muốn tốn thời gian làm điều mình không thích, nói chuyện với người mình không thích, đôi co điều mình không quan tâm hay ý kiến về cuộc sống của ai không liên quan gì đến mình. Tiếp nữa là tôi không thích trải nghiệm tình yêu kiểu tìm hiểu. Tôi mong muốn mình biết gì, muốn gì, cần gì ở bạn bè, người yêu để không tốn quá nhiều thời gian.

- Nếu nói chị sống thực dụng hơn trong các mối quan hệ bạn bè, tình yêu, chị có phật lòng không?


- Dùng từ thực tế chính xác hơn. Nó không quá bay bổng, không quá thiếu chủ đích. Nhiều người nhận xét tôi cứng rắn, bản lĩnh, khôn ngoan, khôn khéo, bướng bỉnh, thậm chí là cực đoan... Họ nhìn từ nhiều góc độ, từ thiện cảm đến áp đặt, từ đồng tình đến không đồng tình. Tự nhìn lại, tôi thấy mình còn rất trẻ con, bồng bột và cảm tính nên có lúc không lường được trước cảm xúc, phản ứng của bản thân trước chuyện gì đó.

Tôi nhận thấy điều quan trọng nhất của mỗi người là được sống hạnh phúc. Tôi sợ nhất là chạy theo danh vọng và công việc để bỏ quên đi hạnh phúc riêng, điều thăng bằng trong cuộc sống của mình.

- Đó là lý do chị quyết định chia sẻ về tình yêu hiện tại?

- Một năm gần đây, tôi cho phép mình sống chậm chút xíu và mở rộng lòng hơn về những quan hệ tình cảm, tình yêu. Tôi cho phép mình rung động với một người đàn ông và muốn thẳng thắn, cởi mở về điều này. Tôi cũng coi đó như là quyết tâm của chính mình, để mọi người thấy tôi muốn có mối quan hệ bền chặt và lâu dài hơn.

Hà Anh: quot;Bobby Chinn Việt Nam... hơn cả tôiquot; - 2
"Tôi cho phép mình sống chậm một chút".

Anh ấy... Việt Nam hơn chính tôi

- Thế nhưng có ý kiến, chị không vui khi giới truyền thông phát hiện mối quan hệ giữa chị và anh chàng siêu đầu bếp Bobby Chinn?

- Thật ra tôi không bực bội, chỉ bất ngờ. Tôi nghĩ là do ngôn ngữ của bài báo như vậy. Tôi vốn là người rất nhạy cảm trong ngôn ngữ. Nếu nói tôi bất ngờ xuất hiện, chuyện đó bình thường vì tôi đã đi chung với bạn trai đến nơi công cộng, việc bị phát hiện và chụp hình, tôi lường trước rồi. Còn nói tôi công bố thì không đúng.

- Chị bắt đầu mối quan hệ với anh ấy được bao lâu?

- Từ tháng 2 năm ngoái, cũng hơn một năm.

- Nghệ sĩ giữ được chuyện riêng tư không dễ. Đặc biệt một cô gái thích chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân như chị, giữ bí mật lâu vậy có khó không?

- Tôi nghĩ không quá khó. Ngoài công việc, tôi là người sống khá khép kín, ở nhà nhiều hơn ra đường quán xá, hẹn hò. Bạn trai tôi cũng là người của công chúng, dù ở Việt Nam chưa được biết đến nhiều nhưng ở các nước châu Á thì cũng là người nổi tiếng. Bản thân tôi và anh ấy đều mong muốn cuộc sống có những thứ riêng tư. Chính vì vậy, cả hai đều rất hạnh phúc khi được tận hưởng những khoảnh khắc không bị nhòm ngó.

Mỗi dịp cùng nhau du lịch và làm việc nước ngoài, tôi cảm thấy thoải mái, cả hai có thời gian tìm hiểu nhau, không có áp lực của công chúng. Bobby đi rất nhiều nơi trên thế giới, thường quay phim về ẩm thực, phong cách sống và văn hóa của nhiều vùng đất cho kênh Discovery TLC. Nếu một trong hai người không có sở thích du lịch, cộng thêm tính cách của mỗi người sẽ khó hòa hợp với nhau.

- Ấn tượng đầu tiên của chị về bạn trai là gì?

- Tôi gặp anh ấy cách đây hơn 3 năm, qua buổi gặp gỡ bạn bè và cũng chỉ thoáng qua. Tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, chỉ nhớ anh ấy thông minh, nói chuyện hài hước, làm tôi cười rất nhiều. Thời điểm đó tôi tập trung vào công việc, không nghĩ hay xác định tình cảm lâu dài với ai hết.

Sau đó 2 năm, tôi đôi lần tình cờ thấy anh ấy xuất hiện ở chung cư mình đang ở nhưng tính tôi đã về đến nhà là không muốn nói chuyện với ai. Vì vậy, dù nhìn thấy nhưng tôi cũng tránh, không bắt chuyện. Tôi sợ bắt chuyện rồi sẽ kéo dài thành những câu chuyện khác.

Hà Anh: quot;Bobby Chinn Việt Nam... hơn cả tôiquot; - 3
"Tôi tự hào khi sánh bước bên anh".

- Sau đó hai người kết nối quan hệ thế nào. Anh ấy đã tấn công trước và cưa đổ chị?

- Tôi nghĩ là cơ duyên. Dịp 13/2 năm ngoái, tôi và cô chị họ đi ăn tối đúng nhà hàng của Bobby ở TP.HCM. Anh nhận ra tôi và hỏi chuyện nhưng khi đang ăn, tôi không thích ai bắt chuyện với mình nên khá khó tính. Nói chuyện một lúc, anh ấy bảo tôi là một cô gái tốt. Câu nói này không biết sao lại khiến tôi rất cảm động. Thường một người đàn ông thấy tôi hoặc các cô gái khác sẽ khen xinh đẹp, hấp dẫn hay nổi tiếng... Họ không nói về con người của mình. Điều đó khiến tôi nghĩ mình có thể làm bạn của anh ấy.

Một lần, tôi mời Bobby tới nhà chơi. Khi tôi mở cửa, anh nhận xét, tôi là một người quá khép kín vì tôi chỉ thò nửa đầu ra nhìn và không mở rộng cửa hẳn. Không muốn để đàn ông nhìn mình với tất cả vẻ xinh đẹp, hào nhoáng như trên sân khấu nên tôi xuất hiện với bộ dạng không trang điểm, quần áo ở nhà, đầu tóc để tự nhiên và nói chuyện về gia đình, bạn bè rất thật... Bản thân anh cũng mong muốn điều đó.

- Anh ấy tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều cô gái showbiz nên cảm nhận được vẻ đẹp của phụ nữ khi trang điểm. Có lẽ chiêu "giản dị, bù xù" nhất của chị đã hấp dẫn anh ấy?

- Tôi và anh đều có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp, thành đạt, nổi tiếng. Điều này dẫn đến sự bình đẳng ở cả hai chiều, hai người có xuất phát điểm khá ngang bằng, có thể đến với nhau thật lòng, không có sự cạnh tranh ở đây. Tất nhiên, tôi nổi tiếng ở Việt Nam, còn anh nổi tiếng ở châu Á. Khi bước ra quốc tế, đi cùng anh, tôi vẫn tự hào vì dù sao mình cũng nổi tiếng ở đất nước mình, không có gì thua kém.

- Bạn trai chị có bao giờ chia sẻ, điều gì khiến anh quyết định chọn chị là bạn gái mà không phải cô gái nào khác?

- Bobby thấy tôi đặc biệt so với người khác là vì tôi xuất thân từ một gia đình văn hóa, có học, suy nghĩ mở rộng nhưng có giá trị truyền thống. Tìm một người để quen, để chơi hay để yêu không khó, nhưng tìm một người phụ nữ để tin tưởng, yêu thương, thật lòng với mình không đơn giản. Đến gặp gia đình, nói chuyện với ông bà và ba mẹ tôi, anh nói: "Có một không hai, thật sự bây giờ khó tìm được một người như em trong xã hội hiện tại". Tôi nghĩ đó là giá trị quan trọng nhất bên trong mình, còn về bề ngoài, sắc đẹp và tiền bạc, nhiều cô gái hơn tôi.

- Chị sống ở nước ngoài khá lâu, tiếp xúc với nhiều người ngoại quốc... quen một người đàn ông nước ngoài đã sống ở Việt Nam gần 20 năm, điều gì khiến chị bị hấp dẫn?

- Tôi nghĩ không lý do gì bạn trai ngồi ăn với gia đình mình không thích cái này cái kia, chê thứ này thứ kia. Bobby sống ở Việt Nam 17-18 năm nhưng không phải ai ở lâu cũng hiểu và yêu con người, văn hóa ở đây như anh ấy. Bobby là một trong những người đến Việt Nam từ những ngày đầu khó khăn. Để xây dựng cuộc sống và sự nghiệp ở một đất nước chưa phát triển lúc bấy giờ là thử thách rất lớn. Có thể trụ lại chỉ có 2 lý do, hoặc là cơ hội đến thuận lợi hoặc thực sự họ yêu Việt Nam.

Khi đưa Bobby đi ăn vỉa hè hay tới những nơi rất đời thường để thử nghiệm cuộc sống, tôi đều thấy anh ấy thích thú. Nhìn cách anh ấy suy nghĩ và xây dựng cơ sở ở Việt Nam hay làm việc với các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ đường phố, đào tạo và lo công ăn việc làm cho họ, tôi biết anh yêu Việt Nam thế nào. Người đang hỗ trợ chính cho Bobby trong những dự án ở Việt Nam hiện nay cũng từng là trẻ em đường phố được anh ấy đào tạo, giờ đã có vợ con, công việc ổn định.

Hà Anh: quot;Bobby Chinn Việt Nam... hơn cả tôiquot; - 4
Bobby Chinn là đầu bếp nổi tiếng.

- Chị có nghĩ rằng Bobby thậm chí còn... Việt Nam hơn đàn ông ở đây không?

- Tôi không biết so sánh thế nào nhưng anh hiểu cách làm việc, suy nghĩ của con người ở đây. Không biết Bobby... Việt Nam đến đâu nhưng tôi thấy anh ấy Việt Nam hơn tôi. Có lần ăn tối, tôi rán bánh chưng, xong anh cầm cả bánh và bát nước mắm vào phòng ngủ để ăn trong khi tôi chưa từng như vậy (cười). Tôi trêu: "Anh còn Việt Nam hơn cả em". Khi tôi và bạn bè, gia đình ăn mực nướng hay các loại mắm, anh vẫn ngồi chung bình thường và nói: "Không sao cả, cứ ăn đi, ăn đi".

Anh sống rất mở rộng, tôn trọng thói quen và văn hóa của người bản địa, không hề trêu chọc, cấm đoán. Trong khi nhiều người nước ngoài không chấp nhận điều đó và các cô gái phải thay đổi, chối bỏ sở thích, thói quen của mình vì bạn trai.

- Mối quan hệ của anh ấy với gia đình chị như thế nào?

- Gia đình tôi trung lập. Bản thân tôi rất cẩn trọng trong tình cảm, quen với bất kỳ ai cũng đưa về giới thiệu. Gia đình đối với tôi là một phần không thể thiếu, khi yêu ai đó, tôi muốn biết cảm nhận của người thân, đặc biệt là suy nghĩ của những người nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Mọi người nhận xét anh ấy dễ thương, hiền, biết chăm sóc tôi.

Làm người khác điên đầu vì mình rất... dễ


- Anh ấy lớn hơn chị khá nhiều, có bao giờ tuổi tác là điều trở ngại trong mối quan hệ giữa hai người không

- Khi mới quen, tôi không nghĩ Bobby sẽ trở thành người yêu nên không để ý anh ấy bao nhiêu tuổi và cũng không hỏi. Bobby nhìn rất trẻ, có dòng máu châu Á, lại là người năng động, nhiều năng lượng nên cách sống, cách nói chuyện trẻ trung khiến mình khó biết tuổi thật. Mãi một thời gian sau khi quen Bobby, tôi mới biết anh lớn hơn 17 tuổi, lúc đó đã có tình cảm và gắn bó với nhau rồi. Đối với tôi, khi phong cách sống và mọi thứ đều hòa hợp, chỉ khác biệt về tuổi tác làm mình suy nghĩ chứ không lo lắng.

Thời buổi bây giờ, dù yêu nhau đến mấy, kể cả đã kết hôn, có con cũng có thể chia tay, tại sao không sống trọn vẹn với tình cảm hiện tại? Tôi từng quen với những người trẻ, chỉ hơn tôi 2-3 tuổi nhưng có thể họ suy nghĩ quá non nớt hoặc nóng tính, không có cái đằm như mình kỳ vọng nên không thấy hợp. Một người đồng cảm trong cách sống và suy nghĩ, với tôi rất quan trọng. Tôi đã tìm được điều đó ở Bobby.

- Bản thân Bobby có coi đó là áp lực khi yêu một người quá trẻ hơn anh ấy?

- Bobby không chia sẻ nhưng tôi nghĩ nếu có, anh cũng phải xem nhẹ nó đi, vì để tìm được người khiến mình rung động rất khó. Nhiều người biết mình và mình cũng biết nhiều người nhưng không phải ai mình cũng có thể trải lòng, tin tưởng hay rung động được.

Tôi là một cô gái trẻ, có nhiều người thích hoặc tấn công. Nếu một người đàn ông không tự tin, chắc chắn sẽ cảm thấy áp lực nhưng anh ấy lại rất tự tin. Còn tôi cũng không bao giờ để người đàn ông của mình nghi ngờ hay ghen. Đó là cách sống trách nhiệm và tử tế với nhau vì muốn làm người khác điên đầu vì mình rất... dễ (cười).

Hà Anh: quot;Bobby Chinn Việt Nam... hơn cả tôiquot; - 5
"Tôi cho phép mình ỷ lại trong mối quan hệ này".

- Bobby Chinn nổi tiếng là một đầu bếp giỏi. Chuyện bếp núc giữa hai người, chị có phó mặc cho anh ấy?

- Không. Thật ra tôi nấu rất nhiều. Anh thường nói với bạn bè, khi tôi vào bếp, anh từ bếp trưởng sẽ thành bếp phụ. Tôi có một thứ gọi là hệ thống của Hà Anh và không ai được quyền làm sai hệ thống đó hay đảo lộn nó lên. Tôi nhớ một lần nấu ăn đãi bạn và có mời anh ấy qua chơi. Bạn tôi đã thì thầm với tôi, làm sao mà dám nấu ăn cho Bobby. Tôi bảo: "Kệ chứ, về nhà mình phải theo luật nhà mình" (cười). Sau đó tôi bảo Bobby cấm có can thiệp, không được lôi những kỹ năng chuyên nghiệp của anh vào vì chắc chắn tôi không thể làm được. Tôi chỉ nấu theo sở thích của mình.

Những bữa cơm ấm cúng giữa hai người tôi luôn nấu, còn anh thái hành, đập tỏi và... rửa bát (cười). Dù anh có đòi tôi cũng không cho làm. Tôi nói với Bobby, khi chỉ có hai người với nhau, anh hãy trở về như một người đàn ông bình thường, không phải lúc nào cũng là bếp trưởng.

- Còn khi ra khỏi nhà thì sao, chị vẫn giành quyền quyết định hết mọi việc chứ?

- Đi ra ngoài hoặc du lịch, tôi để anh ấy quyết định món ăn của cả hai. Thời gian mới quen, Bobby thường nếm thử gia vị, nước súp của tôi. Anh rất tinh ý và để ý các món ăn yêu thích của tôi. Tôi cũng học cách cho phép bản thân để một người đàn ông quyết định cho mình. Từ trước tới nay, tôi làm chủ mọi thứ quá, tự lập quá nên trong mối quan hệ thế này cũng cho phép mình ỷ lại một tý. Đó là điều không dễ đối với tôi đâu. Bobby có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về ẩm thực, khi ăn món mới, anh lại giải thích cách làm như thế nào, đến từ đất nước nào, rất thú vị và hào hứng.

- Với người hâm mộ, Hà Anh cá tính và thành công, hạnh phúc lại đang trong tay, riêng chị thấy mình thế nào?


- Tôi nghiệm ra số phận "hành" mình khi mình thích và ham làm việc quá. Hai tuần đi khỏi Việt Nam chỉ để nghỉ ngơi, đối với tôi là một khó khăn cực kỳ lớn. Tuần đầu, đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng vì không thể nào giải tỏa tâm lý là kẻ ăn không ngồi rồi. Tôi nghĩ: "Mình là Hà Anh cơ mà, mình là người có vị trí, được tôn trọng nhờ công việc". Tự nhiên tôi đi qua một nước khác và được giới thiệu là bạn gái của Bobby Chinn, cảm giác của tôi là bị phụ thuộc. Du lịch theo bạn trai khi anh làm việc, xuất hiện không có mục đích rõ ràng khiến tôi không thể nào chịu đựng được, cảm thấy mình thừa thãi. Sau này rút kinh nghiệm, mỗi lần đi xa với anh, tôi thu xếp để chụp hình hoặc làm gì đó. Tôi không bao giờ ngồi không và không làm gì được.

- Nhưng phụ nữ đến tuổi cũng phải nghĩ đến chuyện kết hôn và có con?

- Tôi rất sợ ràng buộc và kết hôn với người không hợp. Chuyện lấy chồng không thể sốt ruột được. Tôi sợ khi đã có gia đình, con cái, mình phải dành cho nó quỹ thời gian rất lớn mà trước mắt tôi còn muốn làm nhiều thứ. Khi nào vui, mình sẽ dành nhiều tâm huyết và thời gian hơn cho nhau và cho bản thân. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu và luôn nhắc nhở bản thân không quá mải mê theo đuổi mong ước mà bỏ quên hạnh phúc của người phụ nữ là gia đình và con cái. Tôi không quá tham vọng và phải làm bằng được những điều mình muốn.

Chúng tôi chỉ mới quen nhau nên khó nói lắm. Tình yêu thôi không đủ, nó còn là cách sống lâu dài có hợp không hay những lý tưởng, mục tiêu chung. Hôm nay, tôi có thể chia sẻ những gì đang có nhưng trong tình cảm hay bất cứ chuyện gì, mọi thứ đều có thể thay đổi. Mình hay họ đổi ý cũng là chuyện bình thường.

Cảm ơn chị!

(Theo Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan